Mario Balotelli: Sẽ 'ám' Liverpool... đến chết?

30/01/2015 07:31 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chân sút người Italy một lần nữa được trao cơ hội và cũng một lần nữa gây thất vọng cho toàn bộ ban huấn luyện, cổ động viên và... người đại diện của anh.

Mino Raiola dường như đã quá ngán ngẩm trước những câu hỏi về Mario Balotelli. Ông không nén nổi cái thở dài ngao ngán trong cuộc trả lời phỏng vấn ngắn với kênh truyền hình Sky Sports mới đây khi nhắc tới cái tên này.

“Đúng, cậu ta đang hạnh phúc tại Liverpool” – Raiola khẳng định. Nhưng giọng điệu của ông rõ ràng không hề chắc chắn như khi nói về các thân chủ khác, ví dụ như Zlatan Ibrahimovic đang hạnh phúc ở Paris, Paul Pogba muốn rời nước Ý trong tương lai. “Không ai muốn bị gạt ra ngoài, nhưng cậu ta đang phản ứng một cách chuyên nghiệp.”

“Tôi đã nói với Mario rằng cậu ta sẽ chỉ rời khỏi Liverpool bằng một thương vụ trị giá 60, 70 triệu euro. Còn không thì cậu ta cứ chết luôn ở đó đi. Đó là canh bạc của tôi” – Raiola trả lời một cách đầy cá tính.

Vậy có khi nào, những lời của người đàn ông mập mạp này sẽ trở thành hiện thực? Sự nghiệp của anh liệu có chết dần chết mòn tại sân Anfield?

Mâu thuẫn

Brendan Rodgers tiết lộ rằng ông đã dành ra hơn một tiếng để nói chuyện với Super Mario vào thứ Sáu tuần trước (23/1). “Cậu ta hiểu cần phải làm được những gì thì mới có mặt trong tập thể này” – Rodgers cho biết. “Cậu ta hiểu trình độ của tập thể, cách áp sát và sự quyết liệt cần có trong lối chơi. Nếu không làm được điều đó thì sẽ không thể là một phần trong quá trình chinh phục mục tiêu của đội”.

Đó không phải lần đầu tiên nhà cầm quân người Bắc Ireland lên tiếng nói về Balotelli theo một cách không mấy tích cực, nhưng là một trong những lần hiếm hoi. Ngay từ khi thương vụ này được hoàn tất vào mùa hè, ông đã nói rằng đây là một “sự liều lĩnh có tính toán”. Tính toán như thế nào chưa thấy đâu, chỉ thấy rằng quả thực Liverpool... liều.

Chi 16 triệu bảng cho một tiền đạo chưa chắc đã là đắt trong thời buổi hiện nay, nhưng vấn đề là Balotelli mang tới hình ảnh... chẳng hề ăn nhập với phong cách chung của toàn đội. Câu chuyện này đã được nói đi nói lại nhiều đến nhàm chán, nhưng đó cũng là mầm mống cho những dấu hỏi khác đặt ra.

Kể từ khi hệ thống 3-4-3 lạ lùng được đưa vào hoạt động, cả Fabio Borini và Rickie Lambert đều đã có những đóng góp và tiến bộ tích cực, thể hiện qua các bàn thắng. Dù ít, nhưng họ vẫn cho thấy rằng nếu được trao cơ hội, họ sẽ đáp trả niềm tin.

Balotelli lại là một trường hợp khác. Việc anh ra sân từ phút 70 trong cuộc chiến với Chelsea ngày hôm qua đã gây ra những tranh cãi nhỏ. Đành rằng Liverpool đang cần có bàn thắng và việc đưa một chân sút vào là dễ hiểu, nhưng vì sao đó không phải Borini hay Lambert? Vì giá trị chuyển nhượng chăng, hay vì danh tiếng?

Chỉ Balotelli mới có thể tự cứu mình

Không cần nhắc lại nhiều để thấy rằng chân sút người Ý đã chơi tệ ra sao trong thời gian trên sân. Vẫn là một bộ mặt như cũ: cố gắng chạy nhiều nhưng tính ăn nhập với hệ thống thấp, khi có cơ hội thì bỏ lỡ. Điển hình là tình huống khi Raheem Sterling nhả bóng ngay rìa vòng cấm để Balotelli dứt điểm thoải mái, nhưng anh đưa bóng thẳng lên... tầng trên của khán đài sau khung thành.

Sự im lặng trước những chỉ trích của anh là tích cực. Sự cố gắng tránh xa những phiền phức ngoài sân cỏ kể từ khi tới Liverpool là có thể ghi nhận. Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu anh tiếp nối những ngày chơi bóng kém cỏi.

Borini cả khi chưa ghi bàn cũng đóng góp tích cực vào hệ thống pressing. Chí ít, Balotelli cần làm được như thế. Raiola từng nói rằng, Liverpool là cơ hội cuối cùng của anh.

1 Trước Chelsea, Mario Balotelli, đã có một lần “dọn cỗ” cho đồng đội dứt điểm, nhưng không thành bàn.

2 Balotelli đã thực hiện 2 cú dứt điểm trong trận gặp Chelsea, trong đó không lần nào trúng đích.

23 Super Mario đã thực hiện 23 đường chuyền trong thời gian có mặt trên sân, nhiều hơn Raheem Sterling (chơi trọn 120 phút) 3 lần.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm