Liverpool của Klopp: Cảm hứng nhưng mong manh thì vô nghĩa

20/05/2016 06:02 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sự sụp đổ chóng vánh của Liverpool ở hiệp 2 trận chung kết Europa League cho thấy HLV Juergen Klopp sẽ còn rất nhiều việc phải làm mùa Hè này.

Những sai lầm cá nhân đã dẫn tới 3 bàn thua cho Liverpool và không ít các cơ hội khác mà Sevilla không tận dụng được trong 45 phút cuối ở Basel. Nhưng thất bại này cũng cho thấy đội bóng của Klopp còn quá mong manh như một tập thể.

Thói quen tai hại

Những gì xảy ra ở St-Jakob Park thực ra không xa lạ với các CĐV áo đỏ mùa này. Có thể nếu bàn gỡ hòa của Kevin Gameiro không đến quá sớm như thế, chỉ 20 giây sau giờ nghỉ, tác động của nó sẽ đỡ dữ dội hơn với hàng thủ áo đỏ, nhưng dẫu thế nào, trong 25 phút đầu của hiệp 2, Liverpool đã hoàn toàn sụp đổ. Họ đánh mất cự ly đội hình, sự gắn kết, và cả tinh thần chiến đấu nữa, trong khi Sevilla thì hừng hực khí thế. Sự thay đổi so với những gì các học trò của Klopp đã thể hiện trong hiệp 1 là gần như không thể nhận ra.

Tất nhiên, rất nhiều sai lầm cá nhân đã khiến trận đấu trở nên không thể cứu vãn được. Alberto Moreno trải qua một trong những buổi tối tệ hại nhất sự nghiệp, 2 lần mắc lỗi trong tình huống dẫn tới bàn gỡ hòa. Simon Mignolet, dù đã có 2 pha cứu thua ấn tượng, vẫn còn chơi với rất nhiều lo lắng về mặt tâm lý. Daniel Sturridge và Philippe Coutinho mất hút trong hiệp 2. Roberto Firmino tỏ ra đuối sức.

Graham Poll: Trọng tài không cho Liverpool hưởng penalty là đúng

Graham Poll: Trọng tài không cho Liverpool hưởng penalty là đúng

Cựu trọng tài danh tiếng của Anh Graham Poll cho rằng trọng tài Thụy Điển Jonas Eriksson đã chính xác khi không cho The Kop hưởng penalty trong 3 tình huống bóng chạm tay cầu thủ Sevilla trong vòng cấm.

Nhưng quan trọng hơn là thất bại của Liverpool như một tập thể, điều đã xảy ra không ít lần ở mùa giải này. Giống như trước Southampton, Sunderland và Newcastle, khi đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn, Liverpool để tuột luôn cả trận đấu mà trước đó họ đã chơi áp đảo.

Đây trước hết là vấn đề tâm lý, nhưng với Liverpool, tình hình nghiêm trọng hơn thế. Sự dễ buông xuôi của họ có tính cấu trúc, và đáng ngại hơn, có thể đã là một cố tật của Klopp. HLV tuyển Anh Roy Hodgson từng gây bất bình vào năm 2013 khi ông bình luận rằng Borussia Dortmund của Klopp dễ tan vỡ trước áp lực. Lúc đó mọi người không thích nghe một nhận xét như thế về một đội bóng đang vào loại lãng mạn nhất châu Âu. Nhưng quả thật, Dortmund không phòng ngự tốt như khi họ tấn công, điều lộ rõ ở mùa cuối cùng của Klopp ở đội bóng áo vàng-đen.

Đội bóng mạnh phải từ hàng thủ

Đó là tuyến mà Jose Mourinho, Alex Ferguson hay Carlo Ancelotti sẽ nghĩ tới đầu tiên khi tiếp quản một đội bóng mới, hay bắt đầu một mùa giải mới. Họ là 3 HLV với phong cách khác nhau, và chỉ có một điểm chung là chiến thắng ở nhiều trận chung kết hơn so với Klopp. Trong khi đó, chiến lược gia người Đức đã bắt đầu ở Anfield không phải từ hàng thủ, mà từ việc ngay lập tức khiến Liverpool chơi “gegenpressing”.

Điều đó tạo ra một đội bóng nhiều cảm hứng, với những trận cầu đôi khi hấp dẫn tới cuồng loạn, như chiến thắng 5-4 trước Norwich ở Premier League hay trận thắng ngược 4-3 trước chính Dortmund ở vòng Tứ kết Europa League. Tuy nhiên, để trở thành nhà vô địch thì Liverpool sẽ cần nhiều hơn những chiến thắng chắc chắn và gọn ghẽ, chứ không phải những cơn mưa bàn thắng như thế.

Ngay từ khi mới tới, Klopp đã không che giấu sự ngưỡng mộ và thích thú của ông với bóng đá Anh và lối chơi di chuyển, gây sức ép liên tục, cũng như cực kỳ mã thượng ở đây. Nhưng để một đội bóng ở Anh chơi như Dortmund ở Đức, đòi hỏi thể lực sẽ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Dễ thấy là các cầu thủ áo đỏ gần như không còn chạy nổi vào cuối trận gặp Sevilla, khiến cho mọi hy vọng làm nên điều kỳ diệu của họ bị bóp nghẹt từ trong trứng nước.

Liverpool có thể sẵn sàng hơn về mặt thể lực mùa tới với sự chuẩn bị của Klopp trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của ông. Lịch thi đấu cũng sẽ rảnh rang hơn với họ bởi việc vắng mặt ở sân chơi châu Âu, nhưng ngay cả như thế, lối đá tìm cách đẩy đối phương vào hỗn loạn của Klopp là con dao hai lưỡi, bởi lẽ nếu bất thành, sẽ tới lượt đội bóng của ông rơi vào hỗn loạn.

Trước trận đấu ở Basel, một thành viên ban huấn luyện Sevilla nói ông nghĩ có tới 2 Liverpool, một chơi hỗn loạn và dễ tổn thương, trong khi đội kia bùng nổ và tàn sát đối thủ. Một nhận xét thật trí lý và đã được thể hiện rõ ràng ở St-Jakob Park. Hiệp 1 là phiên bản Liverpool sục sôi. Sevilla không sụp đổ nhanh chóng như Villarreal ở bán kết, nhưng khung thành của họ cũng chao đảo trong 45 phút đầu và nếu các chân sút Liverpool làm tốt hơn một chút, trận đấu có lẽ đã khép lại sớm. Nhưng hiệp 2 lại là phiên bản lỗi của Klopp, trong khi Sevilla có thời gian nghỉ ngơi và trầm tĩnh lại.

Thỉnh thoảng nghe một bài rock thì rất hay, nhưng nếu cả mùa giải trận nào cũng là, hay cố là, “heavy metal” thì rốt cuộc, các cầu thủ sẽ không thể chịu nổi gánh nặng cả về thể lực và tinh thần, và sự hỗn loạn sẽ không xảy ra với đối thủ, mà quay lại tấn công chính Liverpool.

8 Có tới 8 trận đấu của Liverpool ở mọi giải đấu mùa này kết thúc mà họ thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên, nhưng đội bóng của Klopp vẫn trắng tay và chỉ về đích thứ 8 ở Premier League.

8 Cũng có 8 trận của Liverpool mùa này ở mọi giải đấu kết thúc với từ 5 bàn trở lên, bao gồm những trận như thắng Aston Villa 6-0, Dortmund 4-3, Norwich 5-4, Southampton 6-1…

50 Liverpool, hạng 8 ở Premier Leauge, đã thủng lưới 50 bàn mùa này, bằng với đội hạng 13 Watford.


Trần Trọng (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm