Mario Balotelli: Tiến bộ hoặc ra đi

10/01/2015 20:46 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Không có nhiều tin đồn được đưa ra từ các nguồn uy tín, kể từ khi Brendan Rodgers chính thức tuyên bố ông sẽ không bán tiền đạo người Italy trong mùa Đông này. Tuy nhiên sẽ không ai đảm bảo được cho anh vào mùa Hè 2015, bởi Liverpool đang cần nhiều hơn là một cục nợ.

Đáng ghét hay đáng thương?

Liverpool có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để Balotelli chơi bóng trong một màu áo tên tuổi của châu Âu, nhưng xem ra anh vẫn chưa thể hiện được tương xứng với kỳ vọng ấy. Balotelli chưa thể ghi bàn nào tại Premier League kể từ đầu mùa giải, sau 11 lần ra sân. Dĩ nhiên đó là một điều không thể được chấp nhận với bất kỳ chân sút nào, chứ chưa nói tới giá trị hay mức lương.

Anh thường gây chú ý với những hành động ít liên quan tới bóng đá. Báo chí Anh không bỏ qua bất kỳ một cử chỉ nào của cầu thủ này ngoài sân cỏ. Khi thì là vấn đề đăng ảnh trên mạng xã hội, để rồi bị phạt vì Ủy ban Kỷ luật của FA cho rằng anh "bài Do Thái, phân biệt chủng tộc". Khi thì là những tin tức về việc anh... nhận nuôi 2 chú chó khi đến một trung tâm cứu hộ vật nuôi.

Tóm lại là chẳng hề liên quan đến bóng đá. Còn nếu đụng đến vấn đề chuyên môn, người ta lại đẩy anh vào nhóm "gây thất vọng, có thể ra đi".

Vậy tóm lại, đâu là con đường giải quyết cho vấn đề Balotelli? Vào sân thì không ổn. Bán thì giá cao, ít đội nào muốn mua (đặc biệt là các đội lớn cần sự ổn định). Ngoài sân thì không biết khi nào anh lại bị "trảm". Liverpool như thể đã tự rước họa vào thân. Có phải vậy không, hay họ đang toan tính gì khác?

Nhìn từ Rodgers

Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng Mario Balotelli thì đó chính là Brendan Rodgers. Nhà cầm quân người Bắc Ireland từng nổi tiếng với phát ngôn "Tôi không huấn luyện cầu thủ, người ta chỉ huấn luyện chó. Điều tôi làm là giáo dục họ." Đó không hẳn là một câu nói để gây chú ý, mà trên thực tế, rất nhiều HLV khác như Sir Alex Ferguson, Arrigo Sacchi, Pep Guardiola đều đồng ý với quan điểm cần chăm sóc chỉ bảo phần "người" của mỗi học trò, thay vì biến họ thành những cỗ máy sân cỏ.

Vậy, thời gian qua, cựu HLV trưởng của Swansea City đã làm những gì với trường hợp Balotelli?

Trước hết, ông chưa bao giờ để cầu thủ này phải đơn độc trước giới truyền thông. Từng nhiều lần đứng ra bảo vệ các học trò khác, Rodgers cũng không hề đối xử phân biệt với cá nhân Super Mario. Đã từng có những câu hỏi xoáy của phóng viên đài Sky Sports sau trận Liverpool hòa Leicester City về cơn khô hạn bàn thắng của chân sút người Italy, Rodgers chỉ nói đơn giản rằng: "Cậu ta đang rất cố gắng. Nếu các anh không cảm thấy vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì."

Quả thực, các thống kê đang cho thấy rằng tần suất hoạt động mỗi phút của Balotelli đã gia tăng đáng kể so với khoảng thời gian trước trong sự nghiệp. Rodgers cũng tỏ ra rất nghiêm khắc với chính cầu thủ này, khi liên tục yêu cầu anh phải tham gia vào việc phòng thủ từ xa, đồng nghĩa rằng anh phải chạy rất nhiều, áp sát đối phương liên tục theo hệ thống pressing tập thể. Rodgers nói với báo giới rằng "Balotelli không hợp với sơ đồ 3-4-3", do vị trí trung phong đòi hỏi khả năng gây sức ép lớn lên đối thủ, mà hiện tại chỉ Raheem Sterling có thể làm tốt. Đó là một chiêu khích tướng quan trọng.

Dẫu sao, điều quan trọng nhất vẫn là bàn thắng. Chừng nào cầu thủ người Italy còn chưa ghi bàn, anh vẫn sẽ chưa thể chứng minh được bản thân. Đôi khi một lần sút tung lưới còn quan trọng hơn rất nhiều so với hàng trăm bước chạy...

Olympiakos muốn mượn Super Mario

"Đại gia" của Hy Lạp đã gửi một hợp đồng sơ bộ đề nghị chiêu mộ Mario Balotelli từ Liverpool dưới dạng mượn đến hết mùa giải 2015-16 – đó là thông tin được đăng trên Tuttomercatoweb ngày 8/1.

Chuyển tới Liverpool với giá 16 triệu bảng cùng một mức lương được cho là lên đến 100.000 bảng/tuần, Balotelli dù không có chỗ đứng tại sân Anfield nhưng là một món hàng không dễ bán, bởi không có nhiều đội bóng muốn chi ra quá nhiều tiền để chiêu mộ anh.

Từ đầu mùa, Balotelli đã thi đấu cho Liverpool 11 trận tại Premier League nhưng vẫn không thể ghi bàn nào. Hiện với những tin đồn về việc The Reds sẽ gọi lại Divock Origi từ Lille, tương lai của Super Mario là rất u ám.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm