MU: Một De Gea che cả khung thành

15/01/2019 14:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bàn thắng của Marcus Rashford ở hiệp 1 là sự khác biệt giữa M.U và Tottenham, đội khách giữ lại cả 3 điểm là nhờ vào màn trình diễn xuất sắc của David de Gea.

CHUYỂN NHƯỢNG 15/1: M.U muốn bổ nhiệm Simeone. Mourinho được mời trở lại La Liga

CHUYỂN NHƯỢNG 15/1: M.U muốn bổ nhiệm Simeone. Mourinho được mời trở lại La Liga

M.U muốn bổ nhiệm Diego Simeone. Jose Mourinho được mời trở lại La Liga... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 15/1.

Tottenham trả giá vì sự thiếu sắc sảo

Mauricio Pochettino có lí do để khẳng định 45 phút tại Wembley là màn trình diễn xuất sắc nhất mà Tottenham từng thể hiện sau 4,5 năm ông dẫn dắt đội. Vì thế, ông rời Wembley với một cảm giác tốt hơn là sự tiếc nuối và day dứt khi không thể giành trọn 3 điểm như lượt đi. Thậm chí, ngay cả khi họ đã tung ra 11 pha dứt điểm về phía khung thành của De Gea và đều bị thủ môn người Tây Ban Nha cản phá.

Không phủ nhận De Gea đã cho thấy tất cả sự xuất sắc của một thủ môn, với mọi tình huống xử lí bằng chân và bằng tay, nhưng nếu trách, Tottenham chỉ nên tự trách chính họ. Đội bóng của Pochettino đã tạo ra hết cơ hội này đến cơ hội khác sau giờ nghỉ và từ Harry Kane đến Dele Alli, từ Son Heung-Min đến Fernando Llorente, tất cả đều không một lần đánh bại De Gea.

Khả năng dứt điểm của Tottenham là không có gì phải bàn cãi, bởi thành tích ghi bàn của họ chỉ đứng sau Man City và Liverpool trong Top 6, cũng như chẳng thể chê trách gì vì thái độ hay cách tiếp cận trận đấu của họ, tuy vậy, các cầu thủ thành London có lẽ cảm thấy họ sẽ làm tốt được hơn thế với chừng đó cơ hội tạo ra. Nếu dứt điểm tốt hơn, liệu De Gea có thể bay người, xoạc chân, đấm bóng? Nếu dứt điểm tốt hơn, liệu kết quả có dừng lại ở tỉ số 1-0? Và liệu tất cả có thể ca ngợi Ole Gunnar Solskjaer với kỉ lục mới tại M.U và chiến thuật hợp lí cho đội khách sau một hiệp 2 họ bị lấn lướt hoàn toàn?

Nói như Pochettino thì “trong bóng đá, đôi lúc anh xứng đáng thắng và đôi lúc không. Đôi lúc anh không xứng đáng thắng nhưng vẫn cứ thắng. Thế mới là bóng đá.”

Khác biệt là De Gea

Giống như 80.062 CĐV có mặt trên sân hay hàng triệu người xem qua TV, Juan Mata không thể tin vào những gì anh chứng kiến tại Wembley. Tay ôm đầu, mắt lồi ra, tiền vệ người Tây Ban Nha không thốt nổi lên lời khi ôm chặt người bạn sau trận đấu. Đó là những gì De Gea cho thấy, ngay cả với những người biết anh rất rõ và những người hằng ngày vẫn tập luyện cùng anh.

Trong cả hiệp 1, cựu thủ môn của Atletico Madrid không phải vất vả với một pha cứu thua nào. Thậm chí, đất còn không bám bẩn lên đầu gối hay áo đấu của anh. Mặc dù vậy, 45 phút sau đó là một kịch bản khác. Bóng liên tiếp được nhồi vào khung thành của M.U và sau mỗi lần, De Gea đều làm nản lòng các chân sút của Tottenham. Đội chủ nhà có 21 pha dứt điểm, trong đó có 11 lần trúng khung thành, một con số khó tin và càng khó tin hơn khi họ không thể một lần đưa bóng vào lưới của đội chủ sân Old Trafford.

Thực tế thì chẳng cần chờ đến màn trình diễn này, những gì diễn ra tương tự trước Arsenal ở mùa giải 2017-18 đã khẳng định vị trí của De Gea như là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Đó là tháng 12/2017, khi anh có 14 pha cứu thua, nhiều nhất trong một trận đấu ở Premier League.

Những màn trình diễn như vậy khiến tất cả phải ngả mũ trước anh, quỳ gối trước anh và không có gì ngạc nhiên khi nhiều cầu thủ M.U đã lao đến anh sau trận đấu. Jesse Lingard, Paul Pogba và Marcus Rashford có thể đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng duy nhất của M.U nhưng chính De Gea mới là người giữ lại cả 3 điểm và giúp họ tiếp tục nuôi hi vọng giành một suất dự Champions League vào mùa giải tới.

Nên nói thêm là cũng nhờ De Gea, lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, M.U giữ sạch lưới ở 2 trận liên tiếp.

Và giờ, họ đã có thể nghĩ đến cuộc đón tiếp Brighton vào thứ Bảy tới và vị trí thứ 5 của Arsenal trên bảng xếp hạng.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm