Man City và cuộc chiến trong tuyệt vọng?

23/12/2019 18:20 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cầm bóng hơn 60%, tung ra hơn 20 cú sút, Man City cụ thể hóa sức tấn công vũ bão bằng chiến thắng 3-1 trước Leicester trên sân nhà. Khoảng cách với Liverpool đầu bảng còn 11 điểm, với chính Leicester (thứ 2) còn 1 điểm. Nhưng liệu các cầu thủ của Pep Guardiola giữ được sự hứng khởi này bao lâu?

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 23/12: Bóng đá nữ Việt Nam đón tin vui. Fan MU ‘kết tội’ 2 nhân vật

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 23/12: Bóng đá nữ Việt Nam đón tin vui. Fan MU ‘kết tội’ 2 nhân vật

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tài trợ 100 tỷ VNĐ trong 5 năm để phát triển bóng đá nữ Việt Nam. Fan MU đòi bán De Gea, sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer, chọn Henderson và Pochettino thay thế.

1. Đối với đội vô địch Ngoại hạng Anh 2 mùa gần nhất, vị trí thứ 3 trên BXH lúc này có vẻ lạ lẫm. Man City không những bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch mùa trước là Liverpool bỏ xa 11 điểm mà còn bị chính đối thủ vừa bị họ đánh bại Leicester qua mặt, chiếm mất ngôi nhì bảng.

Tại sao lại có sự “lộn xộn” này? Tại sao trật tự thế giới cũ bị phá vỡ? Chứng kiến các cầu thủ của Pep Guardiola “quần” cho Leicester tơi tả, khổ sở ở trận đấu mới rồi, người ta tự hỏi vì sao Man City đá tốt như vậy mà vẫn bị Liverpool bỏ xa, rồi bị chính Leicester qua mặt?

Câu trả lời là không phải trận nào City cũng chơi được như vậy. Họ chiến thắng không ít, nhiều trong số đó là những chiến thắng tưng bừng khi đội quân của Pep thể hiện sức tấn công khủng khiếp đến mức đối thủ không thể chống đỡ, như cuộc “tàn sát” Watford tới 8-0 đầu mùa này chẳng hạn. Nhưng thường là cứ sau một số trận thắng là đến 1-2 trận mất điểm đầy khó hiểu, Kiểu như những thất bại trước Norwich hay Wolves hay như trận hòa Newcastle hoặc để MU hạ gục ngay ở Etihad chẳng hạn.

2. Chính những lần mất điểm như thế khiến City dần đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch với Liverpool. Càng lúc họ càng để The Kop nới rộng cách biệt, rồi để ngay cả Leicester vượt mặt trên BXH. Tất nhiên, đội nào cũng có thể mất điểm trong mùa giải nhưng một đội đặt mục tiêu vô địch thì quyết không được để mất điểm (hơi) thường xuyên như City.

Chú thích ảnh
Man City đang cố bám đuổi Liverpool trong tuyệt vọng

Trước Leicester, City thể hiện đẳng cấp của nhà vô địch. Họ tấn công dồn dập như sóng vỗ bờ, không cho đối thủ thời gian để “thở” dù Leicester đã chủ động đá phòng ngự số đông ngay từ đầu. Sức ép liên tục giúp City phá vỡ kết cấu phòng ngự của đối phương đồng thời Pep cho thấy ông không chỉ mê tấn công mà còn biết “sợ” thua với việc bố trí Guendogan đá lùi hơn để hạn chế nguy cơ bị Leicester phản công. Mỗi khi cầu thủ City hóa giải được một pha lên bóng của The Foxes, chiến thuật gia người Catalunya không quên vỗ tay động viên, khen ngợi học trò.

City duy trì sự hứng khởi và tập trung cao từ phút đầu tới phút cuối, không cho Leicester cơ hội phản công, uy hiếp khung thành Ederson một cách dễ dàng. Rất nhiều cơ hội ngon ăn được tạo ra nhờ sự năng động và các phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời của De Bruyne mà nếu Sterling hay Gabriel Jesus dứt điểm tốt hơn, City đã có nhiều hơn 3 bàn thắng.

3. Dù sao tỷ số 3-1 cùng một thế trận áp đảo với vô số cơ hội được tạo ra vẫn rất đáng để Pep hài lòng. Vấn đề là dù thắng, City vẫn kém Liverpool tới 11 điểm trong khi đã chơi nhiều hơn 1 trận. Khoảng cách 1 điểm ít hơn chính Leicester họ có thể san bằng và vượt lên không quá khó khăn. Nhưng bắt kịp Liverpool là chuyện khác. Muốn thực hiện được “nhiệm vụ bất khả thi” ấy, City phải cầu mong đối thủ siêu ổn định xảy chân không chỉ 1 lần còn chính họ từ nay đến cuối mùa trận nào cũng phải chơi như trước Leicester.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm