Jose Mourinho: 'M.U thiếu một di sản bóng đá khi tôi tới đây'

17/03/2018 07:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đưa ra lời bào chữa cho thất bại của M.U ở Champions League mùa này, khi ông cho rằng “Quỷ đỏ” thiếu “di sản bóng đá” trong cuộc họp báo kéo dài 12 phút của mình.

M.U đã bị loại ở vòng 1/8 Champions League mùa này sau khi thua 1-2 trước Sevilla tại Old Trafford vào hôm thứ Ba tuần này. M.U đã được kỳ vọng lọt vào Tứ kết, nhưng Mourinho đã đưa ra sự hoài nghi về khả năng tiến sâu của “Quỷ đỏ” bằng cách nhấn mạnh thành tích thi đấu tại đấu trường châu Âu của M.U trong những mùa giải gần đây.

Sau thất bại trước Sevilla, Mourinho cho rằng việc M.U bị loại là “chẳng có gì mới mẻ”. Đến hôm thứ Sáu tuần này, HLV người Bồ Đào Nha đã đưa ra những số liệu từ cuốn sổ ghi chép của mình để chứng minh nhận định trên.

“Có những thứ mà tôi gọi là di sản bóng đá. Lần gần nhất M.U giành chức vô địch Champions League là vào năm 2008. Tuy nhiên M.U không vô địch giải đấu này nhiều lần. Sau khi vào Chung kết Champions League 2011, M.U đã không vượt qua nổi vòng bảng ở mùa kế tiếp. Nên nhớ bảng đấu lúc đó của M.U cũng gần giống với bảng đấu của chúng tôi ở mùa này, với Benfica, Basel và Otelul Galati của Romania”, HLV người Bồ Đào Nha khẳng định.

Chú thích ảnh
Jose Mourinho cho rằng ông không được kế thừa một đội ngũ có chất lượng như Pep Guardiola

“Đến mùa giải 2012-13, M.U bị loại ở vòng 1/8 Champions League tại Old Trafford. Tôi là HLV của đội bóng đã khiến M.U bị loại (Real Madrid). Đến năm 2014, M.U dừng chân ở Tứ kết. Năm 2015, CLB không có mặt ở Champions League. Năm 2016, M.U trở lại Champions League nhưng bị loại từ vòng bảng, phải xuống chơi ở Europa League nhưng sau đó bị loại ở vòng 1/8 giải này.

Đến năm 2017, M.U do tôi dẫn dắt có mặt ở Europa League và vô địch giải đấu này. Nhờ vậy mà đội bóng đã giành vé dự Champions League. Năm 2018, M.U vượt qua vòng bảng khi giành được 15 điểm trong tổng số 18 điểm có thể giành được. Nhưng đội bóng đã thua trên sân nhà ở vòng 1/8. Như vậy trong 7 năm với 4 HLV khác nhau, M.U từng không giành được vé dự Champions League và có 2 lần không vượt qua được vòng bảng và kết quả tốt nhất của đội bóng là vào tới Tứ kết. Đây chính là di sản bóng đá và nếu bạn muốn đề cập về mặt trận Premier League, thì lần gần nhất M.U đăng quang là mùa 2012-13. Bốn mùa giải tiếp theo, M.U cán đích ở vị trí thứ 7, thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Đây chính là di sản bóng đá mà tôi được kế thừa khi dẫn dắt CLB.

Tôi rất tôn trọng các CĐV và đã nói chuyện với họ. Những CĐV mà tôi nói chuyện và chia sẻ quan điểm, đều biết di sản bóng đá mà tôi kế thừa ở M.U và hiểu rằng CLB cần có thời gian để cải thiện. Khi tôi tới Real Madrid, bạn có biết bao nhiêu cầu thủ ở CLB đó từng chơi bóng tại Tứ kết Champions League không? Chỉ có 3 người mà thôi, đó là Xabi Alonso với Liverpool, Casillas với Real Madrid và Cristiano Ronaldo với M.U. Những cầu thủ còn lại thậm chí chưa bao giờ có mặt ở Tứ kết Champions League. Đó là di sản bóng đá của tôi ở Real Madrid”, HLV Mourinho tuyên bố.

Chú thích ảnh
M.U đã thay tới 3 HLV sau khi Sir Alex nghỉ hưu vào năm 2013

Sau đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng M.U đang phải đuổi theo Man City do Pep Guardiola kế thừa một đội hình tốt hơn khi HLV này tới Etihad. M.U lúc này đang kém Man City tới 16 điểm, trong khi đội bóng của Pep chỉ cần giành 2 trận thắng nữa là vô địch.

Mourinho hoài nghi về đội ngũ cầu thủ do Van Gaal để lại và khẳng định, HLV kế tiếp của đội bóng sẽ giành được thành công nhiều hơn nhờ di sản mà ông để lại. Jose Mourinho kết thúc bài phát biểu của mình rằng ông sẽ không “chạy trốn” trước những thách thức ở Old Trafford.

“Những thống kê đó là thật”, Mourinho tiếp tục nói. Hình ảnh của ông trong cuộc họp báo mới đây đã gợi nhớ về cuộc họp báo của HLV Rafael Benitez tại Liverpool vào năm 2009, khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha đưa ra những danh sách kể tội Sir Alex.

Cách Mourinho dựng xe bus ở Real cho thấy ông không phù hợp với M.U

Cách Mourinho dựng xe bus ở Real cho thấy ông không phù hợp với M.U

Đã có dấu hiệu cảnh báo về những rắc rối mà Jose Mourinho đem lại trong thời gian dẫn dắt Real Madrid. Thực tế cho thấy ông không phù hợp với một đội bóng theo đuổi lối chơi tấn công.

“Tôi sẽ cho các bạn thêm vài sự thật nữa. Trong 7 năm gần nhất, vị trí cán đích kém nhất của Man City là thứ 4. Và họ thậm chí đã vô địch 2 lần trong 7 năm gần đây. Đó chính là di sản của Man City. Và bạn có biết di sản của Man City về mặt lực lượng là gì không? Đó chính là những cầu thủ như Nicolas Otamendi, De Bruyne, David Silva, Fernandinho, Raheem Sterling, Sergio Aguero… Những cầu thủ đó đã được mua về CLB từ lâu rồi, chứ không phải chỉ trong 2 năm gần đây.

Các bạn có biết bao nhiêu cầu thủ M.U đã rời CLB ở mùa giải trước không? Hãy nhìn xem lúc này họ đang chơi bóng ở đâu và thi đấu ra sao. Đó chính là di sản bóng đá và một ngày nào đó tôi rời CLB, HLV kế tiếp của M.U sẽ được kế thừa đội hình với Romelu Lukaku, Nemanja Matic và dĩ nhiên cả De Gea, cầu thủ đã gắn bó với CLB trong nhiều năm. HLV kế tiếp sẽ thừa hưởng đội ngũ cầu thủ với tinh thần thi đấu và chất lượng khác so với thời kỳ trước đây.

Hãy nhìn các CLB đã vào tới Tứ kết Champions League mùa này. Có tới 4 CLB luôn luôn góp mặt ở Tứ kết. Barca luôn có mặt ở vòng Tứ kết trong 7 hoặc 8 năm qua. Juventus thì luôn có mặt ở Tứ kết. Bayern Munich và Real Madrid cũng vậy. Họ đều có những lí do để luôn luôn xuất hiện tại vòng Tứ kết.

Chú thích ảnh
Real Madrid và Barca là hai trong số 4 CLB luôn góp mặt ở Tứ kết Champions League trong những mùa bóng gần đây

Tôi cảm thấy rất tốt khi có chung quan điểm với phó chủ tịch điều hành CLB Ed Woodward và giám đốc điều hành Richard Arnold. Chúng tôi đồng ý về mọi thứ, bao gồm cả việc đầu tư đội hình mà M.U sẽ tiến hành sau mỗi mùa bóng. Vì vậy cuộc sống của tôi lúc này là rất tốt. Tôi có một công việc tuyệt vời để làm. Tôi có thể sang một giải đấu khác để hành nghề và cầm chắc chức vô địch, nhưng hiện tại tôi vẫn ở CLB và tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt M.U. Không đời nào tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.

Tôi rất thích câu trích dẫn rằng “mọi bức tường đều có một cánh cửa”. Tôi sẽ không bỏ chạy hay biến mất, than khóc trước những tiếng huýt sáo mà tôi nhận được sau trận đấu. Trận kế tiếp, tôi sẽ là người đầu tiên của đội bóng bước ra sân. Tôi không hề sợ sệt về trách nhiệm của mình. Lúc 20 tuổi, tôi chỉ là kẻ vô danh trong bóng đá. Lúc đó, tôi chỉ có những đứa con mà thôi.

Nhưng giờ đây, khi đã 55 tuổi, tôi có nhiều thành tích đáng tự hào nhờ tài năng và quyết tâm của mình. Tôi hiểu rằng trong những năm qua, thật là khó khăn đối với những người không ưa tôi. Họ đã chỉ trích tôi trong 10 tháng qua, khi tôi chẳng giành được thêm danh hiệu nào. Tôi đã đánh bại Liverpool và Chelsea, nhưng lại thua Sevilla và đây là thời điểm đắc ý của bọn họ. Tôi đã đúc rút kinh nghiệm trong những năm tháng cầm quân của mình, để có thể mỉm cười khi kẻ khác vui sướng. Vì thế, tôi thực sự là một người may mắn”.

Sơn Tùng

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm