HLV Arsene Wenger nổi giận vì bị gọi là ‘Đồ gian dối'

11/09/2015 08:35 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Arsene Wenger đã rất phẫn nộ vì bị chính các CĐV Arsenal gọi là “kẻ nói dối”, “đồ ăn gian”, sau khi biết ông bưng bít chấn thương của tiền đạo Danny Welbeck.

Cựu tiền đạo của Man United đã dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu đến Giáng sinh năm nay. Điều đáng nói, BLĐ Arsenal đã biết chuyện này từ trước nhưng không công khai ra ngoài. Tệ hơn, họ không chiêu mộ một cái tên sáng giá nào thay thế trước khi chợ mùa Hè đóng cửa, khiến các CĐV Arsenal cực kỳ bất mãn.

HLV trưởng Arsene Wenger chính là tâm điểm của làn sóng chỉ trích nói trên. Không nhịn nhục được nữa, trước trận gặp Stoke vào cuối tuần, ông Wenger đã lên tiếng: “Nếu bạn cổ động CLB Arsenal và tập thể đội bóng này, hãy kiên nhẫn ủng hộ những gì chúng tôi làm và luôn bên cạnh các cầu thủ. Đừng luôn mong chờ một ngôi sao từ thiên đường rơi xuống để giải quyết tất cả những vấn đề”.


Wenger rất buồn vì bị chính các CĐV nhà chỉ trích

“Ủng hộ CLB là hãy tin tưởng vào các cầu thủ hiện đang có mặt trong đội hình. Và đây chính là giai đoạn các CĐV nên thể hiện lòng tin ấy”, ông khẳng định.

Wenger cũng phản pháo mạnh mẽ lời cáo buộc của cựu danh thủ Arsenal là Paul Merson, người bảo “Giáo sư” đã lừa dối các CĐV khi không chiêu mộ thêm tiền đạo dù biết Welbeck sẽ phải nghỉ thêm 2 tháng nữa. Minh chứng? Arsenal chỉ xác nhận tin Welbeck chấn thương khi TTCN mùa Hè đã đóng cửa.

“Trước hết, tôi thực sự ngạc nhiên vì bị mọi người gọi là một kẻ lừa dối. Trong lần tiếp xúc báo chí gần nhất vào thứ Sáu tuần trước, tôi thực tình không biết Welbeck gặp chấn thương”.

“Tôi không nói dối các bạn. Tôi đã cung cấp tất cả những thông tin mình nắm được”.

Đám đông đã trách lầm Wenger: “Đến đêm muộn ngày thứ Sáu, tôi mới biết tình trạng của Welbeck là không mấy tốt đẹp. Chúng tôi đã điều thêm một chuyên gia đến kiểm tra cho cậu ấy. Thời điểm đó là quá gấp để tìm người thay thế, chúng tôi không thể liên hệ để chiêu mộ ai cả”.

“Nhưng hãy yên tâm, đa phần cầu thủ trong đội hình 1 của tôi đều đã 25, 26 tuổi. Họ tự biết trách nhiệm của mình. Họ sở hữu tham vọng và năng lực thực sự".

"Arsenal chỉ bổ sung cầu thủ mới khi họ thực sự góp phần cải thiện đội bóng. Nhưng những bản hợp đồng có tiềm năng hoàn thành nhất trong đoạn cuối kỳ chuyển nhượng đã không thể khiến tôi hài lòng và quyết định dứt điểm”, ông kết lại.

Hoài Thuận

Theo The Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm