M.U hòa kịch tính với Chelsea: Mourinho luôn biết trở thành diễn viên chính

22/10/2018 07:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Anthony Martial lẽ ra phải được nói đến nhiều nhất sau trận đại chiến giữa Chelsea và M.U. Thay vào đó, tất cả một lần nữa phải nhắc đến Jose Mourinho…

Trợ lý HLV Chelsea khiến Mourinho phát điên là ai?

Trợ lý HLV Chelsea khiến Mourinho phát điên là ai?

Trợ lý của HLV Maurizio Sarri, Marco Ianni đã khiến Jose Mourinho nổi điên với hành động ăn mừng khiêu khích ngay trước mặt trong trận Chelsea hoà 2-2 trước M.U tại vòng 9 Premier League.

Người ta sẽ có rất nhiều điều để nói về 90 phút ở Stamford Bridge nhưng rồi tâm điểm của trận đấu giữa Chelsea và M.U lại là một sự cố xảy ra sau bàn thắng gỡ hòa của Ross Barkley cho đội chủ nhà.

Sự cố ở phút 96

Ở phút 96 đó, ban huấn luyện của Chelsea lao ra đường pitch ăn mừng như thể họ đã giành chức vô địch Premier League và ngay trước hàng ghế dự bị của M.U. Mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở đó nếu một trong số họ không có những bình luận và cử chỉ nhằm vào Mourinho.

HLV người Bồ Đào Nha phản ứng giận dữ và nhảy khỏi ghế để lao ra đối đầu, trước khi họ được kéo đi. Hiển nhiên thì lỗi không thuộc về Mourinho nhưng rồi khép lại màn rượt đuổi kịch tính ở Stamford Bridge, ông bỗng trở thành nhân vật trung tâm của trận đấu. Và tất cả nhờ vào Marco Ianni.

Ianni là ai? Mourinho không biết. Tất cả không biết. Cho đến sau khoảnh khắc trợ lí người Italy chọc tức cựu HLV của Chelsea bằng màn ăn mừng thái quá khi Barkley gỡ hòa 2-2 cho The Blues ở phút 96. Có lẽ sẽ chẳng ai biết Ianni là trợ lí thứ hai cho Maurizio Sarri và giờ, người Mancester sẽ biết đến anh ta như là người đã trêu tức Mourinho và khiến ông phải rượt đuổi vào tận đường hầm sau trận đấu.

Liệu Ianni có làm vậy nếu người ngồi ghế chỉ đạo M.U là Juergen Klopp hay Pep Guardiola, khác biệt có lẽ là cái tên Mourinho. Và đó là thực tế mà Mourinho phải chấp nhận, vì đã rất nhiều lần ông ăn mừng trong một trạng thái tương tự trước các đối thủ trong quá khứ. Thử hỏi có ai quên được hình ảnh ông chạy dọc đường pitch của sân Old Trafford khi Porto gỡ hòa 1-1 trước M.U ở vòng 1/8 Champions League vào năm 2004? Thử hỏi có ai quên được hành động ông móc mắt trợ lí Tito Vilanova của Barcelona, pha trượt đầu gối tại Camp Nou?

Tuy vậy thì cũng chính Mourinho thừa nhận rằng, “Tôi đã phạm nhiều sai lầm trong sự nghiệp, đặc biệt khi tôi cũng trẻ như anh ta. Thế nhưng đừng nên làm những gì mọi người đã làm và nói rằng 'chính Mourinho làm thế'".

Clip toàn cảnh vụ Jose Mourinho suýt đánh trợ lý HLV của Chelsea

Điều an ủi cho Mourinho là không như Antonio Conte, người không bao giờ chịu nhượng bộ trước ông, Sarri tỏ ra ôn hòa hơn. Sự cố nhanh chóng kết thúc bằng lời xin lỗi của Ianni và Mourinho, thay vì bận tâm đến trợ lí người Italy, ông có lẽ sẽ thấy khó chịu hơn với thái độ của các CĐV Chelsea dành cho mình trong cuộc trở lại Stamford Bridge.

Lỗi tại… Mourinho

Người London không còn dành sự tôn trọng cho HLV đã giúp họ thống trị Premier League ngày nào. Thế nhưng, dù ghét ông đến mức nào, họ cũng phải thừa nhận rằng, ông đã chơi trên chân Sarri trong trận đại chiến tại Stamford Bridge, từ chiến thuật đến khả năng khuấy động các cầu thủ.

Về mặt chiến thuật, Mourinho đã để Juan Mata đá chính từ đầu nhằm tạo ra sự liên kết giữa khu vực giữa sân với các cầu thủ tấn công. Thật tuyệt vời khi sự hiện diện của tiền vệ người Tây Ban Nha đã cho phép Paul Pogba chơi tấn công từ sau rất tốt, cũng như khiến anh từ bỏ ý nghĩ anh sẽ phải làm tất cả để gánh cả đội bóng.

Không có gì ngạc nhiên khi dù bị Antonio Rudiger ghi bàn dẫn trước cho Chelsea ở phút 21, M.U một lần nữa cho thấy họ có thể chơi hay thế nào trong hiệp 2 và suýt chút nữa đã có được chiến thắng đầu tiên ở Stamford Bridge kể từ năm 2012.

Điều đáng nói là từ Pogba, Mata, Martial, Shaw cho đến Romelu Lukaku, những cầu thủ từng ít nhiều có vấn đề với Mourinho thì giờ họ thi đấu như thể vì ông và vì M.U. Liệu mối quan hệ giữa HLV người Bồ Đào Nha với các trụ cột của Red Devils đã thực sự cải thiện hay chưa, ít nhất thì họ đã mở đầu cho một tháng khó khăn với cái cách không thể hài lòng hơn. Và đúng thời điểm họ chuẩn bị đón tiếp Juventus và Cristiano Ronaldo tại Old Trafford vào đêm mai.

Quan trọng nhất, thay vì tất cả nói đến 90 phút sắp tới như là cơ hội cuối cùng để Mourinho cứu vãn chiếc ghế của ông, câu hỏi là liệu M.U sẽ giành được 1 hay 3 điểm, khi ông và các cầu thủ giờ chỉ nói về những trận đấu, chứ không phải lời qua lời lại của nhiều ngày trước.

Với một M.U như thế, bảo sao CĐV Chelsea không quay sang chỉ trích Mourinho. Bảo sao Ianni không ăn mừng như vậy khi họ giành lại 1 điểm một cách khó tin.

95,27 Bàn thắng của Ross Barkley cho Chelsea là bàn thua muộn nhất mà M.U phải nhận ở Premier League kể từ tháng 10/2009 khi David Ngog ghi bàn cho Liverpool ở phút 95,27.

2 Lần đầu tiên kể từ tháng 11/2016 khi gặp West Ham, Anthony Martial ghi 2 bàn cho M.U.

1 M.U chỉ có 1 trận giữ sạch lưới sau 9 vòng ở Premier League mùa này, trong khi cùng giai đoạn mùa giải trước, họ có 7 trận.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm