Man United: Wayne Rooney và liều doping thủ quân

11/08/2014 06:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney đang rất háo hức được trao chiếc băng đội trưởng Man United, và tân HLV Louis van Gaal có thể tận dụng điều đó để khai thác tốt nhất tiền đạo này trên sân bóng.

Một khác biệt lớn giữa Van Gaal và người tiền nhiệm David Moyes là HLV người Hà Lan luôn tỏ rõ uy quyền của ông. “Nếu tôi mất kiểm soát với những triệu phú trong phòng thay đồ của Man United, thì tôi coi như đã xong… Nên tôi không bao giờ để mất kiểm soát. Nếu bất kỳ ai tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của tôi, thì họ coi như đã hết cơ hội ở CLB”, Van Gaal tuyên bố thẳng thừng.

Mềm nắn, rắn buông

Van Gaal chắc chắn là một người độc đoán đầy quyền hành, nhưng ông cũng tỏ ra thoải mái khi thực thi quyền hành đó. Trắc nghiệm lớn đầu tiên cho một cách tiếp cận cân bằng của ông sẽ là câu hỏi Van Gaal làm gì với chiếc băng đội trưởng. Trước khi ông tới Old Trafford, nhiều người tin rằng trọng trách đó sẽ được Van Gaal trao cho Robin van Persie, vốn là đội trưởng của ông ở ĐT Hà Lan. Sau khi Man United chia tay Nemanja Vidic, Patrice Evra và Rio Ferdinand, những người đeo băng thủ quân thường xuyên nhất ở đội bóng áo đỏ trong vài mùa giải trở lại đây, Van Persie cũng là một người xứng đáng, nhưng Van Gaal có vẻ đã đổi ý sau khi cập bến Manchester.

Kể từ khi Van Persie tới Old Trafford, có cảm giác rằng anh và Rooney, trong hai Man United chỉ có thể chọn một. Ferguson, vào cuối nhiệm kỳ của ông, đã chọn tiền đạo người Hà Lan, đày ải Rooney trên ghế dự bị hoặc buộc anh phải chơi ở những vị trí lạ lùng như tiền vệ trung tâm. Moyes giải quyết vấn đề đúng với tính cách của ông: nhượng bộ những yêu sách của Rooney và tìm cách lấy lòng anh, điều dẫn tới một hậu quả không thể tránh khỏi là quan hệ của ông với Van Persie trở nên lạnh nhạt.

Van Gaal có vẻ đang tìm một con đường thứ ba, trong khi vẫn đảm bảo quan hệ tốt đẹp lâu nay với Van Persie, ông muốn tạo ra động lực cho Rooney trở lại đỉnh cao, trong một mối quan hệ hợp tác mới cả về chuyên môn lẫn tinh thần. “Tôi luôn cân nhắc kỹ khi trao băng đội trưởng”, Van Gaal úp mở ở Miami trong chuyến du đấu Mỹ của Man United. “Tôi cho rằng mình sẽ phải lựa chọn dựa trên việc đây là một đội bóng Anh”.

Băng thủ quân không phải trò đùa

Câu hỏi về việc Rooney có hội đủ những phẩm chất về tính cách để đeo băng thủ quân hay không đã được đặt ra suốt từ khi anh nổi lên ở Everton, năm Rooney mới 16 tuổi. Thường thì những tiếng nói phản đối là lớn hơn. Rooney là một tính cách phức tạp. Một mặt, ngay từ 17 tuổi, anh đã cho thấy sự trưởng thành vượt trội về năng lực chuyên môn. Mặt khác, anh luôn là đứa trẻ không bao giờ chịu lớn, mặt đỏ phừng phừng, dễ nổi nóng, hành xử bốc đồng và đôi khi thiếu tôn trọng.

Hai cuốn tự truyện đã in của Rooney chứa đựng nhiều chi tiết thú vị về những lần ít ỏi mà anh đeo băng thủ quân. Duncan Ferguson từng ném chiếc băng cho anh ở Everton sau khi bị đuổi khỏi sân. Rooney, khi đó còn rất trẻ, đã tỏ ra trịnh trọng thái quá và la hét cả những đồng đội lớn hơn, khiến Moyes phải yêu cầu anh trả băng đội trưởng lại cho Alan Stubbs. Trong một lần khác, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử từng đeo băng đội trưởng Man United ở một trận Champions League, gặp Celtic khi cả Ferdinand và Ryan Giggs vắng mặt.

Giờ đã 28 tuổi, chiếc băng đó không còn là chuyện đùa giỡn với Rooney nữa. Quyết định sắp tới của Van Gaal không chỉ là về một cầu thủ đang hưởng lương 300.000 bảng mỗi tuần, đó có thể là quyết định quan trọng nhất với Rooney trong phần còn lại sự nghiệp của anh, bao gồm cả câu trả lời cho câu hỏi liệu anh có gắn bó với Man United cho tới hết sự nghiệp của mình hay không.

2 Trong lịch sử Man United, chỉ có 2 cầu thủ không tới từ đảo Anh hoặc Ireland từng được chỉ định làm đội trưởng là Eric Cantona (1996-1997) và Nemanja Vidic (2011-2014).

12 Người có thời gian đeo băng đội trưởng dài nhất cho Man United là Bryan Robson, 12 năm, từ 1982 tới 1994.

12 Roy Keane là đội trưởng giành được nhiều danh hiệu lớn nhất với Man United, 12 chiếc cúp cả thảy, bao gồm 7 Premier League, 4 Cúp FA và 1 Champions League.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm