Liverpool 2-2 Leicester City: Cầm vàng mà để vàng rơi

02/01/2015 00:47 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đã có một trận đấu rất đáng thất vọng, bất chấp việc đã giành được ưu thế nhờ hai quả phạt đền trong hiệp thi đấu thứ nhất.

The Reds vào cuộc với việc trung vệ số một của họ ở mùa giải này – Martin Skrtel – lĩnh án treo giò do nhận đủ 5 thẻ vàng kể từ đầu mùa giải. Lão tướng Kolo Toure trở lại để trám vào vị trí chính giữa bộ ba trung vệ. Đội trưởng Steven Gerrard có lần xuất phát trong ngày đầu của năm 2015, Jordan Henderson lại trở về cánh phải.

Điều bất ngờ nhất là việc Mario Balotelli thậm chí còn không hề xuất hiện trong thành phần dự bị của đội chủ sân Anfield trong trận đấu này.

Ưu thế không hoàn hảo

Ngay từ đầu trận, Liverpool đã không thể thực hiện được ý đồ kiểm soát thế trận trước lối chơi tốc độ và giàu thể lực của đối thủ. Riyad Mahrez có hai cơ hội để mở tỉ số chỉ trong 10 phút, nhưng đều không thành công.

Trọng tài Mike Jones đã có một quyết định có ảnh hưởng lớn tới trận đấu ở phút thứ 17 khi tặng cho Liverpool một món quà năm mới. Từ quả căng ngang của Raheem Sterling, bóng đập mặt trung vệ Wes Morgan, nhưng vị trọng tài người Anh lại cho rằng anh này đã dùng tay cản bóng.

Họa vô đơn chí, Leicester một lần nữa gặp đen đủi khi ở phút thứ 39, họ lại phải nhận phạt đền. Philippe Coutinho đi bóng lắt léo trước khi chích bóng thẳng về phía trung vệ Marcin Wasilewski, bóng đập tay cầu thủ áo số 27.

Steven Gerrard đã chuyển hóa thành công cả hai pha bóng này để có các bàn thắng lần lượt thứ 30 và 31 trên chấm phạt đền, trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử giải Ngoại Hạng Anh có hơn 30 bàn penalty sau Frank Lampard và Alan Shearer.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 2-0, với một màn trình diễn mà người hâm mộ của Liverpool sẽ khó có thể hài lòng.


Steven Gerrard hai lần mang về lợi thế từ chấm 11m.

Không có chỗ cho may mắn

Ngay trong hiệp hai, HLV Nigel Pearson đã tỏ rõ ý đồ gỡ gạc khi tung vào sân chân sút David Nugent. Và chính anh là người đã mở đầu cho những cố gắng lội ngược dòng của đội bóng áo xanh.

Không rõ liệu Binh Đoàn Xanh đã họp giữa trận như thế nào, nhưng tinh thần họ đã lên rất cao, và kết quả là họ có được hai bàn thắng. Trong cả hai tình huống này, các tiền vệ trung tâm của Liverpool đều mắc lỗi khi không thể che chắn cho hàng phòng ngự.

Nỗ lực của Leicester được đền bù bằng bàn thắng của Nugent sau cú làm tường rất tốt của Jamie Vardy ở phút thứ 58.

Chỉ ít phút sau đó, Jeffrey Schlupp thoải mái dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa để gỡ hòa. Cả Lucas Leiva và Steven Gerrard đã bị hút sang cánh trái, nơi tình huống bóng diễn ra, bỏ mặc khu vực trước mặt các hậu vệ.

Sau bàn thua, HLV Brendan Rodgers đã liên tục bổ sung những cầu thủ có thiên hướng tấn công nhằm tìm lại thế dẫn bàn. Liverpool cũng có hai lần chuyển sơ đồ thi đấu, lần đầu tiên sang 4-2-3-1 và lần tiếp theo sang 3-4-1-2, nhưng hầu như không có tác dụng đáng kể nào.

Những cú dứt điểm giàu tiềm năng nhất từ Fabio Borini hay Philippe Coutinho đều đập vào một đồng đội thay vì tạo ra nguy hiểm.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2. Một điểm đương nhiên là rất đáng thất vọng đối với thầy trò Brendan Rodgers. Năm 2015 đã khởi đầu tưởng như may mắn, nhưng chính các cầu thủ Liverpool đã để tuột lợi thế.

Dũng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm