M.U mua sắm quá ít, quá chậm, Mourinho tức giận, lo lắng mất ăn mất ngủ

28/07/2018 18:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như M.U chuẩn bị cho cuộc đua vô địch mùa này không được tốt khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là Premier League 2018-19 khởi tranh. Dễ hiểu vì sao Mourinho bực bội.

Thường thì mùa giải mới mang đến những hy vọng mới nhưng tâm trạng của Mourinho lúc này lại trái ngược. Từ khi M.U đặt chân đến Mỹ cho chuyến du đấu trước mùa, Mourinho đã tỏ ra không hài lòng với quá nhiều vấn đề nảy sinh. Đầu tiên là ông thiếu quá nhiều trụ cột do đa số đang đi nghỉ Hè sau khi dự World Cup với ĐTQG.

Tiếp theo là ban lãnh đạo M.U không nhanh chóng mua về những cầu thủ mới để lấp vào hai vị trí ông lo ngại đến mức ông phải bóng gió về mối ưu tư của mình rằng “tôi muốn gì là một chuyện còn có làm được hay không lại là chuyện khác”.

Chuyển nhượng Manchester United mới nhất, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng Quỷ đỏ 2018, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá MU

Chúng ta đang nói về vị trí hậu vệ phải mà Antonio Valencia dính chấn thương để lại và về chuyện Mourinho dù rất muốn đẩy Matteo Darmian đi mà không thể chỉ vì ông không có ai khác trám vào vị trí của Valencia. Tóm lại là cả hai vị trí hậu vệ cánh của M.U hiện đều khiến Mourinho lo lắng mà ông không biết làm gì hơn là chờ đợi những viện binh mà viện binh thì chờ mãi vẫn chưa thấy đâu.

M.U đá giao hữu cũng chả lấy gì làm khả quan với 3 trận hòa. Việc Mourinho quyết định không gọi 7/10 cầu thủ dự bị sẵn có cho trận đấu với AC Milan cho thấy ông không tin tưởng vào tiềm năng của nhiều cầu thủ trẻ khi Premier League mùa giải mới đã cận kề.

Chẳng có cách mạng nào ở Old Trafford nếu Mourinho và M.U còn 'vênh nhau'

Chẳng có cách mạng nào ở Old Trafford nếu Mourinho và M.U còn 'vênh nhau'

Người hâm mộ M.U đang kỳ vọng đội bóng sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực trong mùa giải thứ 3 của Jose Mourinho ở Old Trafford. Nhưng theo những gì đang diễn ra cho tới thời điểm này, sẽ chẳng có cuộc cách mạng hay sự tiến bộ nào cả...

Đây đã là mùa thứ 3 Mourinho cầm quân. Áp lực ông phải đối mặt là không nhỏ sau khi M.U đã trắng tay mùa trước. Và vì hiểu rằng áp lực là không nhỏ nên ông cần phải có một đội ngũ cầu thủ có chất lượng, vừa có chiều sâu. Vậy mà đến giờ phút này ông mới có 3 viện binh là thủ thành Lee Grant, hậu vệ 19 tuổi Diogo Dalot và tiền vệ Fred.

Chú thích ảnh

Không ai trong số họ là ngôi sao tầm cỡ ở vị trí của mình. Đã thế, còn nhiều vị trí trọng yếu khác M.U rất cần được nâng cấp thì đến giờ vẫn chưa thấy tinh binh mới nào xuất hiện. Thời gian thì trôi nhanh như gió thổi mà M.U lại mua sắm quá chậm chạp trong khi họ không được phép chậm chạp.

Mourinho muốn có thêm ít nhất là một trung vệ và một hậu vệ cánh nữa nhưng chả có vẻ gì là các ông chủ của M.U nhanh chóng đáp ứng đòi hỏi của ông. Nhiều cái tên đã được nhắc đến nhưng hết ngày này đến ngày khác tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Alex Sandro, Toby Alerweireld, Leonardo Bonucci...chưa ai thực sự ở gần M.U cho tới lúc này.

Sau khi đã mua sắm lớn mấy mùa qua, có vẻ mùa này M.U không còn sẵn sàng “chơi lớn” như thế nữa trong lúc sứ mệnh bắt buộc với Mourinho là phải mang chức vô địch Premier League về cho Quỷ Đỏ. Rồi ngay cả một mục tiêu khác mà Mourinho rất muốn chiêu mộ là tiền vệ Ivan Perisic thì đến giờ này M.U cũng không mua được. Mourinho bực bội đến mức ông phải thốt lên là “Tôi không hiểu sao Perisic vẫn không đến Old Trafford dù tôi muốn có cậu ta ở đây”.

Mourinho thừa hiểu với đội ngũ cầu thủ hiện tại M.U không thể vô địch Premier League. Thực tế mùa trước vẫn còn sờ sờ ra đấy. Quỷ Đỏ bị Man City bỏ cách rất xa trong cuộc đua vô địch. Làm thế nào để M.U cạnh tranh với Man City khi Mourinho không có đủ vũ khí tối tân trong tay?

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là TTCN Premier League đóng cửa và nếu Ed Woodward không mang về cho Mourinho những cầu thủ ông cần, HLV Bồ Đào Nha không nổi đóa lên mới là chuyện lạ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm