Hazard tỏa sáng, Chelsea có tiếc nuối?

10/04/2019 14:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đúp vào lưới West Ham của Eden Hazard giúp Chelsea vươn lên thứ ba, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua Top 4. Thật nghịch lý, Hazard càng tỏa sáng, Chelsea lại càng cảm thấy lo lắng với cuộc sống thiếu anh trong tương lai gần.

 

Vì sao 'siêu phẩm' solo của Hazard là nỗi buồn cho Ngoại hạng Anh?

Vì sao 'siêu phẩm' solo của Hazard là nỗi buồn cho Ngoại hạng Anh?

Phong độ đỉnh cao của Eden Hazard đã giúp Chelsea đánh bại West Ham với tỉ số 2-0, qua đó vượt qua Arsenal và Tottenham để chiếm vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh. Nhưng Hazard càng tỏa sáng vào lúc này, Premier League càng buồn hơn, theo quan điểm của cựu danh thủ Gary Neville.

 

Những ngày đẹp trời ở Stamford Bridge sẽ không kéo dài quá lâu, không chỉ vì bộ mặt thất thường của thầy trò Maurizio Sarri từ đầu mùa tới giờ. Màn trình diễn chói sáng của Hazard trong trận đấu muộn vòng 33 đủ sức làm lu mờ tất cả. Mặt khác, tuyển thủ người Bỉ đang phát ra những tia sáng cuối cùng tại nước Anh, trước khi đi theo tiếng gọi của Real Madrid mùa hè này.

CĐV Chelsea sẽ rất nhớ Hazard

Hazard phủ nhận lời chia tay ấy trong buổi phỏng vấn sau trận. Thực tế, cá nhân anh cũng như Chelsea không thể trốn tránh thực tế. Các cổ động viên Chelsea sẽ rất nhớ những phấn khích khi chứng kiến Hazard ghi bàn. Khắp bốn góc khán đài Stamford Bridge là những tràng vỗ tay dành cho ngôi sao người Bỉ. Một cổ động viên Chelsea thậm chí la hét: “Chúng tôi sẽ nhớ anh” trong lúc trèo qua bức tường đằng sau phòng họp báo.

Cú đúp vào lưới West Ham nâng số bàn thắng của Hazard ở Premier League mùa này lên con số 16, cân bằng với thành tích cả mùa 2016-17. Tính trên tất cả các đấu trường, tuyển thủ 28 tuổi này đóng góp 19 pha lập công, ngang với con số cả mùa 2014-15. Nếu tính thêm 12 đường kiến tạo, Hazard chính là cầu thủ góp công vào nhiều bàn thắng nhất ở Premier League mùa này. Mục tiêu tiếp theo của tuyển thủ người Bỉ trong hơn một tháng còn lại của mùa giải là hướng đến cột mốc 20 bàn thắng. Đó là con số anh chưa làm được suốt gần 7 năm hiện diện tại Stamford Bridge. Lần gần nhất Hazard chạm mốc 20 bàn là mùa 2011-12, mùa cuối cùng anh khoác áo Lille.

Nguồn cảm hứng cho những tài năng trẻ

Mặt khác, ngoại trừ các hàng phòng ngự, sẽ rất nhiều người cảm thấy tiếc nhớ nếu Hazard chạy trốn khỏi Tây London. Chắc chắn trong số đó có Callum Hudson-Odoi và Ruben Loftus-Cheek, nhưng người được trao cơ hội lần thứ hai liên tiếp ở Premier League. Sự tin tưởng của HLV Sarri với bộ đôi này nhận được sự tán dương từ các cổ động viên Chelsea. Trong bối cảnh đêm mai Chelsea sẽ hành quân tới CH Czech cho trận tứ kết lượt đi Europa League với Slavia Prague, Sarri tiếp tục đặt niềm tin vào hai tài năng trẻ bản địa này.

Cùng với Hazard, Hudson-Odoi và Loftus-Cheek nhận được những tiếng vỗ tay không ngớt khi xướng ngôn viên sân Stamford Bridge thông báo sự có mặt của họ trong đội hình xuất phát. Cả hai không phụ lòng tin của HLV Sarri. Hudson-Odoi, ngoài sự năng động bên cánh phải, còn tích cực tham gia phòng ngự, cụ thể là tình huống anh ngăn cản đường căng ngang của Aaron Cresswell. Tương tự, Loftus-Cheek, sau khi để mất bóng bên phần sân đối phương, tích cực theo đuổi và giành lại bóng từ chân Declan Rice.

Ngoài nhiệm vụ phòng ngự, Loftus-Cheek còn là tác giả đường kiến tạo để Hazard ghi bàn mở tỷ số ở phút 24. Đó là lần thứ tư tuyển thủ 23 tuổi đóng góp vào những bàn thắng của Chelsea trong 7 lần ra sân. Tất nhiên, tuyển thủ người Bỉ mới là người được tất cả ngợi ca, với một pha solo ngoạn mục vượt thoát lần lượt Rice, Mark Noble, Fabian Balbuena, Angelo Ogbonna, biến nỗ lực tắc bóng của Ryan Fredericks trở thành vô nghĩa rồi lạnh lùng dứt điểm vào góc xa. Pha dứt điểm này nhận được sự tán thưởng từ cả HLV Sarri, người mô tả nó là một bàn thắng không thể tin nổi, lẫn HLV Pellegrini với một từ duy nhất: Quá đẹp.

Nhờ sự hỗ trợ của Hazard, Hudson-Odoi đã có dịp học hỏi và thể hiện sự tự tin của mình. Tài năng 18 tuổi này hai lần tạo ra sự chú ý, một với cú sút bị Cresswell cản phá, và một lần khác là cú đá uy lực buộc thủ thành Lukasz Fabianski phải hoạt động hết công suất. Ngoài Hudson-Odoi, Loftus-Cheek là một gương mặt được hưởng lợi nữa từ Hazard. Anh thể hiện sự ăn ý với tuyển thủ người Bỉ trong hiệp hai. Thật ra, Loftus-Cheek và Hazard đã tìm thấy nhau ngay từ trận đấu gặp Brighton trước đó một vòng, khi người này kiến tạo bàn thắng cho người kia. Hazard cố gắng tạo ra cơ hội để Loftus-Cheek tỏa sáng một lần nữa ở đầu hiệp hai, nhưng tuyển thủ 23 tuổi này lại dứt điểm không thành công.

Sự yêu quý của các cổ động viên Chelsea với bộ đôi người Anh lên cao đến mức họ sẵn sàng la ó HLV Sarri khi ông lần lượt thay họ ra. Loftus-Cheek nhường chỗ cho Ross Barkley ở phút 70, trong khi Hudson-Odoi rời sân khi trận đấu chỉ còn 5 phút nữa và những tiếng la ó lúc ấy đã dịu bớt phần nào. Trong mắt những cổ động viên Chelsea, Loftus-Cheek và Hudson-Odoi xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn những lần ra sân tại Europa League.

Trong một đêm mưa tại London, Hazard đã bùng cháy như thể đây là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Chelsea. Các cổ động viên Chelsea rất muốn thấy tuyển thủ người Bỉ chơi hết mình như trận gặp West Ham trong phần còn lại của mùa giải, bất luận họ sẽ phải đau lòng chứng kiến chàng trai 28 tuổi này đi tìm một thử thách mới mùa hè này.

Đức Hùng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm