M.U: Pogba chưa đủ bản lĩnh như Ronaldo để đối đầu Mourinho

05/12/2018 15:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mối quan hệ giữa Paul Pogba và Jose Mourinho vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp những phủ nhận từ đôi bên. Liệu tuyển thủ người Pháp có phải chịu bi kịch tương tự Cristiano Ronaldo thời còn làm việc cùng Mourinho ở Real Madrid?

Arsenal chẳng cần e ngại khi gặp M.U, Old Trafford giờ đã mất ánh hào quang

Arsenal chẳng cần e ngại khi gặp M.U, Old Trafford giờ đã mất ánh hào quang

Arsenal nên tới Old Trafford vào đêm thứ Tư này với tâm lý không e ngại đối thủ. M.U từng là một đội bóng mạnh nhưng giờ chẳng khác gì một con hổ đang bị thương dưới thời Jose Mourinho.

Mỗi khi các đội bóng của Mourinho gặp trục trặc, một kịch bản quen thuộc xảy ra: Ngôi sao nào đó trong đội bóng gió đặt dấu hỏi về chiến thuật của vị HLV người Bồ Đào Nha. Đổi lại, Mourinho đòi hỏi những cống hiến nhiều hơn từ ngôi sao ấy.

Những ngôi sao không ngán Mourinho

Điều này từng diễn ra khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt Real Madrid. Khi được hỏi suy nghĩ của mình về thứ bóng đá dưới thời Mourinho, CR7 không ngại bộc bạch: “Không, tôi cảm thấy không hứng thú nhưng tôi phải thích nghi những yêu cầu dành cho mình. Đó là những gì diễn ra, chúng tôi có một chiến lược cụ thể”.

Giờ đến lượt Pogba cảm thấy mệt mỏi với thứ bóng đá ở Old Trafford thời Mourinho, thể hiện qua phát biểu sau trận hòa Wolves hồi tháng Chín: “Khi chúng tôi đá ở sân nhà Old Trafford, chúng tôi nên chơi bóng đá tấn công. Rõ ràng chúng tôi nên linh hoạt hơn về cách chơi nhưng tôi không thể tự mình nói điều đó bởi vẫn còn là một cầu thủ trong đội”.

Điểm chung trong cả hai lời phát biểu này của Pogba và Ronaldo: họ muốn thấy đội bóng của Mourinho lấn lướt thế trận và hướng về khung thành đối thủ nhiều hơn. Tuyển thủ người Pháp hẳn đang hình dung anh có thể đón nhận những lời “dạy bảo” của Mourinho như những gì ông đã làm với Cristiano Ronaldo. Vị HLV người Bồ Đào Nha chất vấn CR7 chỉ vì đưa ra quan điểm chiến thuật cá nhân và tin rằng siêu sao đồng hương hoàn toàn có thể cải thiện bản thân phù hợp với lối chơi thay vì những gợi ý như thế.

Mùa 2012-13, mùa cuối cùng trong ba năm tại vị của Mourinho ở sân Bernabeu chứng kiến những rạn nứt trong mối quan hệ giữa ông và Cristiano Ronaldo. Đang có những dấu hiệu tương tự ở M.U, lần này là giữa Mourinho và Pogba. Quá khứ chỉ ra chiến lược gia 55 tuổi thường xuyên là người thua cuộc. Ở Real Madrid, CR7 là người giành chiến thắng. Mourinho buộc phải ra đi vào mùa hè 2013 sau khi gặp vấn đề với nhiều trụ cột trong phòng thay đồ tại Bernabeu. CR7 vẫn ở lại, và tiếp tục ghi bàn không ngừng nghỉ để mang về những danh hiệu cho Real Madrid, trước khi tìm thử thách mới ở Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Ronaldo miễn nhiễm Mourinho, Pogba thì không

Sự khác biệt lớn nhất giữa Ronaldo cách đây 6 năm và Pogba hiện tại là tác động của thái độ đến màn trình diễn trên sân. CR7 dù không ưa Mourinho vẫn chơi tốt trong ba mùa ông tại vị. Anh ghi được 53 bàn ở mùa 2010-11, mùa đầu tiên dưới triều đại Mourinho. Mùa kế tiếp con số này tăng lên 60 và chỉ giảm nhẹ xuống 55 bàn ở mùa 2012-13. Sự chuyên nghiệp và hiệu suất ghi bàn của CR7 là yếu tố giúp Real Madrid của Mourinho duy trì vị thế cạnh tranh chức vô địch La Liga với Barcelona.

Với Pogba, không ai nghi ngờ về năng lực chuyên môn của anh. Tuyển thủ người Pháp cảm thấy mệt mỏi với ý tưởng chiến thuật của Mourinho là điều không quá khó hiểu. Đáng lo ngại, phong độ của anh cũng phập phù theo kết quả của M.U. Những gì tốt nhất của tiền vệ 25 tuổi này không nằm ở cấp độ CLB, mà nó diễn ra tại nước Nga, cụ thể là World Cup 2018, khi anh cùng đội tuyển Pháp giành chức vô địch.

Những lời chỉ trích cay độc của Mourinho tạo ra bầu không khí độc hại trong phòng thay đồ, và nó thường báo hiệu đoạn kết cho triều đại của ông tại bất cứ CLB nào. Đó là tài liệu tham khảo quý giá cho các Manucian. Mặt khác, sự khác biệt giữa CR7 và Pogba nằm ở bản lĩnh để không chịu tác động từ thứ ngôn ngữ “đầy ô nhiễm” của Mourinho. CR7 làm tốt điều đó, còn Pogba thì không. Dễ hiểu vì sao CR7 xứng đáng với những chiến công tại Real Madrid, trong khi Pogba chỉ hài lòng với những danh hiệu nhỏ trong ngày trở lại Old Trafford.

Đức Hùng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm