Man City khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh giống một đám rước

19/02/2021 15:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Chuỗi trận thắng liên tiếp của Man City đã biến cuộc đua vô địch Premier League đang hấp dẫn trở nên nhàm chán.

 

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City tiếp tục bỏ xa MU

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City tiếp tục bỏ xa MU

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mới nhất: Man City vẫn xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League sau trận đá bù với Everton. Họ dần khiến cho nỗ lực bám đuổi của MU trở nên vô vọng.

Man City đã đánh bại Everton 3-1, trận thắng thứ 17 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường và trận thắng thứ 12 tính riêng ở Premier League mùa này.

Juergen Klopp đã loại Liverpool khỏi cuộc đua danh hiệu. Ole Gunnar Solskjaer nói rằng MU dù sao cũng chưa bao giờ thực sự nằm trong cuộc đua này. Trong khi đó, Pep Guardiola nhấn mạnh rằng còn quá sớm để nói đến danh hiệu. Nhưng càng ngày càng khó tin lời của Pep.

Trong hành trình của Man City mùa giải này, Guardiola nói đội bóng của ông có thể đánh rơi điểm số bất cứ lúc nào, đặc biệt là giai đoạn cam go, từ giờ cho tới cuối mùa giải. 26 phút đầu tiên ở Goodison Park, mọi thứ có vẻ đúng khi bàn gỡ hòa kỳ lạ của Richarlison phá bỏ lợi thế dẫn bàn mà Phil Foden tạo cho Man City. Đội khách bắt đầu bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn và sự sốt ruột của Guardiola trên đường piste mỗi lúc càng rõ ràng hơn. Có cảm giác như đây sẽ là một ngày mà mọi thứ diễn ra không như mong muốn của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Nhưng Man City rút cuộc đã không phải trải qua một ngày như vậy. Riyad Mahrez đã băng vào từ cánh phải, thực hiện pha dứt điểm vào góc hẹp đánh bại thủ thành Pickford. Bernardo Silva bứt tốc làm khổ hàng thủ của Everton để ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City.

“Một trận đấu thực sự khó khăn, sân trong tình trạng không hoàn hảo vào mùa đông và Everton có thể lực rất tốt. Nhưng chúng tôi đã có một màn trình diễn chắc chắn, các cầu thủ chơi tốt theo cách chúng tôi phải làm và có được 3 điểm”, Guardiola chia sẻ sau trận đấu. “Everton đã ghi 3 bàn ở Old Trafford, 5 bàn trước Tottenham và luôn biết cách tạo ra cơ hội”.

Bang xep hang ngoai hang Anh, Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh mới nhất, Man City, MU, Liverpool, kết quả bóng đá Anh, kết quả ngoại hạng Anh, BXH Anh
Man City đã thắng trận 17 liên tiếp trên mọi đấu trường

  

Bất chấp lời khen nhiệt thành của Guardiola dành cho Everton, đội chủ nhà là bên bị đánh bại. Carlo Ancelotti khi được hỏi liệu có phải đã thua trận trước nhà vô địch hay không, đã nói: “Tôi nghĩ vậy, thực sự rất khó để nói một cái tên khác”. Thật khó để tranh luận với đánh giá của Ancelotti.

Các trận đấu vào tháng Giêng và tháng Hai thường tách các ứng viên vô địch ra khỏi số đông. Man City đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng trong 10 trận mở màn năm dương lịch. Họ đã thắng thuyết phục Chelsea, Liverpool, Everton, Tottenham trên sân nhà. Họ đã ghi 28 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Trên hết, họ đã làm được điều đó khi không có cầu thủ xuất sắc nhất của mình, Kevin De Bruyne và tiền đạo xuất sắc nhất, Sergio Aguero.

De Bruyne đã trở lại sau 7 trận vắng mặt. Anh vào sân từ ghế dự bị, chơi 10 phút cuối tại Goodison Park. Không lâu nữa, Aguero cũng sẽ trở lại. “Kevin và Sergio đã trở lại. Đó là một tin không thể tin được”, Guardiola nói. Phần còn lại của Premier League chắc chắn không thích điều này.

HLV Ancelotti đã cố gắng tập hợp quân đội của mình trước khi trận đấu bắt đầu, lưu ý với tất cả rằng Man City “đến lúc rồi sẽ phải thua”. Nhưng rất khó để biết trận thua đó sẽ đến vào lúc nào, ở đâu. Các trận đấu với Liverpool, Tottenham và Everton trong tháng Hai được đánh giá là khó khăn nhưng họ đã giành được toàn bộ 9 điểm- cả 3 trận đều không có De Bruyne.

Khi Liverpool, MU, Chelsea, Tottenham, Leicester City và Southampton lần lượt vươn lên dẫn đầu BXH, Ngoại hạng Anh mùa này được coi là mùa giải thú vị nhất trong nhiều năm qua. Nhưng giờ đây, còn 14 vòng đấu và cuộc đua giờ như đoàn diễu hành. Newcastle United mùa giải 1995-96 và MU mùa giải 1997-1998 là những đội duy nhất trong lịch sử Premier League dẫn trước 10 điểm mà không giành được danh hiệu. Điều đó rất khó để lặp lại, đặc biệt với những gì mà Man City thể hiện lúc này.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm