Man United tiu nghỉu trở về, quyết làm mới mình trong đại chiến với Man City

24/10/2016 21:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận thua 4-0 ở Stamford Bridge, các cầu thủ Man United đã trở về nhà sau một ngày vô cùng ảm đạm.

Man United để thua với 1 tỷ số không thể tin nổi trước Chelsea. Đây là thất bại nặng nề nhất của Mourinho kể từ khi ông lên nắm quyền HLV trưởng tại đội chủ sân Old Trafford. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi “Người đặc biệt” cùng các học trò trở về  Stockport đêm qua với một tâm trạng buồn bã. Đây là một ngày đáng quên với tất cả mọi người trong CLB.


Các cầu thủ Man United trở về nhà với 1 vẻ mặt buồn bã

Gã khổng lồ thành Manchester chỉ đơn giản là lép vế hoàn toàn so với The Blues. Man United bị dẫn trước ngay từ giây thứ 31 với pha lập công của Pedro. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Gary Cahill nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà rồi Hazard và Kante ghi nốt 2 bàn còn lại trong hiệp 2, mang về chiến thắng ngọt ngào 4-0 cho Chelsea.

Tất cả những cầu thủ Man United, tính cả Mourinho đều sẽ phải suy ngẫm rất nhiều về thất bại này. “Quỷ đỏ” dường như đã cảm nhận sức nặng của cả thế giới trên vai khi để thua cay đắng trong trận cầu tâm điểm. Và như để xát muối vào thất bại đáng quên này, các cầu thủ Man United còn bị các CĐV hét vào mặt trên đường về nhà do chuyến đi của họ từ London bị trì hoãn khoảng 20 phút. Chúng ta có thể thấy những siêu sao như David De Gea, Marcus Rashford, Anthony Martial, Juan Mata, tất cả đều không thể nở 1 nụ cười khi nhìn vào máy ảnh.


Khuôn mặt thất thần của Martial trong lúc đứng chờ cả đoàn


David De Gea và Juan Mata không thể nở 1 nụ cười sau trận thua vừa qua

Giờ đây, tất cả đã trở về thành Manchester, Mourinho có một nhiệm vụ rất khó khăn là phải làm sao để thử nghiệm và mang lại sự tối ưu trong đội hình Man United.

Trong màn trình diễn của họ với Chelsea, Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba dường như mất hút. Sự kết hợp thảm họa giữa Chris Smalling, David De Gea và Daley Blind đã cho phép Pedro ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm mà sau đó “Quỷ đỏ” chả bao giờ gỡ hòa nổi. 3 bàn thắng của Cahill, Hazard, Kante như tô điểm thêm cho ngày về buồn bã của Mourinho kể từ khi ông bị Chelsea sa thải hồi tháng 12 năm ngoái.

“Nếu bạn có một chiến thuật, bạn sẽ không để thủng lưới theo cách mà chúng tôi đã làm trong những phút đầu tiên. Điều đó đã thay đổi hoàn toàn trận đấu.”, Mourinho thừa nhận.

“Trong những phút đầu tiên, bạn có thể phân tích bàn thắng  và nhìn thấy những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã mắc sai lầm đáng kinh ngạc trong khâu phòng ngự. Đó là sai lầm cá nhân và chúng tôi đã phải trả giá cho điều đó.”, Mourinho nói thêm.


Ngày về buồn của Mourinho

Man United đã rơi xuống vị trí thứ 7 trên BXH. Trận thua trước Chelsea là trận thua thứ 3 của “Quỷ đỏ” ở Premier League mùa này. Mourinho đã khẳng định đối bóng của ông sẽ trở lại ngay với con đường chiến thắng.

“Trong 1 tuần, chúng tôi đã phải gặp 2 đội bóng trong top 5 là Liverpool và Chelsea. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn.”, Mourinho tiếp tục.

“Chúng tôi cần giành chiến thắng trong những trận đấu tới mặc dù đối thủ của Man United đều là những đội không dễ chịu. Đó là Burnley, Swansea, và West Ham. Chúng tôi cần phải giành chiến thắng để thu hẹp khoảnh cách với nhóm dẫn đầu.”, Mourinho nói thêm.

“Sau 3 trận đấu gần nhất tại giải ngoại hạng, Man United hòa 2 trận và để thua 1 trận. Chúng tôi đã để mất 7/9 điểm. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng trở lại và bây giờ đội bóng đang rất cần những điểm số.”, Mourinho nhấn mạnh.


Liệu Mourinho có đưa Man United trở lại với quỹ đạo chiến thắng?

Trước khi quay trở lại với Premier League cùng trận đấu với Burnley vào ngày thứ Bảy (29/10) tới,  Man United phải chạm trán với đối thủ cùng thành phố Man City tại EFL Cup vào hôm thứ Năm (27/10). Điều đó có nghĩa là Mourinho chỉ có ít hơn 48 giờ để thử và tìm ra một công thức giúp “Quỷ đỏ” trở lại với con đường chiến thắng.

Xem lại clip trận đấu Chelsea với Man United thuộc vòng 9 Premier League:

 

 Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm