Man City: Chi cả núi tiền vẫn thiếu một sát thủ

17/08/2021 06:53 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Aguero ra đi để lại lỗ hổng lớn ở hàng công. Những gì diễn ra ở trận thua Tottenham càng chỉ ra Man City vẫn đang cần một trung phong đẳng cấp như Harry Kane.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 17/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 17/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 17/8. Lịch thi đấu bóng đá Siêu cúp Đức: Dortmund vs Bayern. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 châu Âu: Monaco vs Shakhtar Donetsk.

1. Ferran Torres đã từ chối chơi cho tuyển U23 Tây Ban Nha tại Olympic 2020 ở Tokyo. Lý do dẫn đến quyết định này là chân sút trẻ đã nhận được lời cam kết từ HLV Pep Guardiola. Cụ thể, ông thầy đồng hương nói rằng ông sẽ sử dụng anh nhiều hơn ở mùa bóng này. Trong bối cảnh Sergio Aguero ra đi, Jesus chưa có được phong độ cao nhất thì cam kết của Guardiola về cơ hội ra sân của Torres trở nên khả dĩ hơn tất cả.

Điều đó đã được chứng minh ở ngay vòng đầu tiên, khi cựu HLV Barcelona để Torres đá chính trước Tottenham. Việc sử dụng Torres đá như một số 9 ảo đã được Guardiola thử nghiệm từ mùa giải trước. Trong những trận đấu tập ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải, Pep thậm chí còn để Torres đá như một trung phong. Cầu thủ này chơi tốt, mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong lối chơi chung của Man City.

Nhưng trước Tottenham, Torres lại không thể hiện được nhiều điều. Trong một trận đấu chính thức, lại có ý nghĩa quan trọng, Torres lại thiếu đi sự sắc sảo. Thậm chí, trong số những cầu thủ tấn công của Man City, Torres là người ít chạm bóng nhất dù anh đã rất nỗ lực di chuyển trong phạm vi rộng. Phương án sử dụng “số 9” với Torres có thể coi là nước cờ thất bại của Guardiola trước Spurs.

2. Torres cùng với Gundogan là hai cầu thủ có giá trị thấp nhất trong đội hình chính của Man City khi họ được định giá chỉ 20 triệu bảng. Tất cả 9 cái tên còn lại trong đội hình xuất phát của Man City đều có giá đắt đỏ. Theo thống kê, giá trị đội hình chính của Man City trước Tottenham lên tới 550 triệu bảng. Nếu tính cả 347 triệu bảng là giá trị của các cầu thủ dự bị, Man City đang có một đội hình trị giá tới 900 triệu bảng.

Chú thích ảnh
Sự bế tắc của Man City cho thấy họ rất cần bổ sung một chân sút xuất sắc vào lúc này

Đó thực sự là một con số khủng khiếp và nó chỉ ra sự khập khiễng với giá trị đội hình của Tottenham. Không có Harry Kane, cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình, HLV Nuno Santo đã lắp ghép một đội hình gồm nhiều cựu binh, kết hợp với những cầu thủ trẻ đôn từ đội B lên. Nhưng dù chơi với đội hình chắp vá, Tottenham vẫn có một trận đấu tốt, giành chiến thắng 1-0 trước nhà ĐKVĐ Premier League.

Thất bại của Man City chỉ ra rằng, không phải cứ có một đội hình đắt giá với nhiều ngôi sao đẳng cấp là đủ để đảm bảo một chiến thắng. Man City thể hiện được sự gắn kết, ổn định và kiểm soát được lối chơi, nhưng thứ mà họ không có trước Tottenham là một khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân, giống như Son Heung Min đã làm cho Spurs để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đó có lẽ là điều mà Guardiola cũng đã nhận ra từ thất bại này.

3. Vấn đề lớn nhất của Man City chính là thiếu một trung phong đẳng cấp. Aguero ra đi để lại khoảng trống ở hàng công. Pep thử nghiệm với Torres, nhưng lại không tìm ra kết quả. Jesus càng không phải là lời giải cho vấn đề này. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Man City đã theo đuổi chính Harry Kane, trung phong số 1 của tuyển Anh ở thời điểm này.

Sau nhiều năm gắn bó với Tottenham, Kane cũng công khai muốn được ra đi, khi Man City đã trải thảm đỏ để đón anh. Nhưng mấu chốt của vụ chuyển nhượng này lại nằm ở chủ tịch Tottenham Daniel Levy, khi ông này chỉ đồng ý bán Kane với giá 160 triệu bảng. Đó là một con số khủng khiếp và hãy thử tưởng tượng nếu Kane chứ không Torres đá chính, giá trị đội hình của Man City sẽ lên tới 690 triệu bảng.

Sau 10 danh hiệu quốc nội, Man City cần phải hướng tới Champions League, nhưng nếu không có một chân sút đẳng cấp như Kane, họ rất khó mơ đến danh hiệu này. Song giữa cuộc khủng hoảng tài chính do ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, Man City có dám bỏ 160 triệu bảng để chiêu mộ Kane hay không lại là câu chuyện khác, nhất là khi Luật công bằng tài chính có thể bị áp dụng bất cứ lúc nào.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm