HLV Wenger: 'Chấn thương của Cazorla là khủng khiếp nhất tôi từng chứng kiến'

16/11/2017 22:20 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger thừa nhận chấn thương gót chân của Cazorla là ca chấn thương ‘tệ nhất’ mà ông từng thấy. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp vẫn hy vọng cậu học trò có thể trở lại vào đầu năm 2018.

Santi Cazorla đã không ra sân một trận nào cho Arsenal kể từ tháng 10 năm 2016 vì chấn thương gót chân. Trong suốt năm qua, anh đã phải lên bàn mổ 8 lần nhưng ca phẫu thuật cuối cùng thậm chí vẫn thất bại. Vết mổ từ ca phẫu thuật này đã bị nhiễm trùng khiến tiền vệ người Tây Ban Nha suýt mất bàn chân và phải chấp nhận cắt đi 8cm dây chằng từ mắt cá chân phải.

Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu với Tottenham Hotspur, HLV Arsene Wenger đã mô tả chấn thương của Cazorla rất ‘khủng khiếp’. Tuy nhiên, ông hy vọng cầu thủ 32 tuổi có thể trở lại vào nửa sau mùa giải.

“Đây là chấn thương tồi tệ nhất mà tôi từng biết”, Wenger thốt lên. “Mọi thứ bắt đầu chỉ từ một cơn đau ở gót chân rồi ngày càng diễn biến tệ đi. Tôi biết Cazorla muốn chơi bóng nhiều đến mức nào. Tôi thực sự cảm thấy tiếc vì những gì đã xảy ra với cậu ấy”.

“Thật không thể tin được. Lần gần nhất tôi gặp Cazorla là vào 1 tháng trước, tôi đã nói với cậu ấy là hãy chuẩn bị thật tốt để luyện tập đi”.

“Tôi hy vọng cậu ấy sẽ trở lại vào tháng 1. Tôi đã loại tên cậu ấy khỏi đội hình nhưng hy vọng cậu ấy sẽ trở lại sớm nhất có thể”.

Khi các phóng viên hỏi liệu Cazorla có phải giải nghệ sớm hay không, HLV Wenger nói tiếp: “Tôi hy vọng các cậu đã sai”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Wenger sốc với chấn thương của Cazorla

Trong cuộc phỏng vấn đầy cảm xúc với tờ Marca hồi đầu tháng, Cazorla đã chia sẻ về mức độ tàn phá của chấn thương trên cũng như hành trình hồi phục vất vả của anh.

"Nếu cậu có thể đi bộ cùng con trai trong khu vườn thì hãy vui lên. Bác sĩ đã nói với tôi như vậy", Cazorla chia sẻ.

"Bác sĩ Mikel Sanchez thấy tôi bị nhiễm trùng nặng. Xương gót chân của tôi cũng bị tổn thương. Vi khuẩn đã ‘ăn’ mất gân gót chân của tôi và tôi đã mất tận 8cm".

"Tôi không thể nói trước điều gì cho tới tháng 1 nhưng sẽ trở lại ngay sau đó", Cazorla nói thêm.

SỐC!!! Cazorla bị hoại tử, mất mắt cá, suýt phải cưa chân

SỐC!!! Cazorla bị hoại tử, mất mắt cá, suýt phải cưa chân

Hơn một năm qua, Santi Cazorla chưa thể thi đấu cho Arsenal vì chấn thương. Mãi cho tới bây giờ, lý do sự vắng mặt dài ngày của tiền vệ Tây Ban Nha mới được tiết lộ.

Cazorla đang tiếp tục phục hồi tại quê nhà Salamanca nhưng Arsene Wenger gần đây tiết lộ rằng ông đã sẵn sàng chào đón tiền vệ tài năng của mình trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

"Những dấu hiệu đầu tiên rất tích cực, nhưng cậu ấy đã không thi đấu trong 1 năm rưỡi. Cậu ấy chưa tập luyện đầy đủ và cần một vài trận với đội dự bị. Vì vậy nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở lại sau Giáng sinh", Wenger khép lại.

HLV Wenger cũng xác nhận không có sự phục vụ của tiền đạo Olivier Giroud cho trận đấu tại sân Emirates sắp tới. Bên cạnh đó, Alex Iwobi cũng cần phải nghỉ ngơi sau khi làm nhiệm vụ ở ĐTQG Nigeria.

Danny Welbeck và Shkodran Mustafi cũng sẽ cần phải được đánh giá vào thứ Sáu (17/11) tới. Nhưng Laurent Koscielny được kỳ vọng có thể ra sân trong trận derby Bắc London cuối tuần này.

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm