Mourinho: 'Liverpool không thể quan trọng bằng Sevilla và Brighton'

12/03/2018 19:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Jose Mourinho đã không quá đề cao trận thắng 2-1 của M.U trước Liverpool. Ông coi đó chỉ là màn khởi động cho 2 trận chiến "một mất một còn" trước Sevilla và Brighton.

Một ngày sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool, M.U bắt tay vào chuẩn bị cho 2 trận đấu có ý nghĩa quyết định tới thành công của đội bóng ở mùa giải này. Trong vòng 1 tuần, Quỷ đỏ sẽ đối đầu Sevilla ở lượt về vòng 1/8 Champions League và trận tứ kết cúp FA với Brighton đều trên sân nhà Old Trafford.

Khác với trận đấu với Liverpool, nếu nhận kết quả không như ý vẫn có cơ hội làm lại, hai trận cầu này có tính chất sống còn với M.U. Chỉ cần sảy chân, họ sẽ chia tay với giải đấu đang tham dự.

Chú thích ảnh
Mourinho chỉ đạo học trò trận M.U 2-1 Liverpool

Phát biểu trước báo giới, HLV Mourinho thổ lộ: "Trận gặp Sevilla và Brighton quan trọng hơn rất nhiều so với Liverpool. Liverpool vẫn luôn là Liverpool. Đó là một trận cầu lớn của bóng đá Anh và là cuộc đụng độ trực tiếp giữa 2 đội đang ganh đua vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, kết quả trận đấu vẫn chưa nói nên điều gì.

Vì chúng tôi vẫn còn tới 8 vòng đấu, tương đương 24 điểm để chiến đấu. Nhưng trận đấu cúp với Sevilla và Brighton rất khác. Đó là những trận đấu một mất một còn, vì vậy chúng quan trọng hơn".

Video highlight bàn thắng trận M.U 2-1 Liverpool

Trong cuộc phỏng vấn này, Mourinho từ chối cung cấp thông tin về tình hình chấn thương của Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp được cho dính chấn thương trong lúc tập luyện nên không thể góp mặt ở trận đấu với Liverpool. Khả năng anh tham dự trận đấu với Sevilla vẫn còn để ngỏ. "Tôi không biết", Mourinho đáp lời khi được hỏi về Pogba. "Tôi sẽ gặp và nói chuyện với cậu ấy. Pogba gặp chấn thương những phút cuối của bài tập luyện. Nếu tôi hoàn tất buổi tập trước khoảng 1 phút, cậu ấy đã không gặp vấn đề".

Cuộc đua Top 4 Premier League: M.U vững dạ, Chelsea, Tottenham vẫn bất an

Cuộc đua Top 4 Premier League: M.U vững dạ, Chelsea, Tottenham vẫn bất an

Đánh bại Liverpool 2-1, M.U đã tạo được lợi thế rất lớn trong cuộc đua Top 4 Premier League. Trong khi đó, dù đều giành thắng lợi ở vòng đấu này, Chelsea và Tottenham vẫn cảm thấy bất an.

Mourinho cũng hết lời ca ngợi trọng tài chính Craig Pawson và trọng tài thứ 4 Martin Atkinson vì đã nhắc nhở thay vì đuổi Juergen Klopp lên khán đài do rời khỏi khu vực chỉ đạo của Liverpool. "Tôi hài lòng với quyết định đó bởi Klopp không hề tranh cãi với trọng tài. Ông ấy chỉ buồn vì cầu thủ, tương tự như tôi ở trận gặp Crystal Palace. Trận đó, trọng tài cũng hiểu cho tôi. Tôi nghĩ ông Martin Atkinson với kinh nghiệm lâu năm đã đưa ra quyết định đúng. Klopp phản ứng với học trò của ông ấy chứ không phải trọng tài".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm