Liverpool: Thêm một mùa Hè im lặng

25/08/2020 20:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè 2019, Liverpool không tiến hành mua sắm rằm rộ, không đưa về Anfield những cái tên lớn nào và cuối mùa giành chức vô địch Premier League. Năm nay, The Kop vẫn im lặng, nhưng liệu mùa giải năm nay có giống năm trước?

Chuyển nhượng MU 25/8: Quyết chi tiền mua sao Barca. Pogba quyết định tương lai

Chuyển nhượng MU 25/8: Quyết chi tiền mua sao Barca. Pogba quyết định tương lai

Tin chuyển nhượng MU hôm nay, 25/8: Theo báo chí Tây Ban Nha, MU sẽ bỏ 153 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Ansu Fati với Barcelona. Trong khi đó, Paul Pogba gần như chắc chắn sẽ kí hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford.

Cuối tuần trước, Liverpool đã có trận giao hữu mùa Hè đầu tiên của mình. Họ giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Stuttgart. Như thường lệ, HLV Jurgen Klopp vẫn sử dụng 2 đội hình hoàn toàn khác nhau ở hai hiệp đấu.

Khởi động nhẹ nhàng

Đội hình xuất phát ban đầu phần lớn đều là những cầu thủ thuộc đội một. Duy chỉ có một số vị trí vắng mặt do chấn thương như Trent Alexander-Arnold, Joel Matip đều được thay thế bởi các cầu thủ trẻ. Sự chênh lệch về đẳng cấp giúp Liverpool thi đấu thong dong trong hiệp 1 nhưng vẫn có được 2 bàn thắng do công của Roberto Firmino và Naby Keita.

Trong khi đó, hiệp 2 phần lớn là những cầu thủ trẻ và những tân binh ít tên tuổi Liverpool chiêu mộ từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông và đầu mùa Hè 2020 như Takumi Minamino và Kostas Tsimikas. The Kop ở hiệp đấu này vẫn làm chủ cuộc chơi nhưng Stuttgart đã có thể tạo ra được những cơ hội nguy hiểm.

Chiều sâu đội hình

Mặc dù chỉ là trận đấu giao hữu nhưng không quá khó để mọi người nhìn ra chiều sâu đội hình của Liverpool phụ thuộc hết vào lứa cầu thủ trẻ. Họ không có nhiều cái tên nổi bật ở tuyến sau.

Đáng lo ngại nhất có lẽ phải nhắc tới hàng tấn công. Bộ ba Sadio Mane – Roberto Firmino – Mohammed Salah thi đấu quá xuất sắc, quá hiệu quả nên dường như bất kỳ cái tên nào thay thế cho họ cũng đều không đạt. Chưa kể, Divock Origi và Xherdan Shaqiri vắng mặt do chấn thương càng khiến CĐV The Kop cảm thấy ái ngại cho Mane - Firmino - Salah. Nếu không một sự thay thế đủ an tâm, bộ ba này sẽ tiếp tục phải cày ải ở mùa sau.

Chú thích ảnh
Có lẽ nhiều fan của Liverpool cũng không biết Kostas Tsimikas là ai, cho đến khi hậu vệ này đến sân Anfield

Takumi Minamino nửa cuối mùa giải trước vẫn thi đấu lạc lõng trong đội hình của The Kop. Ở trận đấu này, anh thi đấu năng nổ, xông xáo hơn nhưng chất lượng anh tạo ra vẫn chưa cao. Alex Oxlade-Chamberlain kể từ khi sang Liverpool đã không còn phù hợp với vai trò đá cánh nữa. Anh thể hiện khả năng của mình tốt hơn khi được đá ở vị trí tiền vệ.

Nhắc về tuyến giữa, HLV Klopp ở trận đấu với Stuttgart đã tin tưởng Curtis Jones cho đá chính cùng Fabinho và Keita nhưng cũng chỉ đáp ứng nhiệm vụ ở mức tròn vai. Có thể thấy nếu không có biến động nào trong thời gian sắp tới, bộ ba Henderson – Fabinho – Wijnaldum vẫn sẽ là trụ cột ở tuyến giữa cho Liverpool.

Có đáng để chờ Thiago?

Tiền vệ của Liverpool lúc này đều là những mảnh ghép mang thiên hướng một chiều. Nghĩa là cầu thủ nào cũng chỉ có thể đáp ứng tốt một nhiệm vụ. Fabinho phòng ngự, thu hồi bóng; Henderson luân chuyển bóng, phát động tấn công bằng đường chuyền dài; Wijnaldum chạy bao quát sân, thâm nhập vòng cấm khi cần.

Trong khi đó, Thiago có thể đảm đương tốt nhiệm vụ tấn công lẫn phòng ngự. Không cần phải nói quá nhiều về khả năng điều phối bóng và kiến tạo của Thiago. Anh sinh ra với dòng máu Brazil trong người nên dường như khả năng tấn công thuộc về bản năng thiên bẩm. Còn về phòng ngự, Thiago lại thi đấu cực rát. Cầu thủ 29 tuổi biết khi nào cần phạm lỗi và phạm lỗi ở đâu, như thế nào sẽ không thể bị thẻ phạt.

Ở trận gặp PSG mới đây, có một tình huống Di Maria và Kehrer phối hợp bên cánh phải. Kehrer có ý định đẩy bóng dài 1 nhịp để loại bỏ hoàn toàn cầu thủ Bayern từ giữa sân. Tuy nhiên, Thiago đã nhanh chóng phạm lỗi khi bóng vẫn còn trong chân Kehrer. Dĩ nhiên, anh bị thổi phạt nhưng không bị thẻ phạt và quan trọng hơn là tránh cho Bayern một tình huống bị tấn công nguy hiểm.

Bayern Munich muốn có 30 triệu bảng cho Thiago. Liverpool khẳng định họ “không bằng mọi giá” để có được cầu thủ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những gì Thiago thể hiện, mức giá 30 triệu bảng thực tế có thể coi là rẻ.

Thiago đã 29 tuổi, chuẩn bị sang 30 tuổi. Nhưng lối chơi, vị trí của anh thi đấu không tiêu tốn quá nhiều sức lực. Sự thông minh giúp Thiago thi đấu nhàn hạ nhưng cực kỳ hiệu quả nên tuổi tác không phải vấn đề. Anh sẽ là con bài linh hoạt để thay thế cho Henderson và Fabinho những lúc cần. Có Thiago, Jurgen Klopp sẽ có nhiều phương án để xoay chuyển chiến thuật hơn.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm