M.U: Trận chiến Mourinho vs Pogba đã đến hồi kết?

11/12/2018 13:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U đã chơi trận đấu hay nhất mùa giải này mà không cần có Paul Pogba. Dường như đó là một dấu hiệu cho thấy cuộc chiến giữa Jose Mourinho và siêu sao người Pháp đã đến hồi kết.

M.U đã chốt tương lai xong của Pogba trong tháng Một

M.U đã chốt tương lai xong của Pogba trong tháng Một

Man United không có ý định bán Paul Pogba trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông bất chấp việc cầu thủ người Pháp vướng vào mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho.

Pogba có lẽ là người kém vui nhất trong chiến thắng ấy, bởi anh đã bị Jose Mourinho công khai phớt lờ. Phút 84, sau khi Marcus Rashford nâng tỷ số lên 4-1, chiến lược gia người Bồ quyết định rút anh ra, và đưa một tiền vệ trung tâm vào. Đó là sự thay người cuối cùng, sau khi ông đã tung Marcos Rojo và Fred vào sân. Nhiều người đã nghĩ rằng Pogba sẽ được vào sân sau khi chứng kiến anh và Fellaini khởi động suốt hiệp hai. Nhưng rốt cuộc, cầu thủ vào sân lại là… Scott McTominay.

Khi Pogba bị phớt lờ

Trong cuộc chiến giữa Mourinho và Pogba, McTominay vẫn được sử dụng như công cụ của chiến lược gia người Bồ. Việc ông bố trí tiền vệ này đá chính, và để ngôi sao đắt giá nhất CLB trên ghế dự bị ở trận thắng Huddersfield 2-0 mùa trước là một minh chứng. Vài tuần sau, McTominay lại được đá chính ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Sevilla, chứ không phải Pogba. Và việc được vào sân cuối tuần qua, thay vì Pogba, như một món quà nhân dịp sinh nhật thứ 22 (anh sinh ngày 8/12).

Không Pogba, nhưng M.U vẫn có một bệ phóng cần thiết từ khu trung tuyến nhờ bộ đôi Nemanja Matic – Ander Herrera. Khi đá cùng nhau, Pogba mất bóng nhiều hơn, và Matic thường là người phải giành lại. Không Pogba, Matic cho thấy khả năng phân phối bóng từ phía dưới thật đẳng cấp. Herrera rất giàu kỹ thuật và hoạt động năng nổ. Bộ đôi này đã có trận đấu hay nhất từ đầu mùa, còn M.U có trận thắng đầu tiên kể từ đầu tháng 11. Trong khoảng thời gian ấy, họ không chỉ gục ngã trước Man City, mà còn không thắng nổi cả Crystal Palace và Southampton.

Với nền tảng phong độ như thế, không ít fan Quỷ đỏ đã nghĩ đến một kịch bản tồi tệ trước đội bét bảng Fulham, vốn chơi không tồi dưới triều đại tân HLV Claudio Ranieri. Nhưng M.U đã thắng có phong cách, đã chơi thứ bóng đá uyển chuyển và nhịp nhàng như thời hoàng kim. Và cả 4 bàn thắng đều xuất phát từ vị trí bên trái hàng tiền vệ, vốn được xem là thích hợp nhất với Pogba.

Có cảm giác như đó chính là cách Mourinho muốn M.U thi đấu. Không phải đội hình mạnh nhất, về mặt con người (sẽ hoàn hảo hơn nếu có Martial và Luke Shaw), nhưng lại là bức tranh lý tưởng mà ông đã tìm kiếm. Bỏ qua những câu hỏi về năng lực, ưu tiên của Mourinho trong đội hình ấy là thái độ. Và đó là lý do tại sao Mata, Herrera, Lingard, Fred, McTominay và có thể là cả Fellaini nữa, đều xếp trước Pogba.

Pogba sẽ phải thay đổi?

“Cậu ấy sẽ phải thi đấu với tinh thần như phần còn lại của cả đội”, Mourinho nói về sự vắng mặt của Pogba, “Paul có thể là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy sẽ đá chính trước Valencia và sẽ có cơ hội chứng tỏ cho mọi người thấy mình hay như thế nào”. Thực tế thì trận cầu này cũng không còn nhiều ý nghĩa do M.U đã sớm giành vé từ vòng trước. Và Mourinho, người từng gọi Pogba là một “con virus” trong phòng thay đồ, hẳn chưa thể thay đổi cách nhìn về ngôi sao người Pháp này.

Cho dù tương lai của Mourinho ở M.U như thế nào thì so với các cầu thủ, ông vẫn là sếp. Và cho dù Pogba được xem là một ví dụ để Ed Woodward thể hiện tham vọng thống trị thế giới về kiếm tiền, ông cũng không thể sa thải Mourinho chỉ để chiều lòng anh. M.U sẽ tốn rất nhiều nếu đơn phương chia tay chiến lược gia người Bồ, và Woodward không muốn điều đó xảy ra, nhất là khi chẳng dễ dàng để tìm được một người thay thế thích hợp.

Có thể Pogba sẽ phải rời M.U trước khi bản hợp đồng hiện tại của anh hết hạn. Người đại diện Mino Raiola đã tìm kiếm những bến đỗ mới cho thân chủ của mình từ mùa trước, và giờ vẫn đang tiếp tục, nhưng chưa có đội bóng nào sẵn sàng chi đậm để đưa tiền vệ người Pháp về.

Nếu M.U, với Mourinho trên băng ghế huấn luyện, thực sự tạo ra được bước ngoặt mùa giải từ trận thắng Fulham vừa rồi, có lẽ Pogba nên quen dần với việc phải đóng vai kép phụ. Hoặc chính anh phải thay đổi…

Tuấn Cương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm