MU hòa Man City: Sự tầm thường của derby Manchester

13/12/2020 22:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận derby Manchester ở vòng 12 Premier League đã trở nên rất đỗi tầm thường khi MU và Man City chia điểm trong một trận cầu không có nhiều kịch tính.

Pep Guardiola: 'MU cực nguy hiểm, Man City hòa là được rồi'

Pep Guardiola: 'MU cực nguy hiểm, Man City hòa là được rồi'

Cầm hòa MU ở Old Trafford trong trận derby Manchester thứ 183, Pep Guardiola bảo ông hài lòng với những gì học trò thế hiện và đánh giá trận hòa là '1 điểm tích cực' với Man City.

1. MU và Man City đã cùng có 1 diểm từ trận derby Manchester. Một trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh nhưng không có quá nhiều cơ hội rõ rệt. Đáng nói hơn hai đội đều chủ yếu chơi ở thế phòng ngự chặt chẽ hơn là mạo hiểm dâng cao để tìm kiếm bàn thắng.

Ole Gunnar Solskjaer đã sử dụng sơ đồ 4-3-1-2, bằng việc tăng chất thép cho tuyến giữa của MU với sự có mặt của 3 tiền vệ trung tâm là Fred, McTominay và Pogba. Trong khi đó, Pep Guardiola cũng không thể hiện ý đồ chơi tấn công khi quyết định sử dụng cả Fernandinho lẫn Rodri ở tuyến giữa. Với 2 tiền vệ thiên về phòng ngự, Man City không thể hiện được sự đột biến trong lối chơi. Rodri chỉ chủ yếu chuyền bóng ngược trở lại trong khi Fernandinho bị chia cắt, không thể kết nối với De Bruyne.

Chú thích ảnh
Không nhiều kịch tính trong trận derby Manchester

Việc bố trí tuyến giữa cô đặc những tiền vệ giàu tính chiến đấu giúp cho cả MU lẫn Man City thiết lập được bức tường phòng ngự từ xa. Đổi lại, tính sáng tạo trong những đường lên bóng của họ bị hạn chế đi rất nhiều. Bruno Fernandes và De Bruyne vẫn là nhạc trưởng nhưng tất cả những gì họ có chỉ dừng ở mức cơ hội. Nếu các vệ tinh xoay quanh hai ngôi sao này chơi tốt, tính đột biến sẽ cao hơn và trận derby Manchester có thể đã có tỷ số.

2. “Đây là màn trình diễn tốt nhất của MU trước Man City thời tôi làm HLV. Kết quả thì không phải là tốt nhất nhưng đây là trận chúng tôi chơi hay nhất. Tất nhiên mùa trước chúng tôi đã đánh bại họ 3 lần nhưng mỗi trận đấu mỗi khác. Trận này chúng tôi chơi hay hơn tất cả, cầm bóng khôn ngoan, kiểm soát thế trận tốt và ngăn họ tiếp cận vòng cấm nhiều hơn”, Ole Solskjaer nói sau trận đấu.

Trong khi đó, Pep Guardiola cũng có một quan điểm tương tự. “Chúng tôi gặp khó khăn trong khâu ghi bàn nên Man City phải phòng ngự chắc chắn, kiểm soát trận đấu và không cho MU phản công ghi bàn. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. MU cực nguy hiểm. Họ rất nhanh, rất kỹ thuật và đáng sợ trong các pha bóng chết”, Pep nói. “Đừng quên chúng tôi chơi ở Old Trafford và kết quả thế này là quá tốt. Tôi hiểu mọi người kỳ vọng rất lớn ở Man City và chúng tôi chấp nhận điều đó nhưng phòng ngự chắc chắn thế này là rất đáng hài lòng”.

Chú thích ảnh
Ole và Pep cùng hài lòng với một kết quả hòa

Việc cả Pep lẫn Ole đều thể hiện sự hài lòng ra mặt sau khi có 1 điểm từ trận hòa cho thấy tư tưởng của họ khi bước vào trận derby Manchester như thế nào. Với MU, hòa coi như là một kết quả thành công. Còn với Man City, không thắng được MU cũng chẳng sao.

3. Nhưng với các CĐV trung lập, với các chuyên gia bóng đá… những người chờ đợi vào một trận cầu hấp dẫn, nảy lửa thì kết quả này khó chấp nhận được. “Các cầu thủ và HLV không có ý định giành chiến thắng trong trận đấu đó”, cựu cầu thủ MU Garry Neville nói. “Tôi thực sự ngạc nhiên về chiến thuật của Man City. Các CĐV của họ sẽ ở nhà và nghĩ rằng đó không phải những gì họ thường làm dưới thời Pep Guardiola. Tôi chắc chắn rằng Pep sẽ rất thất vọng vì Man City bây giờ chẳng khác nào cái bóng của chính họ so với hai năm trước”.

“Điều đó thực sự tệ, chúng ta không nên chấp nhận như vậy. Chúng ta có thể ngồi đây và nói rằng cả hai đội đã chơi vào giữa tuần, họ đều mệt mỏi, và không có người hâm mộ nào trên sân để cổ vũ tinh thần. Nhưng chúng ta đang nói về Premier League, nơi có sự hồi hộp khi mạo hiểm để giành chiến thắng”.

Những lời của Neville đã thay cho quan điểm của rất nhiều người. Derby Manchester bao giờ cũng là một trận cầu lớn. Ở đó, người ta ra sân để chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì truyền thống với ngọn lửa khát khao chiến thắng. Nhưng ở Old Trafford hôm 13/12, người ta có cảm giác MU đá vì chiếc ghế đang lung lay của Ole nhiều hơn là vì 3 điểm. Trong khi đó, Man City cũng hài lòng một trận hòa là đủ để họ hạnh phúc rời Old Trafford..

Những điều ấy khiến cho Derby Manchester bỗng trở thành một trận đấu tầm thường hơn bao giờ hết.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm