Man United: Van Gaal đang được yêu quý, nhưng chưa đủ

14/08/2015 05:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Phần lớn cổ động viên Manchester United hiện tại đã được Louis van Gaal chinh phục. Nhưng sự chinh phục ấy chỉ có thể được kéo dài thêm nếu “Quỷ đỏ” bắt đầu gặt hái danh hiệu...

1. Nếu hỏi Alex Ferguson rằng liệu ông có một người bạn tâm tình đáng tin nào đó ở sau cánh gà Manchester United hay không, hẳn cái tên Albert Morgan sẽ xuất hiện trong danh sách. Đó là người phụ trách trù bị trang phục thi đấu và tập luyện cho các cầu thủ đội bóng này. Mới đây, khi phóng viên của kênh Sky Sports tìm đến Morgan phỏng vấn, ông đã đánh giá không cao David Moyes. Nhưng nhắc đến Van Gaal thì... “Được đấy”, Morgan cười mỉm.

Đó chỉ là một trong rất nhiều những bằng chứng để khẳng định rằng, nhà cầm quân người Hà Lan hiện đã làm yên lòng những người yêu mến CLB này.

Nhưng dĩ nhiên, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Một con thuyền có thể ra khơi nhanh hay chậm, có thể sẽ phải đối đầu sóng gió, nhưng điều quan trọng vẫn là liệu nó có đến đích hay không. Với “con thuyền” Man United, thuyền trưởng Van Gaal có một cái đích rất rõ ràng: Vinh quang, danh hiệu.

Mùa đầu tiên coi như chạy rốt-đa, nhưng mùa thứ hai thì sẽ có những đánh giá nghiêm khắc hơn nhắm vào Van Gaal. Sau một năm trời, với những gì đã thể hiện và đặc biệt là với những điều ông tự phát ngôn, cựu HLV của Barcelona và Bayern Munich sẽ bị soi xét nhiều hơn. 2015-16 được coi là mùa giải để thực sự đánh giá khả năng của ông.

2. Thế nhưng, đang có những dấu hiệu bất ổn. Đáng chú ý nhất phải kể đến sự ra đi của Angel Di Maria, một quả bom tấn vừa bất ngờ vừa không bất ngờ trên thị trường Hè. Bất ngờ là bởi Di Maria mới chỉ gắn bó với United được đúng một năm trời, hơn nữa anh lại chính là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB. 2014-15 không phải mùa giải Di Maria thực sự chơi thành công, nhưng cũng không thể coi là tệ đến nỗi phải bán tống bán tháo. Nhưng không bất ngờ (đến nỗi nhiều người dự đoán được trước) chính là bởi... Van Gaal.

Đành rằng Di Maria chưa kịp hòa nhập môi trường bóng đá mới, lại gặp nhiều chấn thương, nhưng rõ ràng Van Gaal đã không tạo ra được một hoàn cảnh tốt nhất cho anh này hòa nhập. Ông thay đổi chiến thuật liên tục, từ sơ đồ cho đến cách vận hành.

Sự ra đi của Di Maria lại không phải độc nhất. Còn đó Radamel Falcao. Chân sút có biệt danh “Chú hổ” đã... hóa mèo tại Old Trafford, tới nay chưa tìm lại nổi phong độ như xưa. Anh đến bằng một thương vụ hỏi mượn đắt giá khó tin, rồi đi không kèn không trống. Rồi thì Robin van Persie cũng ra đi, với những lý do nào đó gần giống với hai ngôi sao trên (chấn thương nhiều, phong độ không ổn định). Dẫu gì thì đó cũng là những ngôi sao đích thực, không phải Danny Welbeck hay Chicharito.

Nếu David de Gea ra đi, Van Gaal sẽ lại càng gặp nhiều khó khăn hơn trong thử thách mùa giải này. May thay cho ông là tới nay, cách xử lý vụ việc De Gea vẫn được dư luận phản ứng tích cực, chủ yếu bởi Sergio Romero đã thay thế tạm ổn trong trận mở màn Premier League.

3. Matt Busby, nhà cầm quân huyền thoại của United từng có câu nói kinh điển: “Tôi không bao giờ muốn Manchester United đứng sau bất kỳ đội nào. Chỉ đỉnh cao mới là đủ tốt”. Đó là những lời lẽ hết sức to tát. Về cơ bản, Van Gaal đã thể hiện được sự phù hợp trong vẻ bề ngoài của những ngôn từ to tát ấy. Vấn đề là “Quỷ đỏ” còn to tát cả về tầm cỡ bên trong, chứ không phải người khổng lồ gió thổi cũng bay.

2015-16 không phải mùa giải Manchester United được kỳ vọng sẽ vô địch Premier League hay Champions League. Nhưng một màn trình diễn thuyết phục chỉ có thể là màn trình diễn của một ứng cử viên vô địch. Ít nhất, Van Gaal sẽ phải chen chân được vào đường đua cho vị trí đứng đầu.

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm