Hòa Liverpool, Mourinho và Man United thực sự đều thất bại

18/10/2016 15:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đá sân khách, lại cầm hòa đội bóng tấn công hay hàng đầu Premier League và đang có phong độ cao như Liverpool, nhiều người cho rằng MourinhoMan United đã thành công. Thực tế, thật khó nghĩ vậy.


Không có gì ngạc nhiên khi Mourinho chủ trương chơi phòng ngự trước Liverpool ở Anfield và coi việc giữ sạch lưới là mục tiêu số 1. Thứ nhất, Man United đã thua một trận lớn khi họ để Man City hạ gục một cách tâm phục khẩu phục ngay ở Old Trafford.

Nếu họ lại thua tiếp Liverpool thì sẽ thế nào? Đó không đơn thuần là chuyện họ trắng tay và bị The Kop bỏ cách xa hơn nữa trên BXH. Không đơn thuần là chuyện họ bị tụt lại sâu hơn trong cuộc đua vô địch chỉ mới bắt đầu. Một thất bại có thể dẫn tới cuộc khủng hoảng niềm tin nơi các cầu thủ, tới sự hoài nghi của ban lãnh đạo United với Mourinho và dĩ nhiên làm các fan thêm bức bối. Tức là United tới Anfield và bị bủa vây bởi muôn ngàn áp lực.

ĐIỂM NHẤN: Mourinho thành công... một nửa. Pogba, Ibra gây thất vọng. Liverpool là ứng viên vô địch

ĐIỂM NHẤN: Mourinho thành công... một nửa. Pogba, Ibra gây thất vọng. Liverpool là ứng viên vô địch

Ngăn cản đội bóng tấn công vũ bão và đang có phong độ cao như Liverpool ghi bàn ngay tại Anfield rõ ràng cho thấy thương hiệu phòng ngự trứ danh của Mourinho nhưng mặt khác, Man United cũng hầu như mới làm tốt nhiệm vụ phòng ngự của họ.

Thế nên chuyện Mourinho chỉ đạo United chăm chăm phòng ngự là có thể đoán trước được. Nhất là khi họ phải chống lại đội bóng tấn công nguy hiểm hàng đầu giải Ngoại hạng. United gần như tử thủ trong phần lớn thời gian với thứ bóng đá thực dụng nhất kể từ đầu mùa. Và với kết quả 0-0, hẳn là Mourinho nhìn nhận ông đã đạt được mục tiêu của mình. Dù gì thì United cũng không thua, đã chặn được chuỗi chiến thắng của Liverpool ngay tại Anfield.

Nhưng thực sự có đúng là Mourinho và Man United đã thành công với trận hòa này? Rất khó nói vậy. Nếu họ chơi ổn định, hiệu quả và chẳng hạn đang dẫn đầu hay xếp thứ 2 Premier League thì trận hòa 0-0 ở Anfield có thể coi là kết quả tích cực. Nhưng vào thời điểm này thì không. Lí do? United đá dở trong hầu hết các trận gần đây. Chỉ có một chiến thắng trước Leicester xen vào giữa những trận thua Man City, Watford và trận hòa Stoke City. Làm sao coi đó là phong độ của ứng viên vô địch?


Các fan đòi hỏi họ phải chiến thắng ở Anfield. Nhưng món quà Mourinho dành cho họ là 90 “xấu xí” khi Man United đá như chính Stoke City từng chống lại họ ở vòng trước hay như cách Burnley chống lại Liverpool trên sân nhà lúc đầu mùa. Ứng viên vô địch với cầu thủ đắt nhất thế giới trong đội hình mà chơi tử thủ kiểu một đội chiếu dưới với mục tiêu cầu hòa thấy rõ thì còn ra thể thống gì nữa?

Nếu đây là Stoke City, Sunderlanđ, Burnley... thì đúng là một thành công rực rỡ sau 90 phút vừa qua ở Anfield. Nhưng đây là Man United của những Pogba, Ibrahimovic, là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Anh và có sứ mệnh phải vô địch mùa này. Thế nên, dễ hiểu vì sao các fan United chỉ trích Pogba, Ibrahimovic và chẳng có lấy một lời khen ngợi sau trận hòa ở Anfield.

Từ bao giờ Man United lại coi một trận hòa trước Liverpool là thành công vậy? Mourinho hài lòng vì có thêm 1 điểm trong lúc khó khăn này? Hãy nhìn lại BXH xem United đang đứng ở đâu? Trả lời: vẫn là thứ 7, vẫn ngoài top 4 chứ không nói gì đến chuyện tranh chấp ngôi đầu bảng.

Man United đã bắt đầu nếm mùi 'cái giá của thành công' với Mourinho

Man United đã bắt đầu nếm mùi 'cái giá của thành công' với Mourinho

Man United vừa cầm hòa Liverpool 0-0 trên sân Anfield ở vòng 8 Premier League. Có thể nói, đây là trận đấu đậm đà bản sắc Jose Mourinho nhất của “Quỷ đỏ” từ trước tới nay

Mourinho hài lòng vì Man United đã sạch lưới sau 4 trận Premier League liền thủng lưới? Nếu thế mà đã tự hào thì ông hơn gì Louis van Gaal? Thậm chí còn kém cả Van Gaal kìa. Nên nhớ, mùa trước Man United sạch lưới tới 15 trận Premier League, nhiều nhất giải luôn. Đến giờ họ sạch lưới 3 trận sau 8 vòng. Nếu cứ đà này thì nhiều lắm đến cuối mùa họ cũng chỉ sạch lưới cỡ như mùa trước mà thôi. Mourinho hơn gì Van Gaal đâu?


Xem Man United và Liverpool hòa 0-0 ở Anfield

Các fan United đã quá quen với việc đội bóng của họ sạch lưới từ khi Van Gaal còn cầm quân nên một trận sạch lưới nữa với Mourinho cũng chả tạo nên hiệu ứng gì đặc biệt. Cái mà họ cần và họ “thèm” là chiến thắng, là một lối chơi kích thích được thị giác của họ, khiến mắt họ phải mở to thay vì chỉ trực cụp xuống bất cứ lúc nào do...buồn ngủ. Van Gaal đã phải ra đi một phần vì thứ bóng đá buồn ngủ ấy. Bây giờ Mourinho lại tái hiện nó. Có gì hay ho đâu. Chỉ có ông mới thấy thú vị mà thôi.

Mùa trước thậm chí Man United còn hạ Liverpool 1-0 ngay ở Anfield, hòa Man City 0-0 ở Old Trafford. Tức là Van Gaal còn làm tốt hơn Mourinho bây giờ. Mourinho tự hào vì đã khóa chặt mọi ngả đường dẫn tới khung thành De Gea?

Đá kiểu “xe bus” ấy thì Burnley cũng làm được, cần gì Man United. Họ thậm chí còn phản công tốt hơn cả United và khiến Liverpool gục ngã lúc đầu mùa (thắng 2-0). Mourinho đưa Pogba, Ibrahimovic về để làm gì? Để khiến họ trở nên ...vô dụng vì United chỉ biết thu mình trong “lô cốt” cố thủ trước những pha hãm thành liên tục của Liverpool? Thế thì sao gọi là thành công được? Họ không tỏa sáng không chỉ là thất bại của chính họ mà còn là thất bại của cả Mourinho.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm