Liên đoàn bóng đá Anh: Hành vi nhổ bọt của Evans là 'đáng ghê tởm'

13/03/2015 08:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Hành động nhổ nước bọt vào mặt Papiss Cisse của Johnny Evans đơn giản là đáng ghê tởm, Ủy ban kỉ luật của FA kết luận.

Johnny Evans, hậu vệ của Man United, đã bị treo giò 6 trận vì hành vi nhổ bọt vào mặt tiền đạo Papiss Cisse đội Newcastle United. Hành vi diễn ra trong trận Man United thắng Newcastle 1-0 ngày 4/3, và trận đấu được điều hành bởi trọng tài chính Anthony Taylor.

Cisse đã chấp nhận án treo giò lên tới 7 trận, nặng hơn Evans 1 trận vì anh đã vi phạm kỉ luật hơn 1 lần ở mùa này. Trong khi đó Evans phản pháo. Anh nói rằng bản thân không chủ định nhổ bọt vào Cisse.

Ba thành viên của Ủy ban kỉ luật hồi đáp lời bào chữa của Evans: “Rõ ràng ông Evans (Mr Evans) đã nhìn trực diện và thật sự muốn tấn công ông Cisse (Mr Cisse). Môi Evans mím lại và tiến gần tới chỗ Cisse. Cứ cho là Evans chỉ định nhổ bọt theo thói quen thông thường, thì tại sao lại không quay đi chỗ khác để thực hiện hành vi. Nếu trước mặt Evans là một thành viên trong gia đình, một đồng đội hay HLV của ông ta thì ông ấy vẫn hành động y như vậy?”.

“Ông Evans có thể nhổ bọt vì bất cứ lý do gì, nhưng không phải là trực diện về phía đối thủ hay bất cứ ai. Video quay lại rõ ràng ông đã hành xử vô trách nhiệm. Nếu một người đi trên phố thấy hành động ấy, họ đơn giản sẽ thấy ghê tởm và đáng bị loại khỏi đời sống cũng như sân bóng”.

Báo cáo mà Ủy ban kỉ luật viết cũng tiết lộ CLB Manchester Uited đã thắc mắc về thời hạn 6 trận treo giò, nhưng Ủy ban kỉ luật cũng khẳng định sẽ không có ngoại lệ. Án treo giò 6 trận sẽ không được giảm.

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm