Klopp, Guardiola, và gạch nối Joe Hart

25/12/2016 13:37 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu mùa Đông này Klopp mua được Joe Hart, đó sẽ là vụ chuyển nhượng lý thú nhất Premier League. Bởi nó sẽ kéo theo những trận đấu “hận thù” khi Joe Hart vốn dĩ đã mang đầy những ác cảm với Guardiola…

1. Khi thông tin đưa ra rằng Liverpool muốn giải cứu Joe Hart, khá nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ là ở chỗ “tại sao lại là Joe Hart, chứ không phải Reus, hay Draxler, những người phù hợp với Klopp hơn, nhất là khi chấn thương của Coutinho cho thấy hàng công của Liverpool cần dự trữ hàng chất lượng ra sao?”.

Nhưng đó là nước cờ đúng của Klopp. Karius đã mắc sai lầm; Mignolet thì hoàn toàn không thể tin tưởng được nữa. Và Liverpool, nếu muốn tranh đua với Chelsea, phải an tâm cả hàng thủ nữa chứ không chỉ nghĩ đến bổ sung hàng công.

Juergen Klopp bật mí thông tin đáng lo ngại với Liverpool trước thềm năm mới

Juergen Klopp bật mí thông tin đáng lo ngại với Liverpool trước thềm năm mới

Ông Juergen Klopp vừa đề cập tới khả năng mà không fan Liverpool nào muốn nghe. Đó là Coutinho rất có thể không kịp bình phục cho trận đại chiến với Man City.

Và Joe Hart là lựa chọn đúng. Hart là sai lầm của Pep, khi Bravo đang cho thấy anh ta không hơn gì Hart, nếu không nói là dở hơn nhiều. Trong trận thắng Arsenal, chúng ta thấy rất rõ sự cuống cuồng của Bravo khi Arsenal dồn lên tìm bàn gỡ ở cuối trận. Cái cuồng cuồng ấy có thể trở thành mất bình tĩnh, và kéo đến sai lầm, nếu như đối thủ của Man City là một đội bóng nguy hiểm hơn.

2. Trường hợp của Hart minh chứng rất rõ cho những gì mà Guardiola đã chia sẻ với bạn thân của ông. Chia sẻ ấy mới được công bố trong cuốn sách vừa ra mắt có tên “Pep Guardiola – The Evolution”. Pep thừa nhận “Lúc mới đến Man City, và cho tới tận đến tháng 8/2016, tôi vẫn chưa nhìn ra một viễn cảnh nào cho đội bóng ấy trong tương lai”.

Pep đến Man City như một lần đi chinh phục thách thức. Cũng trong cuốn sách ấy, ông nhận định rằng khác với Barca hay Bayern, Man City là một đội bóng “chưa có thương hiệu bóng đá và chưa có triết lý nền tảng”. Với một đội bóng như thế, Pep sẽ phải gò công sức xây dựng lại từ đầu. Và bởi vậy, ông chưa hình dung ra viễn cảnh nào cho Man City cả. Ông bị động hoàn toàn. Ông thiếu sự chuẩn bị. Đó cũng là lý do vì sao Man City có phong độ không ổn định từ đầu mùa tới giờ, dù đã có lúc họ được coi là ứng cử viên số 1.

Klopp thực sự là người may mắn khi ông đến Liverpool ở nửa mùa trước. Đến ở giữa mùa bóng thì sẽ không bị đặt các tiêu chuẩn đánh giá năng lực khắt khe như việc đến ở đầu mùa. Và ông coi như có quyền vứt nửa mùa trước của Liverpool để chuẩn bị cho đội bóng của mình. Ông khác Pep ở điều kiện tuyệt vời ấy.

3. Đầu mùa, Liverpool chơi với Moreno bên cánh trái. Nhưng sau một hai trận không ổn chút nào, Klopp đưa Milner trám vào vị trí đó, và Milner đã chơi rất tốt. Và cũng ở đầu mùa, Liverpool mua Mane, dẹp Sakho lên băng dự bị vì tội vô kỷ luật. Ở vị trí thủ thành, Karius được đưa về (lý thú là anh này cũng từng khoác áo Man City) nhưng không thể đáp ứng nổi. Và ở vị trí trung vệ, thực ra Liverpool cũng chưa thực sự ổn định dù đã có Matip và Klavan.

Điều đó cho thấy, thực sự cách hình dung viễn cảnh của Klopp cũng chưa phải là đã chuẩn xác. Tất nhiên, chọn con người là điều rất khó. Không phải HLV nào mua người cũng đều phù hợp, sử dụng hiệu qủa cả. Nhưng ít ra, Klopp có thời gian, và có đủ sự chuẩn bị để hình dung ra viễn cảnh cho Liverpool hơn Pep mà ông vẫn phải bổ sung cấp kỳ ở những vị trí mà lẽ ra cần phải được củng cố từ mùa Hè, như trường hợp của Hart chẳng hạn. Hơn nữa, những chỗ đã biết là lỗ hổng, như Moreno, mà ông lại không có động thái nào với nó dù ông có cả thời gian đi chợ suốt khoảng thời gian chuẩn bị mùa giải.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm