08/06/2020 21:56 GMT+7 | Man United
(Thethaovanhoa.vn) - Trong thời điểm thế giới đang chứng kiến sự hỗn loạn khi đại dịch Covid-19 chưa thật sự hoàn toàn được khống chế, hình ảnh Marcus Rashford giao lưu với những đứa trẻ mắc chứng bệnh tự kỷ là điểm sáng đáng để lưu tâm.
Giữa những phấn khởi khi Premier League bắt đầu đếm ngược ngày tái xuất là một màu xám xịt về xã hội. Số lượng người chết vì đại dịch tại Anh đã vượt mốc 40 nghìn người, trong khi dư âm cái chết của George Floyd đã lan từ Mỹ sang các nước châu Âu, và xứ sở sương mù không phải ngoại lệ.
Bày tỏ sự chia sẻ với cậu bé Kieran
Chưa hết, một đoạn clip hôm thứ Năm vừa qua không chỉ làm nát lòng những người theo dõi mà còn tố cáo tệ phân biệt chủng tộc ở Anh còn lâu mới chấm dứt. Cụ thể, một đôi thanh niên nam nữ khá trẻ tuổi đã không tiếc lời nhiếc móc cậu bé da màu có tên Kieran, người bị mắc chứng tự kỷ. Họ yêu cầu cậu bé quỳ xuống và hôn lấy bộ đồ của Harvey, một thợ cắt tóc 17 tuổi bị mất việc chưa lâu. Đoạn clip này được ghi lại một CLB môn cricket ở Holmfirth, West Yorkshire.
Kèm theo hành động ấy, Kieran bị phỉ báng ngay trước một đám đông chỉ biết cười cợt trước khi nhận một cái tát. Đoạn clip ấy như thể một sự thách thức với tinh thần chống phân biệt chủng tộc tại nước Anh. Không thể không xót xa khi chứng kiến hình ảnh cậu bé Kieran bị bắt nạt và sỉ nhục được lan truyền trên các trang mạng xã hội.
Điều may mắn cho Kieran: Cậu bé không cô độc khi vẫn có những người biết được hoàn cảnh của mình. Tiền đạo Marcus Rashford có thể vẫn đang phải dốc sức cùng MU trong những buổi tập khi đội bóng của anh chuẩn bị trở lại với những trận đấu cuối cùng của mùa giải vốn phải dời lại đến tháng Sáu này vì đại dịch. Nhưng ngay khi chứng kiến đoạn clip ấy, Rashford đã có một dòng tweet đầy tính nhân văn trên trang Twitter cá nhân của mình: “Đây là Kieran, cậu bé đáng yêu không may mắc chứng tự kỷ. Tôi không thể dùng bất cứ lời nào tệ hại hơn cho hai thanh niên kia. Kieran xứng đáng là đứa con tinh thần của tôi. Luôn yêu thương và ủng hộ con vô bờ bến. Hãy ngẩng cao đầu con nhé”.
Những đóng góp trong mùa đại dịch
Trong khi đôi thanh niên kia chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích công khai và cả sự trừng phạt của luật pháp, tình yêu thương Kieran nhận được từ Rashford là điều không cần bàn cãi. Bản thân tiền đạo 22 tuổi này không ít lần cho thấy sự quan tâm của mình với những người bị xã hội lãng quên.
Hồi tháng 11 năm ngoái, trong ngày nghỉ ít ỏi của mình, Rashford đã dành thời gian đến cửa hàng Selfridges ở trung tâm thành phố Manchester để khuyến khích mọi người giúp đỡ những người vô gia cư trong giai đoạn Giáng Sinh cận kề nằm trong chiến dịch In The Box. Tiền đạo 22 tuổi này không quên nhớ lại khi còn nhỏ mình đã từng trải qua hai chuyến xe bus để tới sân tập tại Salford. Trên hành trình ấy, anh đã đi qua một thị trấn vốn là nơi sinh sống của những người vô gia cư. Ký ức ấy ám ảnh không nhỏ đến Rashford: “Những gì đã diễn ra trở thành một phần trong ký ức của tôi. Khi tôi lớn lên, tôi ở vị thế cần phải làm một điều gì đó khác biệt cho họ”.
Vào thời điểm đại dịch khiến các trận đấu bóng đá tại nước Anh phải lùi lại tới ba tháng, Rashford có cơ hội quay về với ký ức tuổi thơ của mình. Anh nhớ lại những ngày phải đến trường từ sớm nên không bỏ qua khu vực ăn sáng, nơi những người không thể có điều kiện được thưởng thức bữa ăn tại nhà được phát bánh mì, trứng, cháo và nước cam. Tiền đạo 22 tuổi này còn tham gia một tổ chức từ thiện có tên FareShare nhằm giúp đỡ cho 1,5 triệu đứa trẻ không thể tới các trường học, cơ sở đào tạo vì đại dịch. Chừng đó đủ để Rashford xứng đáng được nhận giải thưởng High Sheriff Special Recognition cho những đóng góp quý giá hướng đến cộng đồng ở thành phố Manchester trong mùa đại dịch vừa qua.
Điểm sáng từ Rashford và nhiều cầu thủ bóng đá khác không chỉ là những gì bóng đá đã đóng góp trong mùa đại dịch vừa qua. Nó còn cho thấy ở đâu đó tại nước Anh, tình yêu, sự quan tâm và lòng hảo tâm vẫn còn tồn tại. Thay vì hành hạ một đứa trẻ khuyết tật như Kieran, cả xã hội nói chung và bóng đá xứ sương mù nói riêng nên hướng về những người có hoàn cảnh thiệt thòi trong xã hội, và những hành động ấy không nên chỉ giới hạn trong mùa đại dịch.
Đức Hùng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất