Leicester City thừa nhận 'sa thải Ranieri là một quyết định khó khăn'

24/02/2017 06:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - "Bầy Cáo" đã phải đặt tương lai của CLB lên trên tình cảm cá nhân", phó chủ tịch Leicester City, cũng là con trai ông Vichaj - khẳng định.

Claudio Ranieri đã chính thức bị Leicester City sa thải. Vâng, các CĐV yêu bóng đá đẹp không hề nghe nhầm. HLV người Italy đã chính thức bị "Bầy Cáo" chỉ sau nửa năm, khi vừa giúp đội bóng này leo lên ngai vàng Premier League.

Câu chuyện cổ tích cuối cùng cũng đã đi tới hồi kết. "Lọ Lem" đã trở về với hình hài quen thuộc của mình trong mùa giải năm nay, là một đội bóng cạnh tranh khốc liệt để giành lấy một vị trí ở lại với Premier League. Thất bại 1-2 trước Sevilla trên đất Tây Ban Nha chỉ như ngọn lửa nhỏ, châm vào một chuỗi các kết quả tệ hại trước đó mà HLV người Italy giành được cùng đội bóng. Quyết định này chắc chắn đã nằm trong sự suy tính kỹ lưỡng của các lãnh đạo cấp cao bên phía Leicester.

NÓNG: Leicester City sa thải HLV Claudio Ranieri

NÓNG: Leicester City sa thải HLV Claudio Ranieri

Chín tháng sau chức vô địch Premier League mùa 2015/16, Leicester City đã quyết định sa thải HLV Claudio Ranieri, trong thời điểm khủng hoảng nghiêm trọng của CLB ở mùa giải năm nay.

"Sa thải Ranieri là quyết định khó khăn nhất trong 7 năm kể từ khi chúng tôi tiếp quản Leicester City", phó chủ tịch CLB ông Aiyawatt Srivaddhanaprabha nói. Aiyawatt chính là con trai của Vichaj Srivaddhanaprabha. Vị tỷ phú người Hà Lan là ông chủ đích thực của đội bóng.

"Cần đặt lợi ích lâu dài của CLB lên trên tất cả, bao gồm những tình cảm cá nhân, không còn lựa chọn nào khác".

"Claudio sở hữu những phẩm chất xuất sắc. Ông ấy là một nhà quản lý tài tình và giàu kinh nghiệm. Sự ấm áp, duyên dáng và tài tình của Ranieri giúp Leicester City chuyển mình và phát triển mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu".

"Chúng tôi sẽ mãi biết ơn Ranieri vì những gì ông ấy giúp CLB này giành được. Chia tay Ranieri là điều không ai muốn. Tôi chưa bao giờ nghĩ CLB sẽ giành được những vinh quang như mùa giải trước, đội bóng không nhỏ nhen đến thế. Thực chất, mục tiêu đặt ra ngay từ đầu mùa giải này chỉ là trụ hạng thành công".


"Nhưng bây giờ, Leicester đang phải đối mặt với một cuộc chiến trụ hạng khốc liệt. Chúng tôi cảm thấy sự thay đổi là cần thiết để giành tối đa những điểm số trong 13 trận đấu còn lại của mùa giải".

Alan Pardew, cựu HLV của Newcastle và Crystal Palace sẽ là ứng cử viên hàng đầu thay thế vị trí của Ranieri để lại, bên cạnh "phù thủy" người Hà Làn Guus Hiddink. Craig Shakespeare và Mike Stowell, những trợ lý cũ của Ranieri sẽ tạm thời tiếp quản đội bóng cho tới khi Leicester City công bố danh tính thuyền trưởng mới.

Những vinh quang của Leicester City luôn gắn liền với Ranieri:









Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm