Khi tấm giáp của Chelsea không còn chắc chắn

03/04/2017 06:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Crystal Palace, dù chưa có tác động quá nhiều đến ngôi đầu bảng của Chelsea, đã chỉ ra những vấn đề nơi hàng thủ, yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến cơ hội vô địch của thầy trò Antonio Conte.

Trước khi vòng 30 diễn ra, Chelsea cùng với Tottenham là hai đội bóng có hàng thủ tốt nhất, khi cùng chỉ để lọt lưới 21 lần. Nhưng trận thua cuối tuần qua không chỉ khiến đội chủ sân Stamford Bridge mất đi vị thế ấy, mà nó còn phản ánh thực tế rằng hàng thủ Chelsea thật ra không quá vững chắc như nhiều người nghĩ.

Luiz đá tệ, Chelsea không có thủ lĩnh

Câu chuyện bắt đầu từ một cái tên, David Luiz. Tuyển thủ người Brazil tưởng như đã từng bước thể hiện sự vững chắc nơi hàng thủ Chelsea trong sơ đồ 3 hậu vệ của HLV Antonio Conte. Nhưng trận đấu gặp Crystal Palace lại phơi bày ra những vấn đề của trung vệ 29 tuổi này. Anh thường xuyên tung ra những đường chuyền thiếu chính xác, khiến cho Crystal Palace có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành Courtois. Đó là một trong những nguyên nhân khiến cho Chelsea sớm mất đi lợi thế dẫn bàn.

Chelsea có thể mất chức vô địch như Man United mùa 2011-12

Chelsea có thể mất chức vô địch như Man United mùa 2011-12

Thất bại bất ngờ của Chelsea trước Crystal Palace khiến cuộc đua vô địch Premier League trở nên kịch tính hơn. Liệu có khả năng nào khiến The Blues bị lật đổ vào cuối mùa?

Xa hơn, vấn đề của hàng thủ Chelsea lúc này là thiếu một thủ lĩnh. Trên lý thuyết, tấm băng thủ quân ở sân Stamford Bridge khi không có John Terry trên sân vẫn thuộc về một trung vệ khác, đó là Gary Cahill. Nhưng Cahill thật ra chưa bao giờ thể hiện cái uy của mình trên sân. Anh không phải mẫu cầu thủ đủ khả năng xốc dậy tinh thần các đồng đội mỗi khi đội bóng rơi vào thế khó khăn hoặc bị dẫn bàn.

Đó là điều có thừa trong con người Terry, mẫu cầu thủ luôn giàu nhiệt huyết và sẵn sàng đóng vai trò người chỉ huy các đồng đội trong những lúc “nước sôi lửa bỏng”. Nếu là Chelsea vài năm trước, việc bị dẫn bàn không phải vấn đề lớn, bởi nhiệt huyết của Terry sẽ lan truyền đến những cầu thủ khác trên sân. Còn bây giờ, Terry đã giảm sút phong độ và không còn được trọng dụng dưới triều đại Conte, và vì thế Chelsea cũng mất đi tiếng nói thủ lĩnh trên sân, thứ ngôn ngữ đủ sức tạo ra sự khác biệt.

Ai cũng có thể chọc thủng lưới Chelsea

Tính cả trận gặp Crystal Palace, Chelsea đã trải qua 7 vòng liên tiếp không thể giữ sạch lưới. Những đối thủ chọc thủng lưới thầy trò Conte rất đa dạng, từ những đối thủ đẳng cấp như Liverpool hay Arsenal, cho đến cả những đối thủ đang ở nhóm cuối bảng như Burnley hay Swansea.

Tất cả phải tự hỏi: Điều gì đã xảy ra với hàng thủ của Chelsea? Đầu mùa giải, thầy trò Conte từng có chuỗi 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11 trước các đối thủ Hull, Leicester, Man United, Southampton, Everton và Middlesbrough, trước khi bị Tottenham chấm dứt ở vòng 13.


Thật đáng ngại khi hàng thủ Chelsea bộc lộ dấu hiệu lơi lỏng ở thời điểm mùa giải đang bước vào những vòng đấu cuối cùng. Một đối thủ đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng như Crystal Palace cũng dễ dàng chọc thủng lưới thủ thành Thibaut Courtois 2 lần chỉ trong 2 phút, thì không ai dám chắc các đối thủ ở vị thế tốt hơn như Man City, Bournemouth hay Man United sẽ làm được những gì khi đối đầu với Chelsea ở 3 vòng đấu sắp tới.

Xa hơn, hàng thủ của Chelsea hoàn toàn có thể khiến đội bóng này lặp lại bi kịch của Man United mùa 2011-12. Từ chỗ hơn đối thủ tới 8 điểm, Man United của Sir Alex Ferguson đã bất ngờ để cho kình địch cùng thành phố Man City rút ngắn với tốc độ kinh hoàng và sau đó đăng quang ở đúng vòng đấu cuối cùng. Tottenham đã rút ngắn khoảng cách xuống 7 điểm và không có gì đảm bảo rằng khoảng cách ấy sẽ không tiếp tục được rút ngắn thêm trong những vòng đấu tiếp theo.

Conte biết rất rõ vấn đề hàng thủ của Chelsea. Nếu cần thay đổi, ông có thể gọi lại John Terry, hoặc đặt niềm tin vào Nathan Ake, người mới trở lại từ Bournemouth và giờ vẫn chưa được trao cơ hội hay mạo hiểm hơn là Kurt Zouma, vẫn đang trong quá trình lấy lại thể lực sau chấn thương. Nhưng ông cần phải dứt khoát và nhanh chóng. Hai ngày nữa thôi là đến trận gặp Man City rồi.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm