Klopp thừa nhận Nunez xứng đáng bị thẻ đỏ trong trận hòa của Liverpool

16/08/2022 10:49 GMT+7 | Liverpool

Darwin Nunez đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu đầu tiên của mình tại Anfield. Cầu thủ người Uruguay đã bị đuổi khỏi sân sau khi anh có xung đột qua lại với trung vệ Joachim Andersen của Crystal Palace.

 

Darwin Nunez bị đuổi, Liverpool hòa trận thứ 2 liên tiếp

Darwin Nunez bị đuổi, Liverpool hòa trận thứ 2 liên tiếp

Cầm bóng tới 73%, tung ra tới 24 pha dứt điểm nhưng thật khó tin là ngay trên sân nhà, Liverpool bị Crystal Palace cầm hòa 1-1 ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.

 

Nunez đã húc đầu hậu vệ Joachim Andersen của Crystal Palace trước mặt trọng tài Paul Tierney ở phút 57 và huấn luyện viên Jurgen Klopp không có lý do gì để bao biện cho cầu thủ người Uruguay bị cấm thi đấu 3 trận kể từ chuyến làm khách tại Old Trafford vào thứ Hai tới đây.

 

 

“Tất nhiên, đó là tấm thẻ đỏ xứng đáng. Cậu ấy (Nunez) luôn bị khiêu khích nhưng đó không phải là cách bạn nên cư xử '', Klopp nói sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính vào đêm thứ Hai.

HLV của Liverpool thừa nhận rằng Nunez xứng đáng bị đuổi khỏi sân sau hành động đó.

 

Chú thích ảnh
Jurgen Klopp thừa nhận Darwin Nunez xứng đáng bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Crystal Palace tại Anfield

“Darwin tự biết rằng đó không phải là phản ứng mà người ta muốn thấy. Các trung vệ sẽ luôn có tác động gì đó với cậu ấy nhưng đó không phải là là cách phản ứng nên có.

“Đó là hành động không được bình tĩnh trong tình cảnh đó. Cậu ấy sẽ rút kinh nghiệm từ nó. Tôi sẽ nói chuyện thêm với cầu thủ.

 

Chú thích ảnh
Klopp chia sẻ rằng Nunez luôn bị khiêu khích nhưng đó không phải là cách phản ứng nên có.

Đây là thẻ đỏ thứ hai trong sự nghiệp của tiền đạo 23 tuổi và là lần đầu tiên một cầu thủ Liverpool bị đuổi khỏi sân vì có hành vi bạo lực dưới triều đại của Klopp.

“Đó chính xác là cái húc đầu vào phần dưới mũi. Đúng là một khoảnh khắc điên rồ. Thật ngớ ngẩn”, Gary Neville nói trên sóng truyền hình.

 

Chú thích ảnh
Trung vệ Andersen đã khiêu khích Nunez trước sau đó tiền đạo của Liverpool đã đáp trả bằng một phản ứng bạo lực khiến anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Liverpool đã bị dẫn trước 1-0 sau pha lập công của Wilfried Zaha khi Nunez bị đuổi khỏi sân ngay trong trận đá chính đầu tiên tại sân nhà.

 

Chú thích ảnh
Trận đấu đầu tiên có mặt trong đội hình xuất phát của Liverpool nhưng Nunez đã biến nó thành thảm họa sau khi bị đuổi khỏi sân trong hiệp hai. Ảnh: Getty Images.

Luis Diaz đã san tỷ số bằng một cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm ở phút 61 nhưng trận hòa thứ hai khiến đoàn quân của Klopp kém đội đầu bảng là Man City 4 điểm.

Klopp nói: “Tôi tự hào trở lại vì chúng tôi đã trở lại sau một tuần với nhiều chấn thương, giống như có một phù thủy đang trong tòa nhà vậy. Chúng tôi không muốn chỉ có được 1 điểm nhưng sau những gì đã xảy ra, chúng tôi sẽ chấp nhận nó”.

 

Chú thích ảnh
Crystal Palace đã "gây sự" trước và Nunez đã rơi vào "bẫy" của họ khi phản ứng thô bạo với Andersen. Ảnh: Shutterstock.

Milner nói thêm: “Đó không phải là một màn ra mắt lý tưởng nhưng một tập thể tốt sẽ gắn bó và cùng nhau vượt qua sự thất vọng này. Phản ứng của CĐV trước việc trân sân chỉ còn 10 người là điều quan trọng nhất”.

Zaha nói sau khi thu về điểm đầu tiên của mùa giải cho Crystal Palace: “Chúng tôi là một đội bóng tốt. Tôi rất lạc quan về mùa giải này, đặc biệt là cách chúng tôi đang chơi”.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm