M.U đã chia tay 'Con đường đau khổ'

01/09/2017 19:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau quyết định để cầu thủ thoải mái ở nhà với vợ con ngày trước khi diễn ra trận đấu, HLV Jose Mourinho tiếp tục ghi điểm trong mắt các học trò bằng quyết định vô cùng đặc biệt.

Phòng thay đồ tại M.U đang rất thoải mái, không chỉ nhờ những kết quả ấn tượng trên sân đấu, mà còn nhờ những hành động rất tâm lý của chiến lược gia người Bồ.

Chịu khổ không dám kêu ai

AON Training Complex là cái tên mỹ miều dành cho sân tập của CLB M.U nhưng xưa nay người ta quen gọi là Carrington theo tên ngôi làng nơi nó tọa lạc. Từ Old Trafford, chỉ mất ít phút chạy xe là tới Carrington bởi có một con đường to, đẹp, làn thoáng nối hai khu vực này. Nhưng đường lớn chẳng đi, từ bao năm nay cầu thủ M.U cứ thích đến Carrington bằng con đường tắt để tránh sự đeo bám của người hâm mộ và đám paparazzi.

Nhưng lợi được mỗi chỗ đó còn hại thì nhiều vô kể. Con đường tắt tới Carrington thực chất là đường làng nhỏ, hẹp, đầy ổ gà. Nó quả thực là cơn ác mộng đối với siêu xe của các ngôi sao. Một cầu thủ M.U tiết lộ rằng anh từng mất 1/2 tuần lương để sửa xế hộp của mình do đụng phải ổ gà trên đường tới sân tập. Mùa Hè qua con đường này thì bụi bẩn, mùa Đông thì đường trơn, trượt. Năm 2010, Park Ji Sung từng bị mất lái, biến chiếc Porsche Cayenne trị giá 70.000 bảng thành đống sắt vụn trong một hôm trời mưa lạnh.

Vẫn chưa hết. Khổ nhất là đến vụ mùa của các bác nông dân. Hai bên con đường này là nông trại nên cứ đến mùa là máy cày, máy kéo lại xuất hiện, chắn hết lối đi của các cầu thủ. Wayne Rooney từng phải bỏ chiếc Range Rover của mình ở bên ngoài và đi nhờ... máy cày tới sân tập. Dù nghe hơi lạ nhưng cách này giúp cựu sao M.U tới sân đúng giờ thay vì chờ đợi cả giờ đồng hồ.

Những tân binh như Anthony Martial nghe tiếng "con đường đau khổ" này đến phát sợ. Hồi tuần trước, ngôi sao người Pháp đã chọn... dịch vụ Uber để tới sân tập.

Mourinho tâm lý hơn Van Gaal

Khổ sở như vậy nhưng các sao M.U chả dám kêu lên ban lãnh đạo đội bóng. Hồi năm 2014, khi Louis van Gaal còn dẫn dắt CLB, một số cầu thủ đã phàn nàn việc này với chiến lược gia Hà Lan. Nhưng thay vì tìm kiếm một giải pháp cho học trò, ông Van Gaal lại ra lệnh cấm cầu thủ đi vào con đường làng đó.

Với Van Gaal, cầu thủ phải duy trì mối quan hệ thân thiết với CLB. Mối quan hệ này không chỉ dừng lại trên sân vận động, nơi cầu thủ cống hiến cho CĐV những màn trình diễn ấn tượng. Ông yêu cầu toàn bộ học trò phải thân thiện với fan ở bất cứ nơi đâu họ gặp gỡ, dù là trên sân tập hay trên đường phố. Bởi thế, chiến lược gia Hà Lan lệnh cho cầu thủ phải đi đường chính, không được đi đường tắt để tránh mặt fan.

Sau lần đó, cầu thủ M.U không dám đề cập tới "con đường đau khổ" với HLV nữa. Khi Mourinho đến tiếp quản đội bóng, cầu thủ trở lại với con đường làng Carrington nhưng âm thầm chịu đựng sự bất tiện, không dám hé răng nói nửa lời. May sao, Mourinho không giống Van Gaal.

Nhận thấy sự bất tiện của học trò trong việc di chuyển tới sân tập, HLV Mourinho đã chủ động đề xuất vấn đề lên ban lãnh đạo đội bóng. Chỉ ít ngày sau, trong cuộc họp của CLB, M.U đã quyết định chi tiền để tu sửa lại con đường này. "Đơn vị thầu đã được gọi đến để là phẳng con đường trước khi trải nhựa. CLB đã làm việc với các chủ đất ở đây để thống nhất việc tu sửa. Chỉ thời gian ngắn nữa, con đường sẽ hoàn thành", một nguồn tin từ Old Trafford tiết lộ với tờ The Sun.

Thông tin này khiến các sao của M.U nhảy cẫng lên sung sướng. Họ thầm biết ơn Mourinho đã hiểu thấu cho nỗi khổ của mình. Nhờ việc này, uy tín của Mourinho càng tăng lên gấp bội.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm