Hồn của Pedro không còn ở Barca

28/12/2016 15:02 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khi trải qua một mùa giải thất vọng với Chelsea, Pedro từng chia sẻ muốn quay trở lại Barcelona. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha đã có màn hồi sinh ngoạn mục dưới thời HLV Antonio Conte.

Thân Chelsea, hồn Barca

Sau 7 năm gắn bó, Pedro đã quyết định chia tay Barcelona để gia nhập Chelsea vào mùa Hè 2015. Khi đó, để sở hữu Pedro, Chelsea đã phải nhờ đến sự tác động của Mourinho, Cesc Fabregas và bạn gái của anh. Và cầu thủ người Tây Ban Nha đã có khởi đầu như mơ với The Blues khi có một bàn thắng và một kiến tạo giúp Chelsea đánh bại West Brom với tỷ số 3-2. Thế nhưng khi mà Chelsea chìm sâu trong khủng hoảng thì Pedro cũng lạc bước và như người thừa ở Stamford Bridge.

Mùa giải 2015-16, Pedro ra sân tổng cộng 32 lần trên mọi mặt trận cho Chelsea. Tuy nhiên, cầu thủ này chỉ đóng góp 7 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Thật ra chừng đó là chưa đủ để khẳng định rằng cầu thủ 29 tuổi này không cố gắng hoặc thiếu khát khao chiến đấu. Để hòa nhập vào một giải đấu khắc nghiệt như Premier League không phải chuyện dễ dàng, và nhất là khi Chelsea lúc đó đang trải qua thời kì tệ hại nhất dưới kỷ nguyên Roman Abramovich thì việc thích nghi nhanh chóng trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Chelsea đã hay, giờ càng đáng sợ với sự lột xác của Pedro

Chelsea đã hay, giờ càng đáng sợ với sự lột xác của Pedro

Pedro đang thể hiện phong độ ấn tượng trong mùa giải này. Trong trận đấu với Bournemouth vừa qua, tiền đạo người Tây Ban Nha ghi được một cú đúp trong đó có một pha cứa lòng tuyệt đẹp.

Thực tế, Pedro chưa bao giờ được đánh giá cao trong những tình huống một đối một với hậu vệ đối phương. Điểm mạnh của anh là tốc độ và những pha di chuyển thông minh để thoát khỏi các hậu vệ biên của đối phương. Nhưng ở mùa giải đầu tiên, anh bám biên quá nhiều và bị cô lập. Không ít đồng đội của Pedro ở Chelsea kỳ vọng cựu cầu thủ Barcelona tạo ra sự khác biệt từ những thứ không phải sở trường của anh. Tất cả điều đó khiến Pedro cảm thấy nhớ cuộc sống ở Barcelona.

“Tôi đang hi vọng có thể trở lại Barcelona dù biết sẽ rất khó khăn. Tôi từng luôn bảo mình muốn giải nghệ tại Barcelona. Tuy nhiên, hành trình trở về lần này sẽ khó khăn. Vì năm tháng trôi qua, CLB đã chiêu mộ nhiều cầu thủ giỏi trên thế giới”, Pedro chia sẻ trên BeIN Sport tại EURO 2016.

Conte đã đưa Pedro trở về

Mọi thứ với Pedro đã thay đổi trong mùa giải này. Cụ thể là từ khi HLV Antonio Conte dẫn dắt Chelsea. Với ngọn lửa mà HLV người Italy đem lại, Pedro đang hồi sinh ngoạn mục giống như Hazard hay Diego Costa thời điểm hiện tại. Nhưng thực tế, Pedro đã khởi đầu mùa giải này không mấy tươi sáng. Trong 7 vòng đấu đầu tiên, Pedro chỉ có đúng một lần xuất phát ngay từ đầu. Đó là trận Chelsea gặp Watford. Anh chỉ được coi là phương án thay thế cho Willian bên cánh phải. Mọi sự thay đổi chỉ đến khi HLV Conte sử dụng sơ đồ 3-4-3 và tiền vệ người Brazil về chịu tang mẹ.

Cũng giống như Hazard, Pedro là cầu thủ không có vóc dáng tốt. Vì thế khi Chelsea còn thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1, Pedro không thể hỗ trợ phòng ngự hiệu quả như Willian. Còn khi chuyển sang đội hình 3-4-3, cầu thủ 29 tuổi được thoải mái tung hoành ở trên hàng công vì ở dưới hỗ trợ phòng ngự đã có Moses lo liệu.


Sau 18 vòng đấu, Pedro đã góp công vào 9 bàn thắng (4 bàn, 5 kiến tạo) của Chelsea mùa này. Tất cả đều được thực hiện trên sân Stamford Bridge. Trong số 4 thắng mà Pedro ghi được thì có đến 3 bàn thắng đóng vai trò quan trọng. Đầu tiên là bàn mở tỷ số trận gặp Man United ở ngay giây thứ 30 của trận đấu. Tiếp đó là bàn gỡ hòa trước khi hết hiệp 1 trận gặp Tottenham. Và cuối cùng là bàn khai thông bế tắc trước Bournemouth. Có thể nói, Pedro đã biết tỏa sáng đúng lúc Chelsea cần. Cùng Hazard và Diego Costa, Pedro trở thành một ngòi nổ nguy hiểm khiến các đối thủ của Chelsea phải dè chừng.

Điều đáng nói hơn là thành tích lúc này của Pedro bằng nỗ lực của anh thực hiện trong cả mùa giải trước. Giờ đây, Pedro đã là một mắt xích quan trọng trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Conte. Có thể nhận thấy rõ điều này trong trận Chelsea gặp Bournemouth ở vòng 18 Premier League. Khi mất Diego Costa vì án treo giò, HLV Conte để Pedro đá cắm thay vì sử dụng Batshuayi. Ông muốn tận dụng khả năng phối hợp nhuần nhuyễn và kỹ thuật của Hazard và Pedro chứ không muốn đánh cược vào một cầu thủ vẫn cần thời gian để hòa nhập.

Thời điểm này, Pedro có thể không đạt đỉnh cao phong độ như khi còn thi đấu cho Barcelona. Thế nhưng, màn trình diễn hiện tại của Pedro vẫn là một tín hiệu đáng mừng cho Chelsea. Và nỗi nhớ Barcelona của Pedro có lẽ phần nào đã nguôi ngoai.

Fabregas âm thầm cống hiến

Ban đầu bộ ba tiền vệ trung tâm của HLV Conte là Kante – Matic – Oscar. HLV người Italy đề cao sự nhanh nhẹn và cơ động của các tiền vệ này. Nhưng giờ HLV Conte chỉ cần 2 tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3. Oscar đã phải sang Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội ra sân. Fabregas cũng nhận được không ít lời mời gọi nhưng anh vẫn quyết bám trụ ở Chelsea để khẳng định giá trị.

Quả thực, Fabregas vẫn rất cần thiết với Chelsea. Trong những lần được ra sân, Fabregas luôn biết tạo dấu ấn. Đó là bàn thắng duy nhất giúp Chelsea thắng Sunderland; là đường kiến tạo để Pedro chọc thủng lưới Bournemouth. Hồi đầu mùa giải, Conte khẳng định Fabregas không nằm trong kế hoạch của ông. Nhưng giờ đây, HLV người Italy đã thừa nhận tài năng của Fabregas.

“Cesc là cầu thủ tốt của chúng tôi. Có những trận đấu đòi hỏi thể lực, có những trận đòi hỏi sự sáng tạo. Bạn cần dùng những cầu thủ khác nhau cho những trận đấu khác nhau”, HLV Conte chia sẻ.


Hiệp Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm