MU hòa Newcastle: Rangnick, đời bây giờ mới gian nan

29/12/2021 14:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau ba trận đấu tạm quyền đầu tiên như mơ, HLV tạm quyền Ralf Rangnick mới trải qua trận đấu khó khăn đầu tiên cùng MU. Giờ mới là lúc thử thách tài năng của chiến lược gia người Đức này khi cuộc đua Top 4 tăng nhiệt.

Đồng đội ở MU khổ sở chuyền bóng cho Ronaldo

Đồng đội ở MU khổ sở chuyền bóng cho Ronaldo

Liên tiếp các đường chuyền tìm đến vị trí của Cristiano Ronaldo đều không thành công. Điều đó phản ánh bộ mặt đầy thất vọng của MU trong trận hòa 1-1 với Newcastle.

Chiến lược gia 63 tuổi này có lẽ đang thầm ước Covid-19 không đi ngang qua sân Old Trafford, khiến hai trận đấu của MU gặp Brentford và Brighton phải hoãn lại, ngắt đứt cảm hứng chơi bóng của các học trò mới mình vừa làm quen cách đây chưa lâu.

Một trận đấu gợi lại thời đen tối của Solskjaer

Giờ thì tất cả nhìn thấy gương mặt ẩn chứa những cơn tức giận được kìm nén về màn trình diễn của các học trò trên sân St.James Park của Newcastle. Điều may mắn là những nỗ lực và thay đổi của MU trong 45 phút hiệp hai giúp họ không trắng tay rời vùng Đông Bắc nước Anh, sau khi tất cả đã thấy thầy trò Rangnick chơi tệ ra sao trong hiệp một.

Những gì diễn ra trong 45 phút đầu tiên ấy gợi tất cả nhớ lại về những ngày cuối cùng dưới triều đại Ole Gunnar Solskjaer. Đó là quãng thời gian kinh khủng nhất, khi các cầu thủ MU chơi bóng không có một tính định hướng rõ ràng, yếu tố khiến đội chủ sân Old Trafford thua 4 trong 7 trận cuối cùng của HLV Solskjaer. Việc MU có trọn vẹn một tuần tập luyện dường như là không đủ để giấu đi những vấn đề cũ kỹ của đội bóng áo đỏ: Một tập thể dễ dàng bị chia cắt và lu mờ ở mọi tuyến, từ hàng thủ đến hàng công.

Trên hàng công, Cristiano Ronaldo như một ngôi sao cô đơn chờ đợi trái bóng hướng về phía mình, nhưng rốt cuộc những vệ tinh xung quanh anh như Marcus Rashford hay Bruno Fernandes đã bị hàng thủ Newcastle kiềm tỏa thành công. Bộ đôi tiền vệ Fred-Scott McTominay, những người nhận về không ít lời khen dưới thời Solskjaer lẫn Rangnick, hoàn toàn chỉm nghỉm trước bộ đôi Jojo Shelvey-Joelinton, một tiền đạo được HLV Eddie Howe chuyển đổi công năng. Còn ở hàng thủ, cặp đôi trung vệ số một Harry Maguire-Raphael Varane chơi như thể đây là những trung vệ mới học việc được đá chính ở Old Trafford. Varane, trong lần đá chính đầu tiên dưới thời HLV Rangnick, chắc chắn phải cảm thấy xấu hổ với tình huống mắc sai lầm khó chấp nhận dẫn đến bàn mở tỷ số cho Newcastle. Việc Victor Lindelof dương tính với Covid-19 mang đến cơ hội để trung vệ người Pháp thể hiện mình, nhưng có lẽ tân binh của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè đã ném đi một cách không thương tiếc. Sâu xa hơn, MU hoàn toàn không có bất cứ một ý niệm nào về khả năng kiểm soát trận đấu, thứ HLV Rangnick luôn đề cao ở mọi đội bóng ông cầm quân. Đội quân đắt giá trong tay ông chơi như thể đang lạc đường đâu đó trên sân mà không tìm thấy lối ra.

MU, chuyển nhượng MU, tin MU, tin tức MU, Rangnick, Martial, Florian Wirtz, Luca Netz, Eric Martel, Armel Bella-Kotchap, Julian Alvarez, bóng đá Anh, bong da hom nay
Sau tuần trăng mặt kéo dài ba trận, trận hòa Newcastle là lời nhắc cho Rangnick về một MU chưa hoàn toàn được tái sinh

Không phải lúc nào cũng có những người hùng như Cavani

Nếu Edinson Cavani không được tung vào sân kịp thời trong hiệp hai để giải cứu MU bằng bàn gỡ hòa quý giá, HLV Rangnick có thể đã phải xấu hổ rời St.James Park bằng một thất bại trước Newcastle, đối thủ vẫn luôn được coi là yêu thích nhất của MU trong nhiều năm qua. Đó chính là sự khác biệt giữa vị HLV 63 tuổi này và người tiền nhiệm Solskjaer: Đủ sự quyết đoán cần thiết để đưa ra những phương án thay đổi nhân sự tạo ra khác biệt ngay sau giờ nghỉ, thay vì cảm giác sợ sệt, nhút nhát và bảo thủ của vị HLV người Na Uy.

Mặt khác, việc cần đến một người hùng đã bước sang tuổi 34 như Cavani đặt ra những dấu hỏi không hề nhẹ về chất lượng đội ngũ của MU dưới thời Rangnick. Ông sẽ phải tìm ra nguyên nhân vì sao quá trình phát triển năng lực của Rashford chững lại trong suốt 18 tháng qua, cũng như Jadon Sancho, người đã rực sáng trong màu áo Dortmund, lại chật vật trong việc thích nghi với Premier League. Vị HLV 63 tuổi này đã phải thừa nhận sự bất lực với một tiền đạo khác là Anthony Martial, người được mở đường rời khỏi sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Mason Greenwood cũng là một vấn đề đáng quan tâm khác của HLV Rangnick, dẫu cho sự thất thường của một tiền đạo trẻ tuổi như anh là không thể tránh khỏi.

Sẽ có rất nhiều việc chờ đợi HLV Rangnick trong tháng Một tới. Đó không chỉ là việc ông cần một bản đánh giá những vị trí nào MU cần mua sắm trong phiên chợ Đông, những gương mặt nào nên chấp nhận cho rời đi để thanh lý đội ngũ. Ông sẽ phải tìm ra sự cân bằng giữa các tuyến, bổ sung vào đó nguồn năng lượng dồi dào và khả năng kiểm soát trận đấu, thay cho những sai lầm cá nhân khó chấp nhận như đã thấy ở trận Newcastle vừa qua.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm