MU thua trận ra quân: Eriksen, canh bạc thất bại của Ten Hag

09/08/2022 07:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khởi đầu mùa giải bằng một trận thua chắc chắn không phải những gì MU của Erik ten Hag mong đợi. Mặt khác, trách nhiệm của ông là rất rõ ràng từ ý tưởng số 9 ảo thất bại đến những vấn đề thân quen chưa có lời giải.

MU mua Adrien Rabiot: Lựa chọn đúng đắn hay sai lầm?

MU mua Adrien Rabiot: Lựa chọn đúng đắn hay sai lầm?

Theo báo Anh và Ý, MU và Juventus đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng tiền vệ Adrien Rabiot. MU cần đạt thỏa thuận cá nhân với Rabiot để “chốt đơn”. Rabiot có giúp MU mạnh hơn?

Nhà cầm quân người Hà Lan ít nhất đã làm điều không nhiều HLV MU dám thực hiện: Cất Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị và chấp nhận sử dụng một số 9 ảo trên sân, thứ bóng đá không quá xa lạ ở Premier League khi Pep Guardiola, Jurgen Klopp đã áp dụng rất thuần thục mùa trước và Thomas Tuchel của Chelsea sử dụng nó ở trận mở màn gặp Everton.

Eriksen không phù hợp đá số 9 ảo

Đó là tuyên ngôn đầu tiên của vị HLV 52 tuổi này về một thứ bóng đá mới ông muốn vun trồng ở Old Trafford mùa này. Có điều, cái gì mới cũng phải cần thời gian và cả những gian khó. Trận thua Brighton, đối thủ đã làm nhục MU bằng chiến thắng 4-0 cuối mùa trước, như một sự phủ nhận phũ phàng những tiến bộ nhỏ nhoi được nhìn thấy trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. HLV Ten Hag nói đến sự thiếu tin tưởng của các cầu thủ MU vào ý tưởng bóng đá táo bạo của mình, nhưng niềm tin thật ra đã là thứ bị xói mòn từ lâu ở Old Trafford, nơi đã chứng kiến làn sóng HLV đến rồi rời đi, để lại một mớ hỗn độn về nhân sự và định hướng bóng đá.

Christian Eriksen, một trong những cầu thủ phù hợp nhất với tư duy bóng đá của HLV Ten Hag, lại trở thành nạn nhân của mớ hỗn độn ấy. Tiền vệ người Đan Mạch xuất phát trận đấu ở vị trí số 9 ảo lạ lẫm. 52 phút chơi cao nhất trên hàng công chứng kiến Eriksen thi thoảng vẫn đem đến những khoảnh khắc trầm trồ, nhưng những ý tưởng sáng tạo của tiền vệ 30 tuổi này đã bị triệt tiêu đáng kể khi anh phải làm cầu thủ đá cao nhất trên hàng công trong một tập thể thiếu sự gắn kết và đồng nhất cần thiết cho một sơ đồ không cần trung phong đúng nghĩa.

Những gì nhìn thấy trên sân cho thấy HLV Ten Hag có những giải pháp tốt hơn cho vị trí số 9 ảo. Đó là Bruno Fernandes, người đã chơi tiền đạo ảo không ít lần mùa trước hay Marcus Rashford vốn được các đời HLV ưa dùng ở vị trí tiền đạo cánh nhưng vẫn luôn tự cho mình phù hợp với vai trò của một trung phong hơn cả. Mãi đến khi Ronaldo được tung vào sân ở hiệp hai, Eriksen mới được trả về vị trí tiền vệ trung tâm thân quen và bàn thắng rút ngắn cách biệt được khởi phát từ những đóng góp của anh ở khu vực giữa sân, cộng thêm chút bối rối từ MacAlister trong nỗ lực phòng ngự bên phần sân nhà. HLV Ten Hag muốn nhìn thấy một phiên bản của Dusan Tadic, người đã được ông chuyển hóa thành một số 9 hiệu quả ở Ajax, nhưng Eriksen dường như chưa hội đủ năng lực cần thiết.

Chú thích ảnh
Việc sử dụng Eriksen như một số 9 ảo đã không mang đến hiệu quả mà Ten Hag mong muốn

Những vấn đề nhân sự khác cho HLV Ten Hag

Một kết luận cho HLV Ten Hag: MU của ông còn lâu mới sẵn sàng cho thứ bóng đá không cần trung phong, điều mà những Liverpool hay Man City dày công xây dựng trong nhiều mùa giải để chơi bóng một cách thuần thục. Trước mắt, nhà cầm quân 52 tuổi này cần phải giải quyết những vấn đề nhân sự không quá mới lạ nhưng có tiềm năng ngăn cản MU của ông chơi thứ bóng đá hiệu quả như ý muốn.

Trận đấu ra mắt của Lisandro Martinez đáng ra không trôi theo một kịch bản tệ hại nếu đá bên cạnh ở vị trí trung vệ không phải một thủ quân Harry Maguire thường xuyên trở thành đề tài chế giễu với những sai lầm cá nhân chết người hay những khoảnh khắc tranh chấp với đối thủ theo phong cách hài hước nhất có thể. Giữ Maguire hay chấp nhận loại bỏ anh để trao cơ hội cho Raphael Varane trở thành câu hỏi không dễ cho HLV Ten Hag, người đã ra sức bảo vệ thủ quân MU trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải.

Phía trên bộ đôi trung vệ này là Fred và Scott McTominay, những tiền vệ cho thấy họ hoàn toàn không đủ tố chất cần thiết để phù hợp với thứ bóng đá cần nhiều tư duy của HLV Ten Hag. Việc kéo Eriksen về tuyến giữa mang đến một giải pháp cho nhà cầm quân người Hà Lan để gia tăng sức sáng tạo cần có, nhưng liệu chừng đó có đủ để khiến ông thôi mơ về nỗ lực chèo kéo cậu học trò cũ Frankie de Jong, người dường như có hứng thú chơi bóng ở Chelsea hơn là việc phải hạ mình xuống chơi bóng ở Europa League cùng một MU chưa có đường nét rõ ràng trong lối chơi.

Trước mắt, ý tưởng số 9 ảo với Eriksen chỉ ra cho HLV Ten Hag và MU thấy chặng đường phục hưng còn nhiều chông gai

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm