M.U 0-0 Liverpool: Bão chấn thương không thể quật ngã được M.U

25/02/2019 11:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn bão chấn thương đã khiến M.U gặp rất nhiều khó khăn nhưng đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã chiến đấu kiên cường và khiến Liverpool phải chia điểm.

M.U 0-0 Liverpool: Gặp bão chấn thương, M.U hòa không bàn thắng trước Liverpool

M.U 0-0 Liverpool: Gặp bão chấn thương, M.U hòa không bàn thắng trước Liverpool

M.U đã hòa 0-0 với Liverpool trong trận đấu mà họ mất tới 3 cầu thủ trong hiệp 1 vì chấn thương là Herrera, Mata và Lingard.

M.U gặp ác mộng với chấn thương

Dù M.U đã hòa 0-0 với đội bóng của HLV Juergen Klopp nhưng các CĐV của “Quỷ đỏ” có lí do để lo lắng về tình hình lực lượng của đội bóng. Trước khi trận đấu diễn ra, họ đã hoang mang khi biết tin tiền vệ Nemanja Matic chấn thương và Ole Gunnar Solskjaer phải điền tên cầu thủ trẻ Scott McTominay vào thay. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Chỉ sau 43 phút thi đấu, HLV người Na Uy đã dùng hết quyền thay đổi người khi mà Ander Herrera, Mata và Lingard chấn thương. Đó là còn chưa kể tới Marcus Rashford, cầu thủ đã bị đau nhưng vẫn phải cố sức thi đấu.

Đó rõ ràng là tình cảnh hết sức tồi tệ với M.U. Theo thống kê của ESPN thì ở 26 trận trước tại Premier League, số lần thay đổi người trong hiệp 1 của M.U chỉ là 1, nhưng ở trận đấu với Liverpool, Ole đã buộc phải thay đổi nhân sự 3 lần.

Với lịch thi đấu dày đặc như thời điểm hiện tại, đoàn quân của Ole đã bị chấn thương bào mòn lực lượng. Đây là tình trạng đáng báo động bởi tháng sau, M.U sẽ bước vào 2 trận đấu lớn trước PSG (7/3) và Arsenal (10/3).

“Quỷ đỏ” đã thi đấu kiên cường

Cơn bão chấn thương đã gây thiệt hại lớn cho M.U nhưng nó đã không thể khiến “Quỷ đỏ” gục ngã trước Liverpool ở trận đấu tại Old Trafford. Trong 45 phút thi đấu đầu tiên, M.U có sự xáo trộn lớn về mặt nhân sự nhưng họ vẫn không hề bị rối loạn và mắc sai lầm.

Thậm chí, “Quỷ đỏ” còn còn tạo ra cơ hội đáng kể với cú chọc khe bất ngờ của Lukaku cho Lingard nhưng tài năng của Alisson đã giúp Liverpool tránh được việc bị thủng lưới.

Ole đã tung ra sân đội hình 4-4-2 hình kim cương nhưng với việc mất người vì chấn thương, ông đã phải điều chỉnh lại đội hình. Việc M.U chuyển sang đá 4-3-3 ở hiệp 2 đã giúp họ phòng ngự tốt hơn và cũng tạo ra được những cơ hội. Sau cùng, kết quả 0-0 là chấp nhận được với M.U khi mà họ đã gặp “tai nạn” với việc mất 3 cầu thủ vì chấn thương ngay trong hiệp 1.

Liverpool bế tắc

Một lần nữa người ta lại nhắc tới chiều sâu về lực lượng của Liverpool. Họ quá phụ thuộc vào bộ ba Mohamed Salah – Roberto Firmino – Sadio Mane. Ở trận đấu vừa qua, khi Firmino chấn thương rời sân, khả năng tấn công của Liverpool đã giảm đi rõ rệt.

Những quân bài dự phòng của Juergen Klopp như Daniel Sturridge, Divock Origi và Xherdan Shaqiri đã được tung vào sân nhưng vẫn không thể đền đáp được sự tin tưởng của HLV người Đức. Hệ quả là Liverpool kiểm soát bóng vượt trội nhưng tạo ra ít cơ hội.

Đội bóng chủ sân Anfield lẽ ra cần tận dụng được việc M.U gặp biến động về lực lượng trong trận đấu nhưng rốt cuộc, họ lại bất lực trong việc tiếp cận khung thành của De Gea.

Việc Mohamed Salah, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Liverpool bị thay ra khỏi sân ở phút 79, phần nào nói lên sự bế tắc và bất lực của đội khách. Salah đã chơi mờ nhạt ở trận đấu này và hầu như không thể vượt qua được sự truy cản của Luke Shaw. Tiền đạo người Ai Cập đã không thể tạo ra mối de dọa cho M.U ở trận đấu vừa qua.

Điều đáng lo với Liverpool là Salah đã không ghi bàn ở 4 trận gặp M.U, kể từ khi anh tới Anfield vào năm 2017. Đã có nhiều người kỳ vọng vào việc Salah sẽ tỏa sáng ở trận đấu vừa qua, bởi nếu ghi bàn, cầu thủ người Ai Cập sẽ phá dớp và xác lập cột mốc mới, đó là chân sút cán mốc 50 bàn nhanh nhất cho một CLB ở Premier League. Nhưng rốt cuộc, những gì mà Salah mang tới chỉ là nỗi thất vọng.

Dù sao việc giành 1 điểm trước M.U cũng là kết quả có thể tạm chấp nhận. Liverpool đã quay trở lại ngôi đầu bảng sau trận hòa với M.U. Lúc này họ đang hơn Man City 1 điểm, đội xếp thứ 2. Những trận đấu tiếp theo của Liverpool sẽ cực kỳ quan trọng và họ không được phép mắc sai lầm. Man City đang phả hơi nóng ở phía sau và sẽ sẵn sàng chiếm ngôi đầu bảng nếu như Liverpool sẩy chân.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm