Liverpool vs Barca: Chờ đợi những điều diệu kỳ (Trực tiếp bóng đá K+ PM)

08/05/2019 02:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày này, các Kopite đang sống những ngày khắc khoải và hồi hộp nhất. 29 năm đằng đẵng cho một chức vô địch Anh dồn cả vào ngày Chủ nhật, ở vòng cuối cùng với Wolves. Một năm dài mong ngóng một cuộc phục thù sau trận chung kết Champions League 2018 thất bại dồn vào đêm nay. Nhưng…

Nhận định bóng đá bóng đá Liverpool vs Barca (02h00 ngày 8/5), Cúp C1 bán kết lượt về

Soi kèo bóng đá Liverpool vs Barca (02h00 ngày 8/5), Cúp C1 bán kết lượt về

Soi kèo bóng đá Liverpool vs Barca (02h00 ngày 8/5), Cúp C1 bán kết lượt về. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Liverpool vs Barcelona. Nhận định và dự đoán bóng đá Liverpool vs Barca.

Lịch thi đấu Cúp C1 - Bán kết lượt về:

(Truyền hình trực tiếp trên K+PM)

* 02h00 ngày 8/5: Liverpool vs Barca (lượt đi 0-3)

https://fptplay.net/livetv/kpm

 

* 02h00 ngày 9/5: Ajax vs Tottenham (lượt đi: 1-0)

https://fptplay.net/livetv/kpm

Con tin của vận hạn

Chiến đấu đến những giây cuối cùng. Đấy là điều mà Liverpool đang nhắc đến vào lúc này. Họ có 90 phút hoặc hơn vào đêm nay. Họ có 90 phút ở vòng đấu cuối cùng của Premier League vào Chủ nhật này. Tất cả đều ở Anfield, nơi trở thành điểm hẹn hò cho những cuộc đối đầu mang tính lịch sử, quyết định thành bại của cả một mùa bóng dài, vốn đã mở ra đầy lãng mạn và đầy hy vọng, với rất nhiều những lời ngợi ca. Để rồi mùa Xuân đến phản ánh phía kia của sức ép quá lớn từ những kỳ vọng. Những thất bại, những trục trặc, những chân sút lớn không tỏa sáng, vấn đề Salah, sự thức tỉnh của Man City đã khiến cuộc sống của Liverpool và những ai yêu mến họ trở nên ngột ngạt và khó thở hơn bao giờ hết trong những ngày tháng Năm này.

Không phải ngột ngạt và khó thở vì sợ hãi. Họ không sợ hãi. Họ đã từng nếm trải rất nhiều những nỗi đau đớn vì mất chức vô địch, hoặc thua những trận đấu quan trọng trước ngưỡng cửa chung kết, hoặc trong các trận chung kết Cúp C1/Champions League rồi. Sự khắc khoải bây giờ mang một ý nghĩa khác: Họ khao khát chức vô địch nước Anh lần đầu tiên sau 29 năm, họ cũng khao khát mở cánh cửa vào một trận chung kết Champions League.

Nếu những ước mơ ấy không thành hiện thực, từng mục tiêu một, thì sự tiếc nuối có lẽ không phải vì đội bóng áo đỏ không nâng cao những chiếc Cúp, mà vì một suy nghĩ rằng, đội hình rất tuyệt, ở tất cả các tuyến này phải mất rất nhiều năm Liverpool mới tập hợp được. Nếu họ không có một danh hiệu nào trong mùa giải phi thường này, thì đấy là một sự bất công lớn lao của số phận đối với họ. Nhưng với Klopp, đó có lẽ là một điều gì đó theo kiểu dớp, một sự mê tín liên quan đến định mệnh thất bại. Ông sinh ra không phải để trở thành một nhà vua.

Chờ đợi những điều diệu kỳ

Đêm nay, trước Messi và các đồng đội của anh là một Liverpool hướng đến một trận đấu để đời, và như một thử thách lớn lao mà số phận đặt lên vai họ, Liverpool hầu như chắc chắn không có được sự phục vụ của Firmino và cả Salah, trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa bóng. Và như thế, rất có thể, Origi, người hùng nhờ những bàn thắng ở những phút cuối với Everton và Newcastle sẽ có cơ hội đá xuất phát ở trận đấu mà anh và đồng đội rất muốn để lại dấu ấn của mình trong lịch sử, bằng một cuộc lội ngược dòng không tưởng, như ở trận chung kết Istanbul 2005.

Đương nhiên, đấy không phải là một điều dễ dàng. Liverpool của Klopp cũng đã tạo ra rất nhiều những chiến thắng nghẹt thở và đầy thăng hoa, trong những trận đấu để đời mà con cháu họ có lẽ sẽ nhớ mãi đến sau này. Thậm chí một vài thống kê về thành tích của họ ở Anfield trong các trận đấu ở vòng knock-out Champions League cho thấy một chiến thắng là có thể. Nhưng tạo ra một cuộc lội ngược dòng theo kiểu của chính Barca trước PSG 2 năm trước là điều không tưởng, với tình hình nhân sự hiện tại.

Liệu có cách nào tạo ra một lợi thế lớn, bằng việc đánh phủ đầu đội bóng Tây Ban Nha trong 15 phút đầu trận-cách mà Liverpool vẫn hay làm, trong hoàn cảnh không có tốc độ của Salah và độ quái của Firmino? Không ai biết được, nhưng rất có thể, trong hoàn cảnh đầy ngặt nghèo ấy, Liverpool sẽ chơi một trận để đời, bùng nổ và lấy đó làm nền tảng về tâm lý để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối cùng của mùa bóng này trên sân Anfield với Wolves. Đấy cũng có thể là sẽ cách tuyệt vời nhất để đóng lại mùa bóng 2018-19 đáng nhớ này: Bằng những chiến thắng.

Và kết cục của mùa bóng theo cách nào, có vượt qua được Barca để vào chung kết hay không, có đánh bại được Wolves và chờ một điều kỳ diệu trên sân Brighton, nếu Man City mất điểm ở thành phố cảng miền Nam nước Anh ấy, thực ra cũng chỉ có thể khiến các cổ động viên Liverpool yêu họ hơn. Như lời bản “The end” của Beatles, ban nhạc huyền thoại của Liverpool: “And in the end, the love you take is equal to the love you make”. Tình yêu mà đội bóng áo đỏ nhận lại xứng đáng với tình yêu mà họ đã tạo ra cho người hâm mộ.

Bởi các chàng trai của họ đã chiến đấu đến cùng. Họ sẽ “không bao giờ phải đi một mình”, như lời bài hát chính thức của Liverpool. “You’ll never walk alone”…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm