Hàng thủ tầm thường, Liverpool dễ sụp đổ trước Real Madrid ở Chung kết Champions League

03/05/2018 06:14 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù đã vào đến chung kết Champions League, song Liverpool đã để lộ rất nhiều điểm yếu ở hàng phòng ngự. Nếu không thể cải thiện vấn đề này, họ rất dễ sụp đổ trước Real Madrid vào ngày 27/5 sắp tới.

 

Đội bóng của Juergen Klopp đã phải trải qua những phút cuối đầy hồi hộp ở Olimpico. Họ đã để thủng lưới hai bàn liên tiếp vào những phút cuối trận, và không ít người tin rằng nếu trận đấu còn thêm vài phút nữa, rất có thể Roma sẽ ghi thêm bàn và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Pha phản lưới của Milner

Điều đáng nói là trong số 4 bàn thua của Liverpool tại Olimpico có đến phân nửa xuất phát từ những sai lầm đáng trách của hàng phòng ngự đội khách. Đầu tiên là tình huống phản lưới nhà trớ trêu của James Milner ở phút thứ 15 khi anh bị đồng đội Lovren lóng ngóng phá bóng dội trúng đầu và bay ngược vào lưới. Sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu Lovren phá ra ngoài đường biên dọc, thay vì hướng lên trên, khi mà trong vòng 16m50 đang khá hỗn loạn.

Tình huống Klavan để bóng chạm tay vô duyên

Còn tình huống đáng trách thứ hai chính là pha bóng dẫn đến quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Klavan đã để trái bóng đập đất và nảy lên trúng vào tay của mình. Trước đó, ở phút 63, Trent Alexander-Arnold thậm chí còn dùng tay cản phá bóng trong vòng cấm địa sau cú sút của El Shaarawy, nhưng rất may cho Liverpool, là trọng tài Damir Skormina đã không thổi phạt đền

Trước đó, ở trận đấu lượt đi trên sân Anfield, Liverpool cũng có những dấu hiệu thiếu tập trung trong phòng ngự, đặc biệt là những phút cuối trận khi họ để Dzeko và Pedrotti gỡ hai bàn và giúp Roma nuôi hy vọng ở lượt về.

Mùa giải 2004-05, Liverpool tiến đến trận chung kết (và vô địch) nhờ một hàng phòng ngự thép cùng phong cách thực dụng đúng kiểu Rafa Benitez. Còn mùa này thì ngược lại khi Liverpool đang phải rơi vào tình cảnh công làm, thủ phá, và sự mong manh ấy giống như người khổng lồ trên đôi chân đất sét. Ở hàng thủ Liverpool bây giờ, ngoại trừ Virgil van Dijk khá xuất sắc, các trung vệ khác như Lovren, Klavan, hay Matip đều tỏ ra bất ổn, trong khi các hâu vệ cánh thì đều rất ham tấn công.

Chú thích ảnh
Benzema từng trừng phạt hàng thủ Bayern Munich ở trận bán kết lượt về
ĐIỂM NHẤN Roma 4-2 Liverpool: Tấn công đáng sợ, phòng ngự đáng lo. Hai bộ mặt Liverpool

ĐIỂM NHẤN Roma 4-2 Liverpool: Tấn công đáng sợ, phòng ngự đáng lo. Hai bộ mặt Liverpool

Roma 4-2 Liverpool. Thêm một cuộc ngược dòng ngoạn mục nhưng lần này không đủ làm nên lịch sử. Roma dừng bước. Liverpool vào chung kết với hai gương mặt tương phản.

Vẫn biết rất khó để một đội bóng vừa tấn công hay, vừa phòng ngự giỏi, song nếu như bước vào trận chung kết mà Liverpool còn mắc những lỗi đáng trách như vừa rồi thì họ nên quên chức vô địch Champions League đi, bởi Real Madrid rất giỏi trong việc trừng phạt sai lầm đối phương. Đội bóng La Liga có một Ronaldo lạnh lùng, một Benzema cần mẫn trên hàng tấn công, và có thể khiến bất cứ hàng thủ nào phải trả giá vì sự lơ là.

Tất nhiên, Real Madrid cũng chẳng phòng ngự xuất sắc gì, nhưng so với Liverpool, họ vẫn được đánh giá là đội bóng già dơ hơn hẳn, khi đã lọt vào chung kết Champions League ở 4/5 mùa gần nhất, và 3 lần đăng quang. Vì thế, nếu không kịp thời cải thiện điểm yếu phòng ngự, Liverpool khó lòng lật đổ Real để lên đỉnh châu Âu.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm