HLV Jose Mourinho đang là kẻ cô đơn nhất ở M.U

02/10/2018 11:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Đến đội trưởng Antonio Valencia, người được xem là thân tín nhất của Jose Mourinho, bây giờ cũng hiếm khi nói chuyện với ông thầy người Bồ. Đó là một chỉ dấu cho thấy Jose Mourinho đang là kẻ cô đơn nhất ở Old Trafford.

CẬN CẢNH: Mourinho đăm chiêu và xa lánh học trò trong buổi tập mới nhất cùa M.U

CẬN CẢNH: Mourinho đăm chiêu và xa lánh học trò trong buổi tập mới nhất cùa M.U

HLV Jose Mourinho đã lộ rõ khuôn mặt đăm chiêu trong buổi tập mới nhất của M.U, sau khi ông hứng chịu rất nhiều chỉ trích về thành tích thi đấu bết bát gần đây của "Quỷ đỏ".

Eric Bailly, Anthony Martial, Paul Pogba, Alexis Sanchez,… danh sách những ngôi sao M.U va chạm với Jose Mourinho đang ngày một nối dài, và chính điều đó đã khiến cho chiến lược gia người Bồ phải đối mặt với nỗi cô đơn bao trùm ở Old Trafford.

Ngày hôm qua, Mourinho vẫn quả quyết rằng ông đang có sự ủng hộ của các học trò, nhưng cũng thừa nhận rằng: “Có vài người quan tâm hơn những người khác”. “Tôi vẫn là chàng trai 20 năm về trước, và tôi vẫn ngây thơ, nhưng tôi vẫn không tin rằng một cầu thủ lại không thành thực”, Mourinho cho biết.

Antonio Valencia, một cầu thủ cần cù chăm chỉ, mới được đôn lên đội trưởng M.U sau khi Carrick giải nghệ, cũng không thoát khỏi những mũi dùi từ Mourinho. Mới đây, chiến lược gia người Bồ đã chỉ trích hậu vệ này vì đã không góp mặt ở trận thua Derby County ở Carabao Cup, và sau đó không đăng ký anh trong chuyến làm khách đến sân West Ham.

Chú thích ảnh
Đến Valencia cũng ít nói chuyện với Mourinho

Tình hình tại phòng thay đồ M.U u ám đến mức Mourinho hiếm khi nói chuyện với Valencia, người lẽ ra phải là “cánh tay nối dài” của ông với các cầu thủ. Trước đó, Mourinho đã tước băng đội phó của Paul Pogba, cũng như gạt Alexis Sanchez khỏi trận đấu với West Ham – một quyết định khiến cầu thủ nhận lương cao nhất tại M.U cảm thấy tức giận và thấy tiếc nuối vì đã rời Arsenal.

Chưa hết, M.U còn khiến Marcus Rashford cảm thấy buồn bực sau khi đặt câu hỏi về thái độ của anh trong buổi họp của đội cuối tuần trước. Việc Rashford không buồn ăn mừng sau khi ghi bàn an ủi trong trận thua West Ham 1-3 là một minh chứng.

Theo nguồn tin từ Sportsmail, một nhóm cầu thủ - bao gồm Anthony Martial, Eric Bailly, và Andreas Pereira – đã đứng về phía Pogba chống lại Mourinho. Và với không khí căng thẳng ngày càng gia tăng ở Carrington, người ta đang lo ngại rằng số cầu thủ đội một còn trung thành với Mourinho chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Mourinho bảo rằng ông không sợ mất việc, nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, rằng tương lai của ông đang vô cùng bất ổn. Sau thất bại thảm hại 1-3 trước West Ham, người ta đang tự hỏi liệu ông có gạt tự trọng của mình sang một bên để gọi trở lại Valencia, Sanchez cho trận đấu rất quan trọng với Valencia vào đêm nay.

Chú thích ảnh
Sanchez, cầu thủ đang hưởng lương cao nhất M.U cũng đang bất mãn

Tại London, người ta thấy cựu hậu vệ M.U Patrice Evra ngồi cạnh Ed Woodward ở box của ban giám đốc, và sau đó thì thầm to nhỏ với hai đàn em đồng hương là Paul Pogba và Anthony Martial bên ngoài phòng thay đồ. Động thái này cho thấy có một điều gì đó đang âm ỉ diễn ra bên trong M.U. Trong chuyến đi ngắn tới Euston, không khí trên xe bus của đội trở nên im lặng đến đáng sợ. Một nguồn tin nội bộ cho hay không khí cả đội trên chuyến tàu trở về nhà thậm chí còn “như một nhà xác”.

Trước đó, không khí tại khách sạn của đội ở London đã thoải mái hơn một chút vào tối thứ Sáu, khi cựu trợ lý Rui Faria – người đã rời M.U cuối mùa trước - qua thăm đội. Nhưng điều đó vẫn không thể khiến M.U tránh khỏi thất bại thứ 3 sau 7 vòng đấu, và tình hình lại càng trở nên u ám.

Và Mourinho, vẫn là kẻ cô đơn nhất.

Tuấn Cương
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm