Man City: Không thể không có ngôi sao lớn để thay Aguero

06/04/2021 17:40 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày trước khi Man City tiến gần hơn đến chức vô địch Premier League với chiến thắng 2-0 trước Leicester, Pep Guardiola đã khiến phần còn lại của nước Anh thở phào nhẹ nhõm khi nói rằng Man City không đủ khả năng mua một tiền đạo đẳng cấp thế giới để thay thế Sergio Aguero.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Real Madrid vs Liverpool, Man City vs Dortmund. K+PM, K+PC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Real Madrid vs Liverpool, Man City vs Dortmund. K+PM, K+PC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 Champions League: trực tiếp Real Madrid vs Liverpool, Man City vs Dortmund. Lịch thi đấu bóng đá U19 quốc gia, bóng đá vô địch Nhật Bản, bóng đá Cúp quốc gia Pháp, bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 6/4, sáng 7/4. 

Thời gian sẽ trả lời liệu Guardiola có nói thật hay không, nhưng cảm giác chung của người hâm mộ bóng đá lẫn các chuyên gia sẽ là: "Ông đang cố đùa với ai vậy?". Đừng nhầm lẫn, sẽ là một canh bạc cho Man City nếu họ không ký hợp đồng với một chân sút đã được chứng minh vào thời điểm mùa giải tới diễn ra. Man City có thể không thể đủ khả năng để mua Haaland hoặc Kane, nhưng họ thực sự không thể không ký hợp đồng với một tiền đạo tầm cỡ như vậy nếu có cơ hội.

Pep không sai nhưng…

Guardiola đã đúng khi nói rằng đội của ông đang cạnh tranh cho 4 danh hiệu lớn mùa này dù Aguero không có mặt trong các phần lớn thời gian của mùa giải. Man City đã thường xuyên chơi với một “số 9 ảo” và Gabriel Jesus thường bị bỏ qua, ngay cả khi Aguero vắng mặt.

Aguero là chân sút huyền thoại của Man City với 257 bàn thắng, nhưng chấn thương khiến cầu thủ 32 tuổi không thể sung mãn như trước. Jesus, trong khi đó, đơn giản không phải là một tiền đạo đẳng cấp cao. Tuyển thủ Brazil cần cù và nhanh nhẹn, nhưng chưa ghi đủ số bàn thắng mà một chân sút tầm cỡ cần có, đặc biệt là trong một đội bóng tạo ra quá nhiều cơ hội như Man City.

Bất chấp việc thiếu một tiền đạo đáng tin cậy, Man City đã xóa tan quy ước cũ là cần một tiền đạo ghi 20 bàn mới có thể giành được danh hiệu. Aguero đã đóng vai trò này hầu hết các mùa từ khi đến Etihad năm 2011, nhưng chỉ ghi 1 bàn mùa này.

Ilkay Gundogan là Vua phá lưới của Man City ở Premier League mùa này với 12 bàn, nhưng liệu Man City có thể giành chiến thắng với công thức tương tự ở mùa giải tới mà không cần một chân sút cỡ Aguero? Có thể, nhưng hãy tưởng tượng xem họ sẽ đáng gờm như thế nào nếu thêm Kane hoặc Haaland vào đội.

Man City đã thắng Leicester với các bàn thắng của hậu vệ trái Benjamin Mendy và Jesus, và nó đã trở thành xu hướng của Man xanh mùa này khi các bàn quyết định của họ được ghi bởi các hậu vệ hoặc tiền vệ.

Chú thích ảnh
Man City sẽ không phá két mua Kane hoặc Haaland?

Kể từ sau chiến thắng 1-0 trước Arsenal vào tháng Hai (Sterling ghi bàn), chưa một cầu thủ tấn công nào của Man City ghi được bàn thắng quyết định. Thay vào đó là Gundogan, Kevin De Bruyne và thậm chí là John Stones.

Có Haaland hay Kane vẫn hơn

"Tôi rất vui với cách Aguero tập luyện trong tuần này. Sẽ không có gì thay đổi cả. Có lẽ một ngày nào đó chúng tôi sẽ cần một bàn thắng để giành được điều gì đó và anh ấy sẽ ở đó", Guardiola nói với Sky Sports sau trận thắng Leicester.

Những hình ảnh thường thấy trong tuần này về bàn thắng mang về danh hiệu Premier League của Aguero trước QPR như một lời nhắc nhở rằng anh thực sự có thể mang đến một khoảnh khắc quan trọng khi đội bóng cần mình nhất. Cả Jesus cũng được kỳ vọng như vậy mỗi lần đá thay Aguero. Tuy nhiên, Man City đã phải chờ bộ đôi này quá lâu và đó là lý do tại sao họ phải tìm cách mua Haaland hoặc Kane, hoặc 2 mục tiêu rẻ hơn là Romelu Lukaku (Inter Milan) hoặc Andre Silva (Eintracht Frankfurt).

Aguero đã ký hợp đồng với giá 38 triệu bảng từ Atletico Madrid và 10 năm trôi qua, khoản tiền đó đã được đền đáp nhiều lần. Có thể sẽ không có thương vụ tương tự đối với Kane, người đã bước sang tuổi 28 vào mùa hè này, nhưng 150 triệu bảng cho cầu thủ 20 tuổi Haaland có thể là một món hời.

Mặc dù đội hình trong trận đấu của Man City với Leicester có giá tổng cộng 789 triệu bảng, nhưng bản hợp đồng kỷ lục của họ chỉ là 64,3 triệu bảng dành cho trung vệ Ruben Dias, một con số tương đối khiêm tốn. Có lẽ Guardiola đã đúng và nhà vô địch sắp tới của Ngoại hạng Anh sẽ không nghĩ đến việc phá vỡ cột mốc 100 triệu bảng để ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào.

Tuy nhiên, có nhiều lý do chuyên môn chính đáng để họ làm như vậy, vừa để thúc đẩy đội bóng thành công hơn nữa, vừa mang đến một viễn cảnh ác mộng cho các đối thủ của họ.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm