Klopp thừa nhận Liverpool đã ‘mất phương hướng’ trong trận thua thảm Villa

05/10/2020 10:43 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool vừa nhận thất bại muối mặt 2-7 trước Aston Villa và HLV Juergen Klopp thừa nhận đội bóng của ông đã mất phương hướng trong trận đấu này.

 

MU thua thảm Tottenham Ole Solskjaer chua chát: ‘Đây là ngày tồi tệ nhất đời tôi’

MU thua thảm Tottenham Ole Solskjaer chua chát: ‘Đây là ngày tồi tệ nhất đời tôi’

Ole Solskjaer đã chua chát thừa nhận rằng thất bại 1-6 trước Tottenham đêm qua đã khiến ông trải qua ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời ông, từ khi còn làm cầu thủ, cho tới lúc là một HLV của MU.

 

Video clip bàn thắng trận Aston Villa 7-2 Liverpool TẠI ĐÂY

https://youtu.be/AuswtG_rTjo

 

Liverpool vừa có một màn thể hiện khó hiểu trước Aston Villa đêm qua. The Kop là những người chiếm quyền kiểm soát bóng nhưng họ đã phải trả giá vì những sai lầm nơi hàng phòng ngự.

Ngược lại, Villa đã chơi quá tốt khi họ ghi được 7 bàn thắng chỉ sau 11 nỗ lực sút trúng đích. Kết quả là đội chủ nhà đã giành chiến thắng với tỷ số 7-2 trước nhà ĐKVĐ Premier League.

Trong cuộc họp báo sau trận, khi được hỏi liệu có tin được vào kết quả vừa qua hay không, HLV Juergen Klopp thừa nhận: “Vâng, tôi đã thấy trước kết quả này. Trước hết, bạn phải nói rằng Villa đã làm rất tốt. Họ chơi trực diện, đầy thể chất và rất thông minh. Chúng tôi thì không”.

“Chúng tôi đã có những cơ hội lớn và không tận dụng được. Chúng tôi đã phạm quá nhiều sai lầm và rõ ràng là những sai lầm lớn. Mọi thứ bắt đầu với bàn thua đầu tiên”.

“Chúng tôi đã để mất bóng sai khu vực và cũng không phòng ngự đúng cách. Có vẻ như chúng tôi đã đánh mất phương hướng sau khi tỷ số là 0-1. Đó cũng không phải là cái cớ. Thông thường bạn có thể bị dẫn trước 1 bàn nhưng vẫn có thể làm được điều bạn muốn. Nhưng hôm qua, chúng tôi đã không phòng ngự đúng cách nên mỗi lần chúng tôi mất bóng thì đó lại là một lần phản công cho Villa”.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi để thủng lưới nhiều. Thật xui xẻo nhưng không phải là ngẫu nhiên. Chúng tôi chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân mình được”.

Chú thích ảnh
Klopp thừa nhận Liverpool đã chơi không tốt

Thủ thành Adrian là nguyên nhân dẫn đến bàn thua đầu tiên của Liverpool khi đã chuyền bóng vào chân đối thủ. Tuy nhiên, HLV Juergen Klopp vẫn đứng ra bảo vệ cho cậu học trò của ông.

“Người ta sẽ đi tìm Adrian và nói những thứ không hay về cậu ấy. Tất nhiên, bàn đầu tiên không hề tốt đẹp gì, nhưng Adrian không có lỗi trong những bàn thua còn lại. Liverpool không giúp được gì cho Adrian và thậm chí còn làm ngược lại”, Klopp chia sẻ.

“Đêm nay, thủ môn của chúng tôi không phải là vấn đề. Cách phản ứng của Liverpool sau bàn thua mới là điều quan trọng. Chúng tôi phải làm điều đó tốt hơn”.

Kết quả gây sốc khiến Liverpool tụt xuống thứ 5 trên BXH Premier League, trong khi Aston Villa hiện xếp thứ 2 dù chơi ít hơn các đội khác đang ở nửa trên BXH một trận.

Ở vòng sau, Liverpool sẽ có trận derby gặp Everton. Điều thú vị là Everton đang là đội dẫn đầu trên BXH. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti có phong độ đáng gờm khi đã toàn thắng cả 4 trận đầu tiên của mùa giải này.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm