M.U mất đoàn kết, mua sắm khiêm tốn, Mourinho thực sự lâm nguy

09/08/2018 17:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải mới đã cận kề nhưng chưa bao giờ Mourinho thấy áp lực chiến thắng và nỗi ám ảnh thất bại lớn như lúc này.

Mùa đầu tiên ông không có gì phải lo ngại vì mới chân ướt chân ráo đến Old Trafford tiếp quản “di sản” của Van Gaal để lại. Mourinho được đầu tư khá nhiều và cú đúp danh hiệu vô địch cúp Liên đoàn và Europa League rõ ràng là thành công. Mùa thứ 2, sức ép tăng lên khi Mourinho vẫn “vỗ ngực” rằng các đội bóng của ông luôn chơi tốt và ông lúc nào cũng có danh hiệu lớn ở mùa thứ 2.

HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục được “rót vốn” không nhỏ nhưng M.U trắng tay. Dù vậy ông chống chế rằng đội bóng chơi ở Premier League tốt hơn mùa trước đó bằng việc dẫn ra các chỉ số thống kê.

Chú thích ảnh

Nhưng mùa thứ 3 này thì rất khó bào chữa nếu M.U lại không giành được danh hiệu lớn nào và đáng ngại là lúc này có nhiều thứ không ủng hộ Mourinho. Đầu tiên là niềm tin của ban lãnh đạo M.U đối với ông không còn được như lúc đầu. Tại sao đến giờ này mà M.U vẫn tỏ ra rất “lừng khừng”, mua sắm chậm chạp trên TTCN?

Tại sao những đề xuất chuyển nhượng của Mourinho không còn được Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward đáp ứng nhanh chóng như hai mùa đầu tiên? Tại sao Mourinho liên tục phàn nàn, kêu ca mà không có ai trong ban lãnh đạo lên tiếng ủng hộ ông hay lập tức đẩy mạnh tốc độ mua sắm theo ý ông?

Chú thích ảnh

Rõ ràng vì họ không còn tin ông như trước nữa. Nếu không đã chẳng có chuyện M.U mua sắm theo kiểu “lom dom” thế này. Họ mới chiêu mộ 3 tân binh nhưng không ai trong số những Fred, Dalot Diogo và Lee Grant là ngôi sao tầm cỡ hàng đầu.

Trong mùa giải thứ 3 ở M.U, Mourinho đang phải chống lại… lịch sử

Trong mùa giải thứ 3 ở M.U, Mourinho đang phải chống lại… lịch sử

Jose Mourinho ưa thích những thống kê và vì thế, ông chắc đủ khôn ngoan để nhận ra rằng, mùa giải thứ 3 bao giờ cũng không tốt với ông. M.U có lí do phải lo sợ bởi lịch sử có thể lặp lại tại Old Trafford ở mùa bóng này.

Mourinho khản cổ thét gào đòi mua hậu vệ trái rồi trung vệ nhưng mãi vẫn chưa có ngôi sao nào cập bến Old Trafford. Không chỉ lãnh đạo M.U mất niềm tin vào Mourinho mà nhiều cầu thủ M.U có vẻ cũng không ủng hộ HLV người Bồ Đào Nha. Pogba nghỉ Hè chán chê mới quay về tập trung rồi lại đòi sang Barca. Darmian công khai muốn ra đi. Anthony Martial bỏ cả tập huấn trở về Pháp mà không thèm xin phép.

Chú thích ảnh

Ngoại trừ Lukaku, không ai trong các ngôi sao còn lại lên tiếng ủng hộ Mourinho. Trong khi Mourinho gặp khó khăn và thách thức muôn trùng ở M.U thì hai đối thủ lớn nhất của họ mùa này là Liverpool và Man City lại chuẩn bị rất tốt cho mùa giải mới. Man City dù chỉ bổ sung một tân binh đáng kể là Mahrez nhưng đó hoàn toàn không phải do Pep Guardiola bị hạn chế mua sắm mà vì lực lượng của Thê Citizens vốn đã rất có chiều sâu nên City không cần mua sắm nhiều mùa này.

Với những gì diễn ra mùa trước thì rõ ràng họ tạo khoảng cách rất lớn với M.U mà với tình hình ở Old Trafford hiện tại thì khoảng cách ấy rất khó được rút ngắn. Nhưng khốn khổ hơn nữa cho Quỷ Đỏ là mùa trước họ chỉ lép vế trước Man City nhưng mùa này họ có nguy cơ bị cả Liverpool qua mặt. The Kop đã chiêu mộ 4 ngôi sao, củng cố sức mạnh một cách toàn diện từ thủ (Alisson, Fabinho) tới công (Naby Keita, Shaqiri) và ông Klopp có vẻ còn muốn mua tiếp cả Pulisic. Man City và Liverpool đều tấn công rất nhuyễn, lực lượng dồi dào.

Cả Klopp lẫn Guardiola đều được ban lãnh đạo ủng hộ, được cầu thủ tin tưởng. Thế là quá đủ để họ phủ bóng lên M.U trong mùa giải đầy bất trắc đang đợi chờ Mourinho phía trước. Ngay cả khi M.U mua được trung vệ vào phút chót, áp lực dồn lên HLV người Bồ Đào Nha cũng không suy giảm nhiều. Mourinho phải có danh hiệu lớn mùa này. Nếu không, triều đại của ông ở Old Trafford có nguy cơ sụp đổ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm