Mourinho: 'Pogba đáng bị đuổi. Cha của Son tốt hơn Ole'

12/04/2021 13:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Như thường lệ, HLV Jose Mourinho vẫn có những phát biểu gây sốc với giới truyền thông.

 

Bóng đá hôm nay 12/04: Harry Kane sẽ thích gia nhập MU. Mourinho đối mặt khả năng bị sa thải

Bóng đá hôm nay 12/04: Harry Kane sẽ thích gia nhập MU. Mourinho đối mặt khả năng bị sa thải

Bóng đá hôm nay 12/04: Harry Kane có thể muốn gia nhập MU, Jose Mourinho đối mặt nguy cơ bị sa thải. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Tottenham vừa để MU lội ngược dòng đánh bại với tỷ số 3-1. "Quỷ đỏ" là những người đưa được bóng vào lưới Spurs trước, nhưng pha lập công đó của Edinson Cavani đã bị trọng tài từ chối khi công nghệ VAR xác định McTominay đã có pha phạm lỗi với Son Heung Min.

Sau khi khi phản ứng dữ dội với các trọng tài, MU đã quay trở lại trận đấu và giành chiến thắng bằng các pha làm bàn của Cavani, Fred và Mason Greenwood.

Phát biểu trên Sky Sports, Mourinho không bình luận về tình huống ghi bàn trước đầy tranh cãi của MU. Thay vào đó, ông cho rằng Pogba xứng đáng phải nhận thẻ đỏ sau một pha chơi xấu với cầu thủ của ông.

"Chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng giỏi, rất nhiều cầu thủ mạnh mẽ ở hàng tiền vệ. Chúng tôi đã có những cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thứ hai. Chúng tôi đã tấn công và chiếm ưu thế trong một số giai đoạn", Mourinho nói.

"Ý kiến của tôi đây là một trận đấu hay. Bên cạnh đó, tôi nghĩ Tottenham không xứng đáng phải nhận kết quả này. Chúng tôi đã thiếu may mắn vì có lẽ Pogba nên nhận thẻ đỏ vì thúc cùi chỏ vào Serge Aurier”.

Mourinho cũng thừa nhận VAR đã khiến các trận đấu trở nên khó hiểu. Rất nhiều cầu thủ đã không dám ăn mừng vì họ sợ sẽ bị tước bàn thắng.

"Tôi không còn biết gì nữa (về VAR). Tôi đã xem trận đấu giữa Fulham và Wolves. Tôi không hiểu gì nữa. Đôi khi bạn hiểu, đôi khi bạn không hiểu".

"Tôi không biết phải bình luận thế nào. Đôi khi bạn không dám ăn mừng bàn thắng vì sợ sẽ không được công nhận".

Chú thích ảnh
Mourinho không cho rằng Tottenham được VAR thiên vị

Nói lại về tình huống giữa Son Heung Min và McTominay. Hai HLV Mourinho và Solskjaer đã nổ ra khẩu chiến.

HLV Solskjaer cho rằng Son Heung Min đã ăn vạ: "Nếu con trai tôi nằm như thế này trong 3 phút và cần 10 đồng đội để đỡ anh ta dậy, anh ta sẽ không được ăn tối".

Mourinho đã đáp trả đầy mỉa mai. Đầu tiên, ông không hài lòng khi các phóng viên bỏ qua câu nhận xét của người đồng nghiệp: "Trước hết, hãy để tôi nói với bạn một điều. Tôi rất ngạc nhiên sau những nhận xét mà Ole đưa ra về Sonny. Các bạn không hề hỏi tôi về những bình luận này. Tôi có nói chuyện với Ole về điều này vì tôi có gặp ông ấy cách đây vài phút”.

“Nếu trường hợp đó là tôi khi nói về cầu thủ của đội khác về việc không cho họ ăn tối hay những thứ tương tự thì phản ứng sẽ thế nào? Tôi thực sự buồn khi các bạn không hỏi tôi về điều đó. Các bạn không có sự trung thực để đối xử với tôi như cách bạn đối xử với những người khác”.

Sau đó, Mourinho đã khiến truyền thông phải xôn xao khi tuyên bố: "Sonny rất may mắn khi cha cậu ấy là một người tốt hơn Ole. Tôi là một người cha và với tư cách là một người cha, bạn phải luôn nuôi con mình, không quan trọng chúng làm gì. Nếu bạn phải ăn cắp để nuôi con của bạn, bạn cũng sẽ làm điều đó. Tôi rất thất vọng”.

“Với tôi, bánh mì là bánh mì và pho mát là pho mát. Tôi đã nói với Ole những gì tôi nghĩ về điều này và tôi phải nói với bạn rằng tôi rất thất vọng vì trong 5, 6 hoặc 7 câu hỏi, các bạn lại bỏ qua nhận xét đó”.

Kết quả vừa qua giúp MU giữ vững vị trí thứ hai trên BXH. Thầy trò HLV Solskjaer có lẽ sẽ rất hài lòng với ngôi á quân mùa này.

Trong khi đó, trận thua trên đã khiến Tottenham chôn chân ở vị trí thứ 7. Với việc giải đấu chỉ còn 7 vòng và khoảng cách với top 4 là 6 điểm, rất có thể Spurs sẽ lỡ cơ hội dự Champions League mùa sau.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm