Góc nhìn: Triết lý là triết lý nào, Louis van Gaal?

17/01/2015 07:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 6 tháng dẫn dắt Man United, HLV người Hà Lan đã sử dụng 6 sơ đồ chiến thuật, 31 cầu thủ khác nhau, với phương án B dễ thấy nhất là những đường bóng dài liên tục cho Marouane Fellaini.

1. Louis van Gaal luôn tuyên bố rằng ông mang tới một triết lý nhất quán và nhấn mạnh tầm quan trọng của triết lý đó ở Old Trafford, nhưng sau hơn nửa chặng đường của mùa giải, vẫn không ai hiểu được triết lý của ông ở Man United, nếu có, là gì. “Điều quan trọng nhất là triết lý bóng đá của tôi và việc kiên trì với nó, mọi cầu thủ đều phải tuân thủ triết lý đó”, Van Gaal nói sau chiến thắng hồi tháng 12 trước Liverpool. Những tuyên bố như thế đã trở nên rất quen thuộc từ vị HLV 63 tuổi này. Khi thắng trận, ông nói là do Man United đã tuân thủ triết lý của ông. Khi thất bại, Van Gaal nói các cầu thủ đã triển khai triết lý đó không đủ tốt.

Khi xuất hiện tin tức về việc chiến lược gia người Hà Lan được bổ nhiệm cho chiếc ghế nóng ở Man United, các CĐV áo đỏ đã hy vọng ông sẽ mang theo đội hình 4-3-3 bùng nổ kiểu Hà Lan tới Old Trafford. Nhưng cho tới giờ, Van Gaal đã sử dụng 6 sơ đồ chiến thuật khác nhau, nhưng chưa bao giờ là 4-3-3. Ông cũng đã trải qua một mùa hè mua sắm rầm rộ hơn hẳn so với người tiền nhiệm David Moyes. Man United chi ra 152 triệu bảng để tăng cường mạnh lực lượng, bao gồm chữ ký kỷ lục Anh, 59,7 triệu bảng cho Angel Di Maria. Nhưng những thất vọng cứ nối dài, mới nhất là thất bại dưới tay Southampton, đội bóng do học trò cũ của Van Gaal, Ronald Koeman dẫn dắt, ngay trên sân nhà.

2. Van Gaal còn tới Man United với danh tiếng của một HLV có mắt nhìn người trẻ, như khi ông giành Champions League với một Ajax đầy sức sống. Nhưng ở Man United, dù Tyler Blackett và Paddy McNair được trao những cơ hội bất ngờ (và bất đắc dĩ, vì các chấn thương), James Wilson thật ra chơi hay hơn trong thời gian ngắn ngủi của Ryan Giggs trước đó, trong khi Adnan Januzaj, tài năng trẻ sáng giá nhất của Quỷ đỏ, đang chững lại. Một nỗi thất vọng khác là việc bán đi Danny Welbeck để rước về Radamel Falcao.

Lối chơi tấn công bùng nổ mang thương hiệu Van Gaal cũng đã không xuất hiện ở Old Trafford, khi Man United mùa này mới ghi được nhiều hơn West Ham 2 bàn. Đội hình trị giá 270 triệu bảng của họ không có nổi một cú sút trúng đích trước Southampton hôm Chủ nhật. Họ đã không thể là đội bóng hấp dẫn như kỳ vọng với những “Galactico” Di Maria, Falcao, Robin van Persie, Wayne Rooney và Juan Mata.

Hàng thủ còn tệ hơn. Các đối thủ của Man United đã có 83 cú sút trúng đích khi gặp họ, còn nhiều hơn Everton, đội đang có hàng thủ tệ thứ hai ở giải đấu (chỉ nhờ vào phong độ xuất sắc của thủ thành David de Gea mà họ mới thủng lưới 21 bàn). Với 152 triệu bảng trong mùa hè và một thủ thành như De Gea, Man United cũng mới có 37 điểm từ 21 trận mùa này, đúng bằng với Moyes mùa trước.

3. Sự ổn định là một vấn đề lớn với Man United ở thời điểm này. Trong khi các chấn thương cũng có vai trò lớn, Van Gaal là HLV sử dụng nhiều cầu thủ nhất ở Premier League, 31 người. Ông cũng sử dụng nhiều cầu thủ sai vị trí, dẫn tới sự sa sút đáng tiếc của Di Maria. Tiền vệ trung tâm hay nhất ở trận chung kết Champions League mùa trước đã trở thành một tiền đạo tầm thường trước Southampton.

Không phải mọi thay đổi đều thất bại. Van Gaal đã giúp Ashley Young, Antonio Valencia và Fellaini chơi khởi sắc hơn dưới thời Moyes, nhưng khó có thể nói đó là một triết lý đã giúp Man United lột xác. Cho tới giờ, Van Gaal chưa để lại dấu ấn gì trong lối chơi của Man United, không phải là kiểu tấn công tổng lực của Johan Cruyff hay kiểu chuyền bóng tiki-taka của Pep Guardiola. Tất cả chỉ là một đống lộn xộn đầy lo lắng.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm