Húc đầu vào Fellaini, Wilshere may mắn không bị đuổi

23/11/2014 14:23 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Jack Wilshere đã rất may mắn không bị đuổi ra ngoài sân dù đã liên tục húc đầu vào người của Marouane Fellaini trong trận đại chiến giữa Arsenal và Man United tối thứ Bảy.

Đó là tình huống tranh chấp tay đôi giữa Wilshere và Fellaini diễn ra ở trong vòng cấm địa của Man United và trọng tài chính đã phạt cầu thủ đội chủ nhà. Không hài lòng với quyết định ấy, Wilshere đã phản ứng rất dữ dội. Thậm chí, tiền vệ này còn lao tới Fellaini và liên tục dùng đầu húc vào ngực của đối phương. Cầu thủ hai bên đã phải lao vào cản hai cái đầu nóng. Rooney gần như phải ôm chặt lấy Wilshere, trong khi Carrick cản Fellaini.


Cầu thủ đôi bên đã phải lao vào can ngăn Wilshere và Fellaini

Rất may cho Wilshere, Fellaini mặc dù rất nóng nhưng không phải mẫu cầu thủ lợi dụng tình huống ấy để ăn vạ, còn trọng tài Mike Dean thì lại xử lý tình huống ấy khá hiền. Ông đứng ngay cách đó chỉ vài mét và có thể quan sát tình huống đó, nhưng Wilshere thậm chí còn không phải nhận một thẻ vàng nào vì thái độ hung hăng ấy. Bực mình vì quyết đinh đó, Fellaini cũng tiến tới trọng tài và hét “Cái quái gì vậy”.

Trên kênh Sky Sport, cựu danh thủ Gary Neville, người đã từng làm việc cùng Wilshere ở đội tuyển Anh, khẳng định rằng đáng lẽ Dean phải tặng cho Wilshere một chiếc thẻ đỏ. Còn cựu HLV Graeme Souness thì cho rằng Wilshere đúng là một “cậu bé may mắn” vì không bị truất quyền thi đấu.

T.C (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm