Góc nhìn: Juan Mata sẽ là hạt nhân của Man United

31/12/2014 20:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể hòa nhập với Man United thời David Moyes và thậm chí bị đẩy lên ghế dự bị ở phần đầu mùa giải này, nhưng Juan Mata đã chứng tỏ rằng anh là hạt nhân của thế hệ Man United tương lai.

1. 12 tuổi, Juan Mata gia nhập Real Oviedo, và chơi bóng với những đứa trẻ lớn hơn mình 1 tuổi. 15 tuổi, anh rời quê nhà để gia nhập Real Madrid. 18 tuổi, vô địch giải U19 châu Âu, ghi 4 bàn. 19 tuổi, Mata rời Madrid đến Valencia. 20 tuổi, vô địch Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Ở tuổi 22, anh là nhà vô địch thế giới, một ngôi sao trong đội hình vĩ đại của đội tuyển Tây Ban Nha. 1 năm sau, anh tiếp tục trở thành nhà vô địch U21 châu Âu. Sau đó anh tới Chelsea với giá 26 triệu bảng. Và rồi anh đến Manchester United sau một thương vụ trị giá 37,1 triệu bảng.

Juan Mata có bố là cựu cầu thủ, bước vào bóng đá từ sớm và cũng đạt được thành công sớm sủa. Anh có tài năng, và được đánh giá cao. Nhưng Mata chưa bao giờ đặt chân đến đỉnh cao ở vai của một người dẫn đường. Jose Mourinho chỉ sử dụng Oscar từ khi trở lại Chelsea, bởi Oscar có thể phòng ngự, công việc Mata làm không tốt. Từ một trụ cột thời Rafa Benitez, Mata trở thành người thừa.

David Moyes khác Mourinho. Ông chào đón Mata nồng nhiệt khi anh cập bến Man United, và khẳng định rõ ràng tầm quan trọng của anh: "Ông ấy nói Man United cần tôi", Mata kể với kí giả Sid Lowe trong 1 lần trả lời The Guardian. Nhưng cần, mà không biết dùng. Mata thường xuyên giẫm chân Rooney và không được trao vai trò dẫn dắt. Mùa giải trước là một thất bại của David Moyes, của Man United và của Juan Mata.

2. Juan Mata đáng lẽ ra phải làm tốt hơn những gì đã diễn ra. Man United mùa giải trước mới bước vào giai đoạn chuyển giao, mà các cầu thủ già thì chưa đi (Giggs vẫn thi đấu), mà trẻ cũng chưa lên. Mata được xem là một cứu vớt cho thành tích thi đấu nghèo nàn ở lượt đi, và giá chuyển nhượng cũng như những thành công quá khứ cho thấy anh là hạt nhân.

Giống như Sir Alex Ferguson đã mua Juan Sebastian Veron vào năm 2001. Hoặc như cách ông đã mua Dimitar Berbatov vào năm 2008; Rio Ferdinand vào năm 2002. Không phải tất cả các bản hợp đồng ấy đều thành công, nhưng tất cả đều là kỉ lục. Chuyển nhượng cầu thủ mang nhiều mục đích khác nhau, có thể để chữa cháy, có thể để trẻ hóa, hoặc có thể để làm nhân tố chính cho cả một kế hoạch phát triển dài hạn. Juan Mata là cả ba trường hợp này.

Giống như Man United giai đoạn 1993-94 có Eric Cantona và Mark Hughes; Man United giai đoạn giành cú ăn ba năm 1999 có cả một thế hệ 1992 trưởng thành từ lò đào tạo CLB; hoặc như Arsenal từng có Thierry Henry và Dennis Bergkamp, Freddie Ljungberg hay Robert Pires... Đó là những cầu thủ đủ giỏi để làm hạt nhân.

3. Mata tưởng rằng đã không có chỗ ở Man United của Van Gaal khi liên tục ngồi dự bị giai đoạn đầu mùa. Nhưng sau đó, anh đã chứng tỏ khả năng ở vị trí tiền vệ trung tâm, thường xuyên dâng cao chơi như hộ công, khi Rooney được kéo xuống và không còn giẫm chân anh nữa.

Anh đã đóng góp vào 8 bàn thắng của Man United mùa này, nhiều thứ tư. Anh ghi bàn nhiều thứ 2 trong số các tiền vệ, và anh mới 26 tuổi, trẻ hơn Rooney, trẻ hơn Van Persie, trẻ hơn Falcao, và bằng tuổi với bản hợp đồng kỷ lục Di Maria.

Trong 3 năm, trải qua 6 đời HLV ở Anh, (4 ở Chelsea và 2 ở Man United), làm quen với 1 ngôn ngữ mới, một văn hóa mới, và đã trải qua đủ khó khăn để thích nghi, giờ là đã là lúc Mata tỏa sáng? Như người ta vẫn nói: Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai?

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm