M.U: Martial và Rashford sa sút có phải là lỗi của Mourinho?

17/05/2018 18:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người chê bai rằng Jose Mourinho đang đối xử tệ bạc với Anthony Martial, và khiến tài năng của Marcus Rashford bị thui chột. Nhưng thử hỏi, bản thân hai tài năng trẻ ấy đã cố gắng đến mức độ nào?

 

Phút 27 của trận Brighton - M.U, ống kính máy quay bắt được hình ảnh Mourinho trừng mắt lên đầy tức giận sau pha xử lý cực kỳ cá nhân của Rashford. Chân sút này cướp được bóng ở phần sân đối thủ, nhưng thay vì chuyền cho Martial ở vị trí cực kỳ thuận lợi thì anh lại cố dẫn bóng và dứt điểm một cách hời hợt.

Trận ấy, cả Rashford và Martial đều đá cả 90 phút, nhưng hoàn toàn bất lực trước tân binh Premier League. Với Rashford, đó là trận tịt ngòi thứ 9 liên tiếp (thứ 11 nếu tính cả cấp độ ĐTQG). Tất nhiên, Rashford cũng có thiệt thòi là phải vào sân từ ghế dự bị 6 trận trong số đó, nhưng rõ ràng, anh đã không đủ nỗ lực và xuất sắc để tận dụng cơ hội của mình. Martial, người từng nhận danh hiệu Cậu bé vàng 2015, thậm chí còn tịt ngòi đến 12 trận liên tiếp. Lần gần nhất, anh ghi bàn là ở trận thắng Burnley 1-0 hôm 20/1.

Rashford từng nói vị trí ưa thích nhất của mình là trung phong, nhưng 90 phút ở sân Amex chứng minh điều ngược lại. Anh tỏ ra lạ lẫm với vị trí mũi nhọn và thường bị cô lập ở một phần ba phần sân đối phương. Màn trình diễn ấy trái ngược với khi anh đá cánh, như khi lập cú đúp vào lưới Liverpool cách đây 3 tháng. Bàn mở tỷ số ở trận ấy, với một cú cắt mặt vào trong và dứt điểm vào góc xa khiến nhiều người liên tưởng đến Cristiano Ronaldo. Rõ ràng, đó mới là vị trí Rashford thấy thoải mái nhất.

So với Rashford, Martial ít phải đá trái kèo hơn. Tài năng trẻ người Pháp có tốc độ và kỹ thuật ấn tượng, song vấn đề của anh chính là sự thiếu tự tin. Trước ma trận tin đồn về tương lai, dường như tâm lý của Martial cũng bị ảnh hưởng. Trong một mùa giải mà bản thân Martial không tiến bộ, anh cần phải tự đặt câu hỏi. Tại sao mình không thể lọt vào kế hoạch của Mourinho? Tại sao M.U phải mua Sanchez khi mà cánh trái không thiếu cầu thủ tấn công?

Đừng ngạc nhiên nếu Mourinho bán Martial

Mới đây có tin đồn M.U đang cân nhắc phương án bán Martial cho Chelsea với giá 40 triệu bảng cộng Willian. Xét về khía cạnh kinh tế, đó là một thương vụ không đến nỗi nào, song về khía cạnh bóng đá, hẳn sẽ có rất nhiều chỉ trích. M.U không thiếu tiền đến nỗi vì thế mà đẩy đi một tài năng trẻ và mang về một cầu thủ sắp 30 tuổi.

Nhưng Mourinho không nghĩ vậy. Ông đơn giản chỉ cần cầu thủ phù hợp với triết lý của mình, và Willian là một người như thế: năng nổ, nhiệt tình, tạt bóng tốt, biết đá phạt. Anh được xem là lựa chọn hợp lý cho cánh phải, nơi Mourinho đã đẩy Henrikh Mkhitaryan ra đi, và không mấy yên tâm với Juan Mata. Quan điểm của Mourinho là không cần trận nào cũng xuất sắc, nhưng phải giữ được sự ổn định. Vì sao ông thích Lukaku, một cầu thủ kỹ thuật bình thường, không chế bóng bật cả mét? Vì anh luôn đá nhiệt tình và ổn định, với 27 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên cho M.U.

Gary Neville mới đây đã nhận định trên Sky Sport rằng: “Khi mà thông điệp từ HLV không thể lọt vào tai cầu thủ, thì hoặc HLV hoặc cầu thủ đó phải ra đi. Ở thời điểm này, M.U không thể để Mourinho ra đi, vì thế, ông ấy sẽ mang đến những thay đổi trong phòng thay đồ’.

Nhiều người cho rằng nếu Mourinho bán Martial, ông sẽ mắc sai lầm như với De Bruyne và Salah. Thật ra, Mourinho từng kiên nhẫn với De Bruyne và Salah, nhưng sự kiên nhẫn cũng có giới hạn, còn việc họ tỏa sáng ở một môi trường khác, thì lại là một câu chuyện khác.

Trường hợp của Martial có lẽ cũng thế…

M.U phải 'cướp' Griezmann trước mặt Barcelona bằng mọi giá

M.U phải 'cướp' Griezmann trước mặt Barcelona bằng mọi giá

Antoine Griezmann đã toả sáng trong trận chung kết Europa League để giúp Atletico Madrid giành chức vô địch. Lúc này Man United hiểu rằng phải 'cướp' tiền đạo người Pháp trước mặt Barcelona trong kỳ chuyển nhượng Hè 2018 tới đây.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm