Jorginho: Khi người thầy bóng đá đầu tiên là mẹ

27/07/2018 06:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với nhiều người, bờ biển phủ cát vàng với những con sóng cuồn cuộn ở Imbituba (phía Nam Brazil) chính là thiên đường, còn với Jorginho, tân binh của Chelsea, thì đó là nơi mà anh đã bắt đầu học bóng đá.

Jorginho, bản hợp đồng đầu tiên của Maurizio Sarri trên cương vị HLV Chelsea, đã phát triển tài năng ở Napoli, tuy nhiên bà Maria Tereza Freitas (mẹ của Jorginho) mới là người dạy cầu thủ này những bài học đầu tiên về bóng đá.

Từ bài học bóng đá trên bờ biển

“Mẹ của tôi thường chơi bóng do vậy tôi đã học được rất nhiều từ bà ấy”, Jorginho chia sẻ vào năm 2013.

“Hiện giờ bà ấy vẫn chơi bóng và am hiểu về nó rất nhiều. Bà ấy đã đưa tôi tới bãi biển với 1 quả bóng và tôi có thể dành cả buổi chiều để tập các động tác kĩ thuật trên bãi cát”, Jorginho phát biểu.

Mẹ của Jorginho muốn con trai mình có sự chuẩn bị kĩ càng và đi trước 1 bước so với những đứa trẻ đồng trang lứa với anh. “Tôi đã lớn lên với việc học cách đối mặt các vấn đề trong bóng đá”, Jorginho phát biểu.

Tuy nhiên, cha mẹ của Jorginho đã chia tay vào lúc cầu thủ này 6 tuổi. Bà Maria Tereza Freitas đã phải làm công việc lau dọn để kiếm tiền nuôi Jorginho cũng như giúp anh được gia nhập đội bóng địa phương.

Jorginho đã gia nhập Bruscao, đội bóng được hưởng 0,9% số tiền từ vụ chuyển nhượng của anh sang Chelsea. Việc phải chuyển đến một đội bóng và sống xa mẹ 180km đối với cậu bé 13 tuổi như Jorginho không phải là điều dễ dàng. Jorginho tâm sự: “Mỗi khi nhắc đến mẹ, cổ họng tôi như nghẹn lại vậy”.

Cùng với 50 cầu thủ nhí khác, Jorginho được chọn vào dự án do các doanh nhân người Italy ở Guabiruba lập ra để tạo ra thế hệ mới cho bóng đá Brazil. Tuy nhiên để đến sân tập Cobham của Chelsea, Jorginho còn phải trải qua nhiều khó khăn nữa.

Jorginho đã làm quen với những lần trầm mình trong các bồn tắm nước đá, cũng những căn phòng không có cửa sổ và những bữa ăn đơn điệu lặp đi lặp lại.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Jorginho cuối cùng cũng được đền đáp. Sau 2 năm, anh được chọn gia nhập CLB Verona ở giải hạng 2 ở Italy. Tuy nhiên hợp đồng đầu tiên của Jorginho với Verona khá rẻ mạt. Trong khi người đại diện của anh đút túi 27 nghìn bảng từ vụ chuyển nhượng, Jorginho chỉ có 18 bảng/tuần để sinh sống.

Pep Guardiola: 'Jorginho sẽ mắc sai lầm nếu gia nhập Man City'

Pep Guardiola: 'Jorginho sẽ mắc sai lầm nếu gia nhập Man City'

HLV Pep Guardiola không hề cảm thấy khó chịu khi Man City để vuột tiền vệ Jorginho vào tay của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Tới cầu thủ đắt giá của Chelsea

“Tôi chẳng thể tiêu pha nhiều. Ngoài việc mua thẻ điện thọai và mua đồ dùng vệ sinh cá nhân, với chi phí tất cả là 13 bảng, phần còn lại được sử dụng để liên lạc trực tuyến với gia đình”, Jorginho chia sẻ.

“Tôi đã sống như vậy trong một năm rưỡi. Đến năm thứ 2, tôi tập luyện cùng các cầu thủ chuyên nghiệp và khi tôi gặp thủ môn Rafael Pinheiro, người giống như là anh trai của tôi, tôi đã kể câu chuyện của mình và anh ta đã không tin nổi. Từ đó, Rafael không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì”, Jorginho kể tiếp.

Sau khoảng thời gian thi đấu thành công dưới dạng cho mượn ở Sambonifacese, Jorginho đã trở lại Verona và có bước đột phá khi được đôn lên đội một vào lúc cầu thủ này 18 tuổi (tháng 9/2011).

Anh là cầu thủ chủ chốt giúp Verona thăng hạng vào năm 2013. 6 tháng sau đó, Jorginho kiếm được hợp đồng gia nhập Napoli.

Trong khoảng thời gian ở Napoli, Jorginho từng là bạn cùng phòng với Nathaniel Chalobah, cầu thủ được Chelsea cho đội bóng Italy mượn vào năm 2015.

“Tôi thường thấy Jorginho thực hiện các động tác chạm bóng 1 nhịp và 2 nhịp trong các buổi tập. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế và tôi nghĩ rằng: “Ôi lạy chúa, anh ta đúng là một cầu thủ tài năng. Nhưng lúc đó chẳng ai biết về Jorginho cả. Và giờ thì người ta khen ngợi Jorginho rất nhiều”, Chalobah phát biểu vào đầu năm nay.

Chalobah cũng nhắc nhở với bất cứ cầu thủ nào chung phòng với Jorginho ở Chelsea rằng tiền vệ này rất nghiện game. “Cậu ấy hầu như chơi Battlefield vào mỗi đêm. Tôi phải cố gắng lôi cậu ấy ra khi đến giờ đi ngủ. Nhưng với Jorginho, việc chơi game giống như thủ tục trước trận đấu vậy”.

Jorginho hiện tại có một đồng minh ở Chelsea là HLV Sarri, người đã làm việc với anh 3 năm ở Napoli. HLV người Italy này hiểu Jorginho rất rõ: “Jorginho không phải cầu thủ thiên về sức mạnh. Cậu ấy chơi rất kĩ thuật. Phẩm chất quan trọng nhất của cậu ấy là tư duy nhạy bén”.

Chính những bài học bóng đá trên bãi biển ở Imbituba đã bắt đầu hun đúc lên tài năng của Jorginho. Chelsea và HLV Sarri có lẽ sẽ phải rất biết ơn bà Maria Tereza Freitas, người đã hy sinh tất cả để con trai mình trở thành cầu thủ bóng đá.

Sơn Tùng (Theo The Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm