Liverpool 0-0 West Ham: Hòa thất vọng, Liverpool đối mặt với lịch đấu khủng khiếp

31/01/2016 06:28 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Trong bối cảnh phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt, Liverpool còn phải “ôm” thêm trận đá lại với West Ham tại Upton Park. Lý do: sự bế tắc của hàng tấn công khiến họ đã bị West Ham thủ hòa 0-0 trên sân nhà Anfield.

Thật ra, 0-0 vẫn là kết quả tốt hơn nhiều so với hai trận đấu mà Liverpool gặp West Ham ở Premier League mùa này (thua 0-3, 0-2). Tuy nhiên, kết quả ấy đã khiến họ phải đối mặt với gánh nặng về lịch thi đấu. Trận gặp West Ham là trận thứ 5 trong vòng 13 ngày của Liverpool. Tới đây, Klopp và các học trò sẽ phải đá 8 trận trong tháng Hai, trước khi gặp Man City vào ngày 02/03. Như vậy, họ sẽ đá 25 trận trong vòng 91 ngày mùa Đông.

Có lẽ chính vì lịch đấu dày đặc như thế nên HLV Juergen Klopp đã phải tung rất nhiều cầu thủ trẻ vào sân ở trận này như Smith, Brannagan, Stewart và Teixeira vào ngay đội hình xuất phát. Họ là đội dứt điểm vượt trội (18-7, trúng khung thành 6-1), song sự xuất sắc của thủ thành Randolf cũng như sự vô duyên của các chân sút chủ nhà khiến khán giả không một lần nào được ăn mừng bàn thắng. Đáng chú ý nhất là hai tình huống dứt điểm thiếu sắc nét của Benteke trong vòng cấm địa ở phút 75.


Các chân sút Liverpool trải qua một ngày kém duyên

00h30, ngày 31/1, Liverpool – West Ham: Klopp và chuỗi trận chông gai

00h30, ngày 31/1, Liverpool – West Ham: Klopp và chuỗi trận chông gai

Liverpool đã nhọc nhằn đánh bại Stoke City để vào chung kết Cúp Liên đoàn vào hôm thứ Ba, nhưng họ đã chơi rời rạc và mệt mỏi tới mức không khỏi không nêu ra câu hỏi về loạt trận tiếp theo.


Thậm chí, Liverpool còn suýt bị thủng lưới ở phút cuối cùng khi Michal Antonio đánh đầu dội cột dọc đội chủ nhà ở đúng phút bù giờ đầu tiên. Kết quả này khiến hai đội phải hẹn nhau vào một ngày khác ở Upton Park

Đội hình thi đấu

Liverpool: Mignolet; Clyne, Caulker, Lovren, Smith; Brannagan (Sinclair 86’), Stewart, Allen; Ibe (Ojo 80’), Benteke, Teixeira (Enrique 90’).

West Ham: Randolph; Tomkins (O’Brien 34’), Reid, Ogbonna, Cresswell; Kouyate (Jelavic 36’), Song, Obiang; Moses (Antonio 70’), Valencia, Payet.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm