M.U bị loại bởi Sevilla: Mourinho đã sai lầm ở đâu?

14/03/2018 20:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho đã có những tính toán cực chi ly trước trận tái đấu Sevilla. Nhưng sai lầm trong việc lựa chọn nhân sự đá chính đã biến những tính toán của ông trở thành công cốc. Thua 1-2 ngay trên sân nhà, M.U dừng bước ở vòng 1/8 Champions League.

Marouane Fellaini đá chính là một lựa chọn sai lầm nhưng việc để Paul Pogba vào thay còn sai lầm hơn. Hai tiền vệ này đã khiến M.U tan giấc mộng bá vương ở đấu trường châu lục.

Tại sao lại là Marouane Fellaini?

Jose Mourinho đã nhiều lần sai lầm trong sự nghiệp cầm quân của mình. Nhưng quyết định lựa chọn Marouane Fellaini đá chính trước Sevilla ở lượt về vòng 1/8 Champions League có lẽ là một sai lầm nghiêm trọng nhất. Đó đánh đổi bằng một cái giá rất đắt khi M.U để thua 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford và dừng cuộc hành trình ở đấu trường châu Âu.

Chú thích ảnh
Việc lựa chọn Fellaini trong đội hình xuất phát tại trận đấu này là sai lầm lớn nhất của Mourinho

Lần gần nhất Fellaini đá chính cho M.U đã là hồi cuối tháng 11. Trong quãng thời gian tiền vệ người Bỉ phải ngồi dự bị, một cái tên mới đã bước ra và khẳng định được mình. Đó là Scott McTominay, người đã chơi cực tốt trong những trận đấu được Mourinho trao cơ hội đá chính. Điển hình nhất là ở các trận đấu với Chelsea  và Liverpool (cùng thắng với tỷ số 2-1).

Ở thời điểm mà nhiều người nghĩ tiền vệ 21 tuổi sẽ tiếp tục có cơ hội đá chính trước Sevilla, Mourinho lại chọn Fellaini. Sự lựa chọn ấy khiến M.U không còn chơi thứ bóng đá như mong muốn. Fellaini quá chậm, quá thiếu cảm giác bóng và ham lên tham gia tấn công. Anh bỏ mặc Matic một mình cô đơn ở tuyến giữa trong thế gọng kềm của hai tiền vệ Ever Banega và Steven N'Zonzi. Trong suốt hiệp một, chỉ riêng Banega đã có tới 49 đường chuyền thành công. Con số ấy nói rằng các tiền vệ M.U đã không có một phương án nào để khóa chặt ngòi nổ của Sevilla lại.

Tuyến giữa của M.U nhiều lần như mở toang ra, để các tiền vệ của Sevilal thoải mái chơi thứ bóng đá của mình. Sevilla sút rất nhiều, nhưng chỉ tiếc họ không có được bàn thắng ngay trong hiệp một. Nhìn Matic nhiều lần gồng mình lên chống chịu mới thấy giá trị mà Fellaini mang lại cho M.U ở trận đấu này gần như bằng không.

M.U bị loại khỏi Champions League, fan lập tức kêu gào đòi sa thải Mourinho

M.U bị loại khỏi Champions League, fan lập tức kêu gào đòi sa thải Mourinho

Nhiều CĐV của M.U đã bày tỏ sự phẫn nộ với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sau trận thua 1-2 trước Sevilla rạng sáng nay. Đó là dấu chấm hết của Quỷ đỏ tại đấu trường Champions League mùa giải này.

Pogba đang muốn phá Mourinho

Về lý thuyết, việc Fellaini đá cạnh Matic sẽ giúp bộ tứ tấn công Jesse Lingard, Marcus Rashford, Alexis Sanchez và Lukaku thoải mái hơn. Nhưng vấn đề của M.U là họ không có một cầu thủ đảm nhận vai trò giữ lửa ở tuyến giữa. Không có Paul Pogba, McTominay hay Ander Herrera, sức chiến đấu ở trung tuyến của M.U giảm đi đáng để. Thành ra, hàng công cũng chơi một thứ bóng đá nhạt nhòa.

Chú thích ảnh
Mâu thuẫn đỉnh điểm, Pogba đã cố tình "phá" Mourinho?

Lingard đã thất bại trong việc tạo ra dấu ấn ở vị trí hộ công. Rashford bị hạn chế nhiều sau khi phải chơi dạt cánh trái quá nhiều. Trong khi đó, Sanchez hầu như không để lại một khoảnh khắc xuất sắc nào cả. Cả 3 vệ tinh này đều không tạo ra đột biến và khiến cho Lukaku gặp khó khăn trước những trung vệ xuất sắc của Sevilla.

"Sanchez không xứng đáng được chơi ở đội chính M.U lúc này. Cậu ta chơi quá cá nhân, cậu ấy làm mất bóng quá nhiều", bình luận viên Charlie Nicholas nói trên SkySport. "Tôi chắc nhát nhiều fan M.U đang tự hỏi 'Cậu ấy đã làm được gì cho chúng ta?'. Trông có vẻ như Sanchez rất nỗ lực nhưng để tỏa sáng thì cậu ấy lại không làm được như thế".

Trước vai trò mờ nhạt của Fellaini, Mourinho buộc phải đưa Paul Pogba vào sân. Nhưng đó cũng là một quyết định không mang lại hiệu quả. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của tiền vệ người Pháp là 74,1% nhưng thứ mà Pogba thể hiện lại chính là thái độ quá hời hợt.

Sau 25 phút có mặt trên sân, Pogba bắt đầu bị fan M.U la ó: "Tấn công, tấn công, tấn công đi". Đội lại, Pogba cứ thong dong đá bóng như đi bộ trên sân. Thậm chí, đến cuối trận, anh còn chuyền bóng thẳng ra ngoài biên ở một thế trận M.U cần phải đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. Đó là thái độ của một kẻ chỉ muốn phá, muốn kết thúc nhanh trận đấu. Nhìn Mourinho ngán ngẩm đến ngao ngán, fan M.U hiểu rằng giấc mơ Champions League đã quá xa vời.

Dưới thời David Moyes, M.U còn lọt tới tứ kết Champions League và chỉ bị loại bởi một Bayern Munich hùng mạnh. Bây giờ, với Mourinho, M.U thậm chí còn bị một đội bóng xếp thứ 5 ở Liga hạ bệ. M.U không bị loại bởi một đội bóng mạnh hơn mà dừng bước bởi họ đã không làm được những gì tốt nhất như họ đã từng.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

21: Trong hiệp 1, chỉ riêng Banega đã có tới 49 đường chuyền thành công, nhiều hơn 21 lần so với bất kì cầu thủ M.U nào.

42: Alexis Sanchez đã có một trận đấu thất vọng khi anh có tới 42 lần để mất bóng trước Sevilla.

74,1%: Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của tiền Pogba là 74,1%, khá tệ so với đẳng cấp của một ngôi sao lớn.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm