HLV Hodgson văng tục sau khi bị báo giới chỉ trích

05/09/2014 08:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Roy Hodgson đã rất tức giận, thậm chí còn văng tục, khi đội nhà bị báo chí chỉ trích sau chiến thắng 1-0 trước Na Uy vừa qua.

Trên sân nhà Wembley, Anh đã đánh bại Na Uy 1-0 bằng bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của đội trưởng Wayne Rooney. Tuy nhiên, họ đã bị báo chí nhà “đánh” tơi tả bởi lối chơi thiếu thuyết phục và điều đó khiến HLV Roy Hodgson giận dữ, thậm chí ông còn văng tục.


Dù ghi bàn duy nhất của trận đấu, nhưng Rooney đã chơi không thuyết phục

“Tôi sẽ không đánh giá gì cả khi ai đó bảo tôi rằng “Ồ, các anh sút được mỗi 2 quả trúng đích”. Điều đó hết hết sức vớ vẩn (nguyên văn fucking bullshit). Tôi xin lỗi”, Hodgson bực dọc. Sức nóng bắt đầu dồn lên Hodgson bởi tuyển Anh đang chuẩn bị cho trận đấu mở màn vòng loại EURO 2016 trên sân của Thụy Sĩ. Ông cũng phải chịu khá nhiều sức ép bởi các fan đang ngoảnh lưng với đội tuyển sau màn trình diễn tệ hại ở World Cup (1 điểm sau 3 trận). Trận đấu với Na Uy vừa qua chỉ thu hút 40181 khán giả, con số thấp nhất kể từ năm 2007, thời điểm sân đấu này mở cửa trở lại sau khi nâng cấp.

Về lượng khán giả đến sân, Hodgson rầu rĩ: “Chỉ có 40 nghìn người tới xem chúng tôi đá với một đội bóng mạnh hơn Peru (đối thủ mà tuyển Anh đã gặp hồi tháng Năm)”. Điều này thật ra cũng không ngạc nhiên, bởi đó là thời điểm tiền World Cup, khi những kỳ vọng vẫn hơn hơn bây giờ.

Hodgson cũng kêu gọi báo chí rằng cần phải kiên nhẫn bởi sẽ phải mất hàng năm để các tài năng trẻ như Jack Wilshere, Phil Jones and Raheem Sterling bộc lộ hết phẩm chất của mình. “Bạn không thể chơi 5 trận cho tuyển Anh và giữ vị trí thức ở Liverpoool trong 6, 7 tháng và trở thành David Beckham được. Phil Jones, sau những chấn thương đã phải trải qua, không thể ngay lập tức chiếm vị trí trung vệ chính thức tại Man United và trở thành một John Terry được. Tương tự, đừng đòi hỏi Jack Wilshere, người cũng đã nghỉ rất lâu vì chấn thương, trở thành Bryan Robson ngay được. Hãy công bằng với họ. Đó là điều tôi đang đòi hỏi”. Hodgson cũng khẳng định rằng các học trò trẻ của mình đã chơi tốt ở trận đấu vừa rồi, bất chấp những hoài nghi từ phía giới truyền thông.

Trước đó, Hodgson đã bước vào phòng họp báo với một thái độ khá bực bội. Khi mà các phóng viên còn chưa kịp đặt câu hỏi, ông đã phủ đầu: “Bắt đầu nhanh lên nhé, tôi không có nhiều thời gian đâu”. Sau đó, chiến lược gia này biện bạch rằng bạn bè và gia đình đang đợi mình. Thật ra, Hodgson không thích khi các phóng viên cứ xoáy vào những thông số kỹ thuật của tuyển Anh ở trận đó.


Theo Hodgson, những tài năng như Phil Jones cần thời gian để trở thành cầu thủ lớn

Khi được hỏi về việc tuyển Anh chỉ có hai cú sút trúng đích, Hodgson vặn lại rằng sao không nhắc đến chuyện tuyển Anh cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Ông khẳng định rằng mình chẳng thích thú gì với các phân tích về số liệu thống kê, trong khi đó vốn là cách thức quen thuộc của lớp HLV hiện đại ngày nay.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hodgson khẳng định “Chúng tôi không thể thay đổi một thực tế rằng mình đã chơi tệ ở World Cup. Nhưng nếu tuyển Anh thực sự đá tệ trước Na Uy, nếu nhiều cầu thủ chơi tồi, nếu chất lượng những đường chuyền và khả năng di chuyển không như tôi mong muốn, thì chính tôi mới là người đầu tiên nhận xét thế”.

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm