Man City 'chấp' trung phong vẫn thống trị Ngoại hạng Anh

30/12/2021 15:01 GMT+7 | Man City

Sự linh hoạt của 4 cầu thủ tấn công gồm Foden, Jesus, De Bruyne và Grealish đã giúp Man City vẫn chơi tốt mà không cần có một tiền đạo thực thụ trong đội hình.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/12, 31/12

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/12, 31/12

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 30/12, 31/12. Lịch thi đấu và trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay: MU vs Burnley.

Hồi tháng 10, Pep Guardiola đã được hỏi liệu Man City có cần một tiền đạo thực thụ không. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đáp lại bằng một câu trả lời đầy mỉa mai.

“Tôi muốn nói với bạn một điều”, Guardiola bắt đầu, sau chiến thắng trước Brighton. “Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thua và bạn sẽ hỏi tôi rằng liệu tôi có cần một tiền đạo không. Tôi không quan tâm đến câu hỏi này”.

Hai mùa Hè trước, Man City đã bỏ lỡ Harry Maguire và không tìm được mục tiêu thay thế. Việc không khỏa lấp được khoảng trống ở hàng phòng ngự đã khiến Man City mất danh hiệu ở mùa giải tiếp theo.

Nhưng sau đó, trung vệ gần nhất mà họ ký hợp đồng – Ruben Dias – đã thể hiện bản thân vô cùng xuất sắc và Man City lại trở lại thống trị giải Ngoại hạng.

Mùa giải này, Man City đã bỏ lỡ Harry Kane và nhiều người nghi ngờ câu chuyện tương tự có thể lặp lại. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra theo chiều hướng xấu với Man City cho đến thời điểm hiện tại. Ngược lại, họ vẫn chơi tốt dù không có tiền đạo thực thụ.

Sau nửa mùa giải, Man City vẫn có số bàn thắng ngang ngửa với Liverpool. Việc Ferran Torres ra đi trong thời gian tới có thể khiến Guardiola mất thêm một lựa chọn nơi hàng công. Tuy nhiên, ông không hề bối rối.

“Chúng tôi sẽ không mang về một tiền đạo vào tháng 1”, Guardiola nhấn mạnh sau khi Torres hoàn thành việc chuyển tới Barca.

Chú thích ảnh
Man City vẫn đang bay cao mà không cần tiền đạo thực thụ

Sự linh hoạt sẽ tiếp tục là phương thức tấn công ưa thích của Guardiola hơn là lối chơi quen thuộc với một tiền đạo truyền thống.

Họ đang có khoảng cách 8 điểm so với đội đứng thứ hai, đã không sai thì làm sao phải sửa?

Trong trận đấu với Brentford, Jack Grealish xuất phát ở vị trí trung tâm trên hàng công của Man City. Kevin De Bruyne giữ vai trò hỗ trợ còn Phil Foden cùng Gabriel Jesus ôm hai cánh.

Tuy nhiên, việc họ được di chuyển tự do chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Cả 4 ngôi sao này đã luân chuyển, hoán đổi vị trí cho nhau và điều đó mang lại bàn thắng cho Man City.

Ngay khi niềm hy vọng của Brentford được xây dựng, Man City đã thực hiện một bài tấn công trong sách giáo khoa của Guardiola.

Foden kết thúc đường chuyền của De Bruyne bằng pha dứt điểm một chạm. Cầu thủ người Anh có đủ thông minh và bản năng săn bàn để tìm khoảng trống, di chuyển vào vị trí “số 9” trước Grealish, loại bỏ các hậu vệ và chuyển hóa cơ hội của mình.

Chú thích ảnh
Foden ghi bàn duy nhất giúp Man City hạ Brentford

Điều này nói lên giá trị của sự khó đoán trong cách tiếp cận của Man City. Nó giúp cho hàng công của Guardiola khó bị các hậu vệ bắt bài.

Man City càng ngày càng chứng tỏ mình xứng đáng là ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa này. Chiếc cúp bạc cũng sẽ là câu trả lời mà Guardiola dành cho những ai thắc mắc về việc không có tiền đạo của ông hồi tháng 10.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm